Trong cuộc sống, có những người khiến người khác phải nể phục không chỉ vì tài năng mà còn bởi phúc đức và sự lạ kỳ trong số mệnh. Dù nhân gian thường nói “vạn sự tùy duyên”, nhưng cổ nhân cũng từng dạy: “Đức năng thắng số” – nghĩa là người sống có đức, vận mệnh có thể đổi thay. Và thực tế đã có những kiểu người mà đến cả thầy tướng số cũng phải bó tay, không thể luận giải rõ số phận của họ. Cùng góc suy ngẫm tìm hiểu nhé!
Câu chuyện thứ nhất về kiểu người mà cả THẦY TƯỚNG SỐ cũng phải bó tay
Vào một buổi trưa oi bức năm 1981, một người phụ nữ dẫn các con ra ngoài dạo chơi và tình cờ gặp một vị thầy tướng số trên đường. Ban đầu bà không muốn xem mệnh vì không tin vào bói toán. Nhưng vì các con tỏ ra thương cảm, bà đồng ý để vị thầy xem tướng cho mình.
Sau một hồi quan sát, vị thầy chỉ lắc đầu, thở dài: “Không cần xem nữa, cũng không phải trả tiền. Tất cả đều là số mệnh, con người không thể thay đổi dù chỉ một chút”. Tuy nhiên, các đứa trẻ cứ nằng nặc đòi đưa tiền, khiến ông xúc động đến rơi nước mắt và chỉ lẩm bẩm: “Ông Trời thật không có mắt!”
Một thời gian sau, một trận hỏa hoạn lớn xảy ra đúng khu nhà bà sinh sống. Đám cháy thiêu rụi gần như toàn bộ tòa nhà, nhưng kỳ lạ thay – căn phòng nơi bà và các con ở thì vẫn còn nguyên vẹn, dù đầy ắp sách, dễ bắt lửa. Nhân viên cứu hỏa còn ngỡ ngàng: “Chúng tôi không thấy căn phòng này khi phun nước, như thể nó biến mất khỏi tòa nhà!”
Vị thầy tướng số tình cờ gặp lại gia đình này đã ôm chầm lấy các đứa trẻ, nước mắt lưng tròng: “Sao các cháu vẫn còn sống? Rõ ràng số mệnh của các cháu là không thể vượt qua mùa hè, phải chết vì hỏa hoạn… Nhưng giờ các cháu vẫn bình an…”
Ông bàng hoàng, bởi thứ duy nhất có thể vượt qua số mệnh chính là đức hạnh. Những hành động thiện lương của người mẹ – giúp người bệnh, nuôi sống đàn kiến không xua đuổi – và lòng nhân hậu của các đứa trẻ, đã thay đổi số phận tưởng chừng không thể tránh khỏi.
Đúng là kiểu người mà cả thầy tướng số cũng phải bó tay – vì họ đã sống quá thiện lành, khiến số mệnh cũng phải cúi đầu nhường bước.
Câu chuyện thứ hai về kiểu người mà cả THẦY TƯỚNG SỐ cũng phải bó tay
Một ngày nọ, ba ông thầy – một người chuyên tướng, một người chuyên số, một người tinh thông phong thủy – cùng chu du thiên hạ, vừa để học hỏi, vừa xem mệnh. Họ đến một nông trại và xin tá túc qua đêm. Khi đến, họ nhầm tưởng người gác cổng là chủ nhà vì dáng vẻ oai vệ, còn chủ nhà thật lại có dáng vẻ khiêm nhường, hiền hòa.
Trong bữa cơm, họ xin được xem tướng và số của chủ nhà. Cả ba thầy đều vô cùng kinh ngạc khi thấy mệnh và tướng của ông rất xấu: tướng yểu, số nghèo, phong thủy không tốt, không có quý nhân phù trợ. Vậy mà ông lại có được cơ nghiệp lớn, nhà cửa đàng hoàng, cuộc sống sung túc.
Sáng hôm sau, khi đi xem khu mộ tổ tiên – họ ngỡ ngàng khi thấy mồ mả cũng không đẹp, không ở vị trí phong thủy đại phát. Họ thắc mắc vì sao mọi sự lại trái với lý số như vậy.
Ông chủ nhà chỉ mỉm cười kể: “Khi đưa các ông đi vòng đường xa, là vì tôi không muốn làm gián đoạn hai mẹ con nghèo đang cắt trộm lúa. Họ đói mới làm vậy, nếu tôi đi ngang, họ sẽ xấu hổ bỏ chạy, mà lúa thì chuột cũng ăn mất…”
Nghe xong, ba thầy đồng thanh: “Chính là chữ ĐỨC! Đức đã làm thay đổi cả vận mệnh của ông. Đến tướng, số và địa lý cũng không thể luận giải được. Đây là kiểu người mà thầy tướng số cũng phải bó tay.”
Xem thêm: Phụ nữ muốn để phúc cho con hãy bỏ những điều sau đây
Xem thêm: Cạm bẫy đời người đáng sợ nhất hé lộ qua câu chuyện sau
Qua hai câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy rõ một điều: dù tướng số có tinh tường đến đâu, vẫn tồn tại kiểu người mà cả thầy tướng số cũng phải bó tay. Họ là những người mang trong mình tấm lòng nhân hậu, luôn sống vì người khác, không toan tính thiệt hơn. Những người như vậy, dù vận mệnh có định sẵn bất hạnh, cũng sẽ được trời cao đoái thương, hóa dữ thành lành.