Xót xa tìm thấy thi thể cô gái nhảy xuống sông tự vẫn vì chỉ được cho 200 nghìn, mẹ đau đớn nhìn con khóc ngất

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, 14h50 chiều 4/3, thi thể cô gái xấu số được phát hiện trong trạng thái đã trương phồng, nổi trên mặt nước.

Tối ngày 2/3, nhiều người bàng hoàng trước tin một cô gái 19 tuổi – tên H. nhảy cầu tại Bình Dương vì uất ức chuyện gia đình.

Sau một đêm thức trắng tìm kiếm, đến 10h sáng ngày 3/3 lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Dương quyết định dừng công cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.

Lực lượng chức năng đã kìm kiếm 1 ngày 1 đêm không có kết quả.

Sáng ngày 4/3, gia đình, người thân cùng bạn bè của H. vẫn kiên trì túc trực trên cầu thắp hương, chờ đợi xác cô gái.

Người thân túc trực trên cầu chờ đợi.

Đến chiều cũng ngày, vào khoảng 14h50 thi thể của cô được phát hiện ở gần đó trong tình trạng trương phồng, nổi trên mặt nước. Lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm tử thi.

Thi thể của thiếu nữ xấu số được tìm thấy vào chiều nay.
Cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 22h ngày 2/3, H. đi bộ cùng 2 người em trên cầu Phú Long thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Khi cả 3 chị em đi đến giữa cầu thì H. bất ngờ leo lên thành cầu và nhảy xuống dòng nước xiết sông Sài Gòn trước sự bàng hoàng của 2 em và nhiều người đi đường. Sự việc xảy ra quá đột ngột, dù đứng cạnh chị gái nhưng 2 em không kịp phản ứng.

Cô gái reo mình xuống dòng sông Sài Gòn trong sự chứng kiến của rất nhiều người.

Ngay lập tức, rất nhiều người dân đã tri hô và thông báo đến lực lượng chức năng. Tuy nhiên, do đêm tối, dòng nước chảy xiết khiến công tác cứu hộ nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Theo lời chia sẻ của người chú của nạn nhân, mẹ ruột của H. đã mất cách đây vài năm, H. sống cùng bố, mẹ kế và hai người em, trong đó có một em ruột và một người em cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, quan hệ giữa H. và mẹ kế rất tốt, vì thế không có chuyện mâu thuẫn hay uất ức với mẹ kế khiến H. nghĩ quẩn.

Người thân khóc ngất khi nhận tin.

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra vài ngày, H. có nhắn tin cho người chị họ ở ngoài quê Thanh Hóa than thở chuyện gia đình vì lương tháng đi làm công nhân được khoảng 6.000.000 đồng nhưng bị bố tịch thu hết, chỉ cho 200.000 đồng không đủ trang trải, chi tiêu. Vì vậy H. không thiết sống, muốn tìm đến cái chết để được thoải mái.