Xót xa người bố “gà trống nuôi con” nhưng bị liệt giường vì tai nạn: Tan giấc mộng xây một mái ấm cho con

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường đi từ nhà đến công ty làm việc đã khiến Nguyễn Tuấn Anh từ một chàng trai khỏe mạnh với ước mơ có đủ tiền xây cho cô con gái nhỏ của mình một ngôi nhà khang trang, đầy ắp tiếng cười thành một người bố tàn phế, da, mắt đều một màu vàng như nghệ.

Anh Nguyễn Tuấn Anh đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: N.T

Mơ một mái ấm cho con

Sau khi ra trường, anh Nguyễn Tuấn Anh, 30 tuổi (ở thôn Độ 1, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) xin làm công nhân tại một công ty ở Thái Nguyên. Ngày 9/9 vừa qua, vẫn như thường lệ, anh Tuấn Anh đi xe máy một mình từ phòng trọ đến công ty để làm việc. Không may, anh bị tai nạn giao thông trong lúc di chuyển. Khoảng 1 tiếng sau thì anh Nguyễn Tuấn Kiên, 29 tuổi, (em trai anh Tuấn Anh) nhận được điện thoại báo rằng anh trai mình gặp nạn và bị thương nặng.

Cuống cuồng, anh Kiên cùng người chú của mình bắt xe lên Thái Nguyên. Lúc đó, anh Tuấn Anh đã được người dân gần nơi anh gặp nạn đưa vào Bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, chỉ đợi người nhà lên đến nơi ký vào bản cam kết là tiến hành phẫu thuật.

Anh Tuấn Anh nhập viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, gãy hai xương sườn, phổi bị dập, lá lách và gan tổn thương nặng, tay trái bị gãy. Những người dân sống gần nơi anh Tuấn Anh gặp tai nạn giao thông cho biết, anh bị đâm từ đằng sau, xe máy bị hỏng hoàn toàn, sau đó vài phút thì họ thấy một chiếc ôtô lao nhanh về phía trước. Cũng do vết thương quá nặng, anh Tuấn Anh được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức.

Chúng tôi tìm vào nơi anh Tuấn Anh đang được điều trị, trên giường bệnh anh nằm thiêm thiếp, gương mặt thất thần, ngơ ngác, chốc chốc lại chau mày vì những cơn đau đang hành hạ. Theo lời kể của gia đình, hơn một tháng hôn mê, anh Tuấn Anh mới tỉnh được 5 ngày. Tuy nhiên, vết thương nặng khiến anh khó khăn trong việc giao tiếp.

Theo lời kể của anh Kiên, trước đây, anh Tuấn Anh gặp và yêu một cô gái ở Hà Nam khi đang học trên Thái Nguyên. Cái kết của mối tình đó là một cô con gái xinh xắn chào đời. Mặc dù chưa cưới xin nhưng bố mẹ anh đều hết mực yêu thương con dâu và cháu nội, dự định sẽ tổ chức đám cưới cho đôi trẻ ngay sau đó. Nhưng, sự việc không như mong muốn khi “vợ” anh đã bỏ đi ngay sau ngày đầy tháng của con. Cũng từ đó, anh gửi con gái cho ông bà nội chăm sóc để lên Thái Nguyên làm việc. Hiện tại, con gái anh đã tròn 5 tuổi, bé ngoan ngoãn, biết thương ông bà và bố.

Nhiều lần tâm sự với mọi người trong nhà, anh Tuấn Anh bảo sẽ cố gắng đi làm, tiết kiệm tiền để xây một mái nhà nhỏ ở quê để bố con anh dọn ra ở riêng cho đỡ chật chội.

Bố qua đời khi nghe tin con trai gặp tai nạn

Lúc nghe tin anh trai gặp nạn, anh Kiên với mọi người trong gia đình thống nhất là sẽ không cho bố biết. Bởi cách đây hơn một năm, ông phát hiện mình bị ung thư gan, sức khỏe giảm sút nhiều so với trước đây. Mọi người đều lo lắng rằng ông sẽ bị sốc khi biết tin con trai cả gặp tai nạn.

