Bình Phước: Tìm thấy thi thể bé gái 4 tuổi nghi bị người quen bắt cóc ở dưới giếng cách nhà 4km

Sau 3 ngày nghi bị người quen bắt cóc, thi thể bé gái 4 tuổi đã được gia đình tìm thấy dưới giếng thuộc khu vực xã Tiến Hưng. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiếp tục làm rõ vụ việc.

Sáng 15-3, trao đổi với chúng tôi, anh Lê Thái Sơn (29 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cho biết vào tối 14-3, gia đình đã tìm thấy thi thể của đứa con gái 4 tuổi nghi bị người quen bắt cóc vào 3 ngày trước đó.

“Gia đình tìm được bé lúc 22h tối 14-3, có điều bé chết rồi, thi thể bé được thấy ở dưới giếng trong xã Tiến Hưng, cách nhà tầm 4km”, anh Sơn nghẹn ngào nói.

Thi thể bé Trâm Anh đã được tìm thấy dưới giếng trong khu vực xã Tiến Hưng.

Theo anh Sơn, sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, được sự giúp đỡ của nhiều người, lực lượng chức năng thì gia đình đã tìm thấy thi thể của bé. Hiện Công an thị xã Đồng Xoài vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ về cái chết của bé gái 4 tuổi trước khi giao cho gia đình về lo hậu sự.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, chiều 11-3, trong lúc gia đình ở nhà thì bé Lê Đỗ Trâm Anh (4 tuổi) xin bố mẹ ra mộ thăm ông ngoại mới mất. Vì khi đó tại nhà có một nam thanh niên cùng xã (là người quen biết tới chơi, ở khu vực nghĩa trang nơi chôn cất ông ngoại) nên nam thanh niên này ngỏ ý chở bé gái ra thăm ông ngoại rồi đưa về.

Tin tưởng nam thanh niên hàng xóm, vợ chồng anh Sơn mới để bé Trâm Anh lên xe người này để ra mộ ông ngoại. Tuy nhiên sau đó, chờ đợi khá lâu mà chưa thấy con về, hai vợ chồng anh Sơn mới tá hỏa đi tìm con nhưng không thấy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Sơn đã làm đơn trình báo lên Công an xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài về việc mất tích bí ẩn của con gái cùng với nam thanh niên trong xóm. Sau 3 ngày lặn lội khắp nơi tìm con, tối 14-3, thi thể bé Trâm Anh đã được gia đình phát hiện dưới giếng sâu.

Hiện đối tượng tình nghi đang được tạm giam giữ để điều tra làm rõ.

Theo Helino