Cảm động điều ước của bé gái 11 tuổi dành cho bệnh nhi ung thư khi lễ Giáng sinh sắp “gõ cửa”

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng em Cẩm Anh, một học sinh lớp 5 tại Hà Nội đã có những điều ước rất đẹp trong dịp lễ Giáng sinh.

Đôi tất ấm em dành cho bệnh nhi ung thư

Dịp lễ Giáng sinh đang đến rất gần. Và bất cứ em nhỏ nào cũng có điều ước cho riêng mình và háo được ông già Noel tặng quà.

Tuy nhiên, vẫn có những bạn nhỏ không ước điều gì cho bản thân, không mong được tặng quà hay đi chơi. Thay vào đó, các em dành điều ước cho các bạn nhỏ không may mắc bệnh ung thư theo cách của riêng mình.

Điều ước cảm động của đứa trẻ “lớn trước tuổi” dành cho bệnh nhi ung thư tại Hà thành khi lễ Giáng sinh “gõ cửa” rất gần

Cẩm Anh trong một chương trình truyền hình quay dịp cuối năm.

Trong bức thư gửi tới ông già Noel, em Cẩm Anh (học sinh lớp 5, Q. Hoàng Mai, Hà Nội) đã viết: “Nhân ngày Giáng sinh 2017, cháu ước ông tặng cho cháu những đôi tất ấm cho các bạn nhỏ bị ung thư. Mong bức thư này sẽ tới tay ông”.

Điều ước cảm động của đứa trẻ “lớn trước tuổi” dành cho bệnh nhi ung thư tại Hà thành khi lễ Giáng sinh “gõ cửa” rất gần

Thoạt nghe điều ước của một cô bé 10 tuổi ai cũng thấy lạ lẫm. Nhưng với Cẩm Anh, một cô bé đã có 5 năm đồng hành cùng mẹ bị bệnh ung thư vú và thường xuyên cùng mẹ tới bệnh viện làm thiện nguyện dành cho bệnh nhân ung thư thì đây là việc hoàn toàn bình thường.

Điều ước cảm động của đứa trẻ “lớn trước tuổi” dành cho bệnh nhi ung thư tại Hà thành khi lễ Giáng sinh “gõ cửa” rất gần

Bức thư đáng yêu của Cẩm Anh gửi tới ông già Noel.
Bức thư đáng yêu của Cẩm Anh gửi tới ông già Noel.

Khi được mọi người hỏi về điều ước dành cho gia đình trong dịp lễ Giáng sinh, cô bé Cẩm Anh chia sẻ: “Con ao ước mẹ sẽ có thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ những người bệnh khác”. Còn điều ước riêng cho bản thân, cô bé 10 tuổi này chỉ ước “con sẽ trở thành người tốt”.

Mơ ước về lễ Giáng sinh sẻ chia thiện nguyện

Sau khi đọc bức thư gửi tới ông già Noel của con, chị Trần Thị Cẩm Bào, mẹ của Cẩm Anh đã xúc động viết nên những vần thơ: “Thay vì con thích búp bê công chúa/Không đòi mẹ mua sợ mẹ buồn/Muốn được mẹ vui ôm con mãi/Hái hoa mai vàng đón tết đoàn viên!”.

Với chị, việc đưa con gái cùng đi làm thiện nguyện với mình từ nhỏ là một cách giáo dục con về lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng.

Điều ước cảm động của đứa trẻ “lớn trước tuổi” dành cho bệnh nhi ung thư tại Hà thành khi lễ Giáng sinh “gõ cửa” rất gần

Cùng con đi làm thiện nguyện là một cách để giáo dục con về lòng nhân ái, sẻ chia.

Mùa Giáng sinh này, chị Cẩm Bào cũng cùng với câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Ưu Đàm thực hiện chương trình tặng quần áo ấm cho người vô gia cư tại Hà Nội.

“Những người vô gia cư – những mảnh đời bất hạnh, ban ngày phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, tối về lại trăn trở bởi cái ăn cái mặc và cả một giấc ngủ ngon. Họ trằn trọc không có một giấc ngủ ngon vì đói và rét mướt.

Đi rồi mới biết, có những người sinh ra đã chịu quá nhiều thiệt thòi và nhận ra mình vẫn còn may mắn khi có nơi để trở về và được gia đình yêu thương. Mặc dù không thể san sẻ yêu thương cho tất cả những người vô gia cư nhưng cũng phần nào giúp họ bớt đi nỗi lo trước mắt và cảm nhận được hơi ấm tình người trong mùa Giáng sinh”, chị Cẩm Bào nói.

Điều ước cảm động của đứa trẻ “lớn trước tuổi” dành cho bệnh nhi ung thư tại Hà thành khi lễ Giáng sinh “gõ cửa” rất gần

Buổi tặng chăn ấm cho người vô gia cư của câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Ưu Đàm.

Trước lễ Giáng sinh hai tuần, chị cùng với câu lạc bộ xây dựng “Thư Viện Tóc” đầu tiên ở bệnh viện Ung bướu Hà Nội với 50 -100 bộ tóc giả được làm từ tóc thật. Không dừng lại ở đó, chị Cẩm Bài còn tổ chức buổi chiếu phim thiện nguyện dành cho bệnh nhi ung thư tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Mặc dù chính trong thời gian này, chị cũng đang phải truyền hóa chất và đối mặt với những nỗi mệt mỏi, đau đớn.

Điều ước cảm động của đứa trẻ “lớn trước tuổi” dành cho bệnh nhi ung thư tại Hà thành khi lễ Giáng sinh “gõ cửa” rất gần

Truyền hóa chất nhưng chị Cẩm Bào vẫn tích cực hoạt động thiện nguyện tại ngôi nhà Ung bướu.

“Trong không gian chật hẹp nhưng ấm cúng, các con chăm chú xem từng thước phim, cùng vẽ tranh, đọc truyện. Tôi nghĩ ở đâu cũng vậy, những đứa trẻ luôn xứng đáng được yêu thương và những đứa trẻ chẳng may bệnh tật lại càng cần được nâng niu, yêu thương nhiều hơn”, chị Cẩm Bào bộc bạch.

Điều ước cảm động của đứa trẻ “lớn trước tuổi” dành cho bệnh nhi ung thư tại Hà thành khi lễ Giáng sinh “gõ cửa” rất gần

Chị Cẩm Bào mong muốn Giáng sinh trở thành một dịp lễ để mọi người cùng nhau sẻ chia tấm lòng thiện nguyện, bên cạnh ý nghĩa là một lễ hội vui chơi. Bởi chị tâm niệm “những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim”.

Theo Emdep