Xót xa bé trai mới 1 tháng tuổi đã 3 lần phẫu thuật chỉ vì căn bệnh não úng thủy

Mắc căn bệnh não úng thủy, sự sống của bé đang leo lét như ngọn đèn trước gió. Mới hơn một tháng tuổi, cháu đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật. Nhìn con ai cũng thấy xót xa…

Nhìn cơ thể nhỏ thó của Nam với cái đầu phình to, đôi mắt lờ đờ tội nghiệp, thi thoảng cháu lại gắt lên vì những cơn đau hành hạ khiến ai đối diện cũng không khỏi xót xa. Ôm đứa con bé bỏng đang khóc ngằn ngặt trên tay, chị Ngô Thị Trang – mẹ của bé Nam mắt đỏ hoe, nghẹn ngào cho biết: “Mang thai cháu đến tháng thứ 5 đi siêu âm, bác sỹ đã cho biết bé có dấu hiệu bất thường khuyên em bỏ. Nhưng em vẫn mong có một phép mầu nên không đành lòng, cố giữ và sinh ra cháu”. Đó là hoàn cảnh của bé Đinh Văn Nam trú tại xóm 21, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy (Nam Định).

Căn bệnh quái ác khiến bé Nam quấy khóc suốt. Ảnh HP

Ngày con chào đời không như những người cha người mẹ khác được vui mừng, hạnh phúc nhìn thấy con, vợ chồng chị Trang lại sống trong cảnh lo sợ. Chào đời được vài giờ, các bác sĩ lập tức chuyển Nam ra Bệnh viện Nhi TƯ để điều trị vì quá yếu do bệnh não úng thủy. Gần như từ lúc sinh ra mẹ con chị Trang phải “thường trú” tại bệnh viện. Rồi đầu của bé bắt đầu to lên rất nhanh, hơn một tháng tuổi bé Nam đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật.

Vợ chồng chị Trang mới cưới nhau, chưa có công việc ổn định nên thu nhập bấp bênh. Anh chị em 2 bên gia đình nội ngoại hoàn cảnh khó khăn nên không thể giúp đỡ được nhiều. Nghèo khó nhưng vợ chồng động viên nhau chỉ mong sao con được khỏe mạnh. Vét sạch những đồng tiền ít ỏi trong nhà rồi chạy vạy mượn khắp nơi, vợ chồng đưa con ra Hà Nội chữa trị.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi thuốc thang chữa bệnh cho con ngày càng đè nặng lên đôi vai của anh chị. Sinh hoạt, thuốc men của con giờ đều trông hết vào công việc chạy xe ôm hàng ngày của anh Vững. Cuối ngày anh lại vào đỡ vợ chăm sóc con. Nhìn vợ chồng anh chị tất tả chăm chút cho đứa con xanh xao với cái đầu phình to luôn vật vã đau đớn ai cũng thương cảm.

Mỗi lần chứng kiến con trai khóc, ngủ không yên giấc do căn bệnh não úng thủy hành hạ, chị Trang chỉ biết nuốt nước mắt vào trong ôm chặt con vào lòng mà cầu nguyện. Chị sợ rằng, căn bệnh quái ác đó sẽ cướp đi đứa con bé bỏng thương yêu của chị bất kỳ lúc nào.

Chị bảo: “Mắc bệnh não úng thủy nên đầu cháu càng lúc càng lớn hơn, rất khó chăm sóc. Nhất là khi về đêm, căn bệnh khiến cháu ngủ rất ít, quấy khóc liên tục nên vợ chồng phải thức suốt đêm thay nhau bế. Nhiều khi đau đớn con khóc đỏ cả người mà thấy tội”.


Cơ thể nhỏ bé của Nam từ khi sinh đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Ảnh HP

Được biết trong ba lần làm phẫu thuật trước, bé Nam được bảo hiểm y tế hỗ trợ cho trẻ sơ sinh nhưng chi phí thuốc men ngoài danh mục và công cụ hỗ trợ, gia đình phải chi trả số tiền cũng không hề nhỏ. Với tình trạng của Nam sẽ phải điều trị lâu dài, có thể tiếp tục phẫu thuật lần nữa nhưng phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, tốn kém.

Việc có được số tiền lớn để tiếp tục điều trị cho con đối với vợ chồng chị Trang giống như một giấc mơ, không biết sẽ phải xoay sở ra sao. Sức khỏe của Nam phụ thuộc lớn vào việc ăn uống mỗi ngày nhưng hoàn cảnh không cho phép nên cháu cũng không được tầm bổ.

Mỗi ngày trôi qua, đứa trẻ như yếu dần đi, mắt cứ lim dim, hơi thở ngày càng thoi thóp. Tính mạng bé đang như ngọn đèn treo trước gió khi trót mang căn bệnh não úng thuỷ bẩm sinh. Sự chung tay giúp sức của cộng đồng lúc này sẽ như một phép nhiệm màu để bé kéo dài sự sống.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Đinh Văn Nam xin gửi về: Chị Ngô Thị Trang, xóm 21, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Theo giadinh.net