Bố bé trai 8 tuổi bị sát hại ở Vĩnh Phúc từng có quan hệ làm ăn với hai nghi phạm

Trước khi xảy ra vụ việc con trai bị đâm tử vong, giữa anh K. và hai nghi phạm gây án đã từng có mối quan hệ làm ăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo về việc cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi, trú tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) bị sát hại thương tâm trong lúc đang chơi ở nhà, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương vào cuộc truy bắt các đối tượng gây án.

Sau hơn hai ngày xảy ra vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được hai nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Thảo (SN 1996, trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (trú tại khu 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).

Chiều 17/4, Đại tá Đỗ Thái Học – Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong chiều cùng ngày lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã trao tặng bằng khen cho ban chuyên án. Đồng thời lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng tặng ban chuyên án số tiền là 50.000.000đ.

Đại tá Học cũng cho biết, hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Khánh Hưng để điều tra, làm rõ về hành vi sát hại cháu Hoàng A.

Theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, nhóm Thảo, Hưng và Nguyễn Cường Trung (SN 1980, ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, anh trai Nguyễn Khánh Hưng) từng có mối quan hệ làm ăn với bố cháu Hoàng A. là Vũ Văn K (SN 1989, ở thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương).

Hai nghi phạm

Tuy nhiên, sau một thời gian xây dựng được tên tuổi, anh K tách ra làm ăn riêng.

Không muốn chia sẻ đất làm ăn, nhóm Hưng thường gây sự với anh K. Việc xảy ra xô xát giữ anh K với Trung vào ngày 13/4, là giọt nước tràn ly khiến các nghi can thực hiện hành vi tàn độc, tước đoạt mạng sống của cháu A.

Trở lại với hai nghi phạm Thảo và Hưng, sau gần hai ngày bị bắt giữ, sáng nay 17/4, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra các đối tượng dù bước đầu khai nhận hành vi sát hại cháu A, nhưng không chút mảy may tỏ ra ân hận.

Quá trình ghi lại hình ảnh của các nghi can này cũng cho thấy, cả Thảo và Hưng tỏ ra lì lợm, coi thường pháp luật và không hướng thiện.

Trước sự ra đi oan khuất của cháu Hoàng A., chiều 16/4, người thân của nạn nhân đã kéo tới trước ngôi nhà của gia đình nghi phạm Hưng và anh Nguyễn Cường Trung, ở phố Trần Quốc Tuấn (phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên) tỏ thái độ khóc thương nạn nhân.

Ông Bùi Tất Thắng – Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền xác nhận sự việc trên và cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, ông Thắng đã nhanh chóng chỉ đạo Công an phường cùng các ban ngành xuống khu vực người thân cháu Hoàng A. đang tụ tập để khuyên bảo gia đình.

Khoảng 30 phút sau khi được chính quyền địa phương khuyên bảo, người thân cháu Hoàng A. không còn tụ tập ở đây nữa.

Khoảng cách từ nhà cháu Hoàng A. (địa bàn xã Đạo Tú, huyện Tam Dương) xuống đến khu vực TP. Vĩnh Yên khoảng tầm 7 – 8km.

Ông Thắng cũng cho hay, căn nhà mà người thân cháu Hoàng A. tụ tập và mang di ảnh đặt để gây sức ép là nơi mà bố mẹ nghi phạm Nguyễn Khánh Hưng (đồng phạm sát hại cháu Hoàng A.) sinh sống.

Theo Trí thức trẻ