Xót xa: Người mẹ rao bán thận để cứu con vì gia cảnh quá nghèo

Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, không có tiền chữa bệnh cho con không biết phải làm gì khác, người mẹ ấy đã đăng thông tin rao bán thận trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ câu chuyện người mẹ rao bán thận để lấy tiền chữa bệnh cho con trai. Theo tìm hiểu, người mẹ đó là chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, trú tại tổ 6 khu 1, phường Hà Trung, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Người mẹ rao bán thận để lấy tiền chữa bệnh cho con trai

Hiện tại em Nguyễn Anh T. (con trai chị H.) đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Chứng kiến cảnh T. đang ngày ngày chống chọi với cơn đau trên giường bệnh, hàng chục mũi tiêm và hóa chất đưa vào người để duy trì sự sống ai cũng không khỏi xót xa.
Theo lời kể của chị H., vì vợ chồng chị ly dị nên T. phải sống trong cảnh thiếu vắng tình cảm của cha từ nhỏ. Hàng ngày, hai mẹ con chị bấu víu nhau để sống.

Chị H. chia sẻ, T. là chỗ dựa, nguồn động viên duy nhất giúp chị H. có thể vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Sau khi học xong lớp 9, vì gia cảnh khó khăn T. đành phải nghỉ học đi làm phục vụ tại một nhà hàng ăn nhỏ.

Cuối năm 2016, một tai họa đã ập đến khiến cuộc sống của hai mẹ con chị H. bị đảo lộn. Trên đường đi làm về, T. đã bị tai nạn. Vụ tai nạn khiến T. bị đa chấn thương, vùng đầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trải qua 4 lần phẫu thuật nhưng vẫn chưa thể bình phục.

Dạo gần đây sức khỏe của T. có dấu hiệu giảm sút, chị H. đã đưa con lên bệnh viện Nhiệt Đới để khám. Tại đây, bác sĩ chuẩn đoán T. bị sốt do viêm màng não. Nhưng vì không có tiền để nhập viện chị H. đành phải đưa cháu về bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP Uông Bí tỉnh Quảng Ninh) để điều trị nhưng đến nay T. vẫn mê man trong cơn đau.

Chị H. bên cạnh cậu con trai tội nghiệp

Khi PV  hỏi thông tin rao bán thận, chị H. không kìm được những giọt nước mắt tâm sự: “Vì công việc không ổn định, nên tôi phải đi làm ăn xa, khi nghe tin thằng T. bị tai nạn tôi không biết phải làm sao, chỉ biết vay mượn anh em họ hàng để chữa trị mong con sớm khỏe lại. Nhưng sau nhiều lần cháu phải nhập viện đến nay tôi không còn biết phải chạy vạy ở đâu nữa để có thể tiếp tục chữa bệnh cho con, vì ai tôi cũng đã hỏi vay. Nhìn thấy con đau đớn là người mẹ mà tôi không thể làm gì cho nó. Tôi chỉ còn cách bán thận để có tiền giúp con duy trì sự sống. Nếu giờ không có tiền con tôi sẽ bị những cơn đau hành hạ nguy hiểm đến tính mạng”.

Gia cảnh rơi vào bế tắc, hàng ngày nhìn con kêu đau chị như đứt từng khúc ruột. Những lúc như vậy chị nghĩ chỉ còn cách bán đi một bên thận thì con chị mới có cơ hội tiếp tục sống.

Lúc nghe tôi bảo bán thận mọi khuyên tôi đừng làm việc đó, họ bảo với tôi: ‘Giờ con ốm nằm đấy, bán một bên thận đi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rồi sao chăm sóc được con, chẳng ai chăm con bằng mẹ’. Nhưng nếu không có tiền chữa trị thì con tôi sẽ mãi nằm trên giường bệnh và bị những cơn đau dầy vò tôi còn đau hơn. Bây giờ mà có tiền tôi sẽ đưa cháu lên bệnh viện Nhiệt Đới để chạy chữa”.

Trước đó, câu chuyện người mẹ rao bán thận để cứu đôi tai của con cũng từng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Đó là trường hợp của chị Đinh Thị L. (thôn Đa Mễ Đông, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Người mẹ rao bán thận để cứu đôi tai của con khiến nhiều người không cầm được nước mắt

Hơn 2 tuổi, bé Phạm Thị Như Q. (con gái chị L.) được chỉ định phải cấy điện cực ốc tai với số tiền lên đến gần 600 triệu đồng thì mới có thể nghe, nói được. Trớ trêu thay, hoàn cảnh gia đình lại quá khó khăn khi ông nội đang bị ung thư dạ dày, còn bố của em bị tan máu bẩm sinh đã nhiều năm nhưng chỉ cầm cự qua ngày vì không có tiền đi viện.

Không có gì để bán, chị L. đã nghĩ đến phương án sẽ bán đi 1 quả thận của mình để có thể thêm được đồng nào chữa cho con bởi đó là cách duy nhất và chị cũng là người duy nhất trong nhà này còn khỏe mạnh.

Theo GĐ&XH