Nhưng, biết anh Tuấn Anh bị tai nạn giao thông, hàng xóm, bà con xa gần thương tình đến hỏi thăm, động viên. Cũng vì vậy mà bố anh vô tình biết con mình bị thương nặng, đang được cấp cứu trong viện. Đau buồn, ông không ăn không uống, 4 ngày sau qua đời khi mới 58 tuổi. Ngày bố mất, anh Kiên nhờ họ hàng lên chăm anh trai ở bệnh viện còn mình thì về quê lo hậu sự.

“Bố tôi bị ung thư gan hơn một năm nay. Sau khi đi viện một thời gian thì về nhà ở hẳn, hàng tháng con cháu mua thuốc cho uống. Riêng tiền thuốc cũng hơn 10 triệu đồng/tháng. Đến bây giờ anh trai vẫn chưa biết bố mất vì lúc đó anh đang hôn mê mà, bây giờ tỉnh lại, gia đình vẫn giấu để anh yên tâm chữa bệnh”, anh Kiên nghẹn ngào.

Để giữ được mạng sống, anh Tuấn Anh phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, cắt một bên lá lách. Để có được số tiền chữa bệnh cho anh gia đình đã vay họ hàng nội, ngoại. Hiện tại, tính cả tiền thuốc, chi phí điều trị trong thời gian qua gia đình anh đã đóng cho bệnh viện gần 200 triệu đồng. Từ ngày anh Tuấn Anh gặp nạn, kinh tế gia đình trước đã khó giờ càng khó thêm.

Hiện tại, anh Tuấn Anh chỉ ăn được súp do bác sĩ cấp và uống phụ thêm sữa. Anh Kiên cho hay, vì cắt bỏ một bên lá lách nên sau này sức khỏe của anh Tuấn Anh sẽ bị giảm sút, không thể làm được những việc nặng. Đến thời điểm hiện tại các bác sĩ cho biết chưa dám nói trước điều gì, tất cả vẫn phải cần thời gian theo dõi. Không chỉ người thân trong nhà, nhiều người nằm cùng phòng bệnh đã bật khóc khi ngày đầu tỉnh lại, anh Tuấn Anh buông lời “sao lâu thế mà chưa được về, về để đi làm còn kiếm tiền trả nợ nữa”.

Chàng trai trẻ ấy vẫn không biết rõ tình hình sức khỏe của mình, anh chỉ biết mình gặp tai nạn giao thông và ngất đi, hiện tại vẫn đau vì vết thương chưa lành. Tuy vậy, nhưng anh vẫn biết, để có tiền chữa bệnh cho mình, cả nhà đã phải vay khắp nơi.

“Lúc đưa anh ấy từ Thái Nguyên xuống đây, các bác sĩ phải truyền rất nhiều máu. Thực sự không nghĩ gia đình mình lại xảy ra nhiều chuyện như thế này. Nhiều khi bản thân cũng bế tắc nhưng khi ở bên cạnh anh ấy tôi lại phải cố tỏ ra bình thường, nói những câu chuyện lạc quan để anh ấy bớt suy nghĩ. Mỗi khi có người nhà vào thăm tôi đều bảo trước là không được khóc mà hãy cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nếu biết mình đi viện tiêu tốn nhiều tiền của gia đình thì sẽ đòi về”, anh Kiên cho biết.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Tỉnh, Trưởng thôn Độ 1, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết: “Ở quê, chúng tôi cũng kêu gọi để ủng hộ gia đình Tuấn Anh nhưng thực sự không thấm vào đâu so với số tiền phải bỏ ra chữa bệnh. Gia đình họ sống hiền lành, tốt bụng và cũng hay giúp đỡ hàng xóm. Bố Tuấn Anh bị bệnh đã chữa tốn một khoản tiền lớn, từ trước đến nay mọi thu nhập của gia đình cũng chỉ trông cậy vào ruộng đồng và một chút tiền của các cháu đi làm ăn xa”.

Mọi sự giúp đỡ anh Nguyễn Tuấn Anh (MS 315) xin gửi về: Anh Nguyễn Tuấn Kiên (trú tại thôn Độ 1, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Điện thoại: 01646 798 675.

Theo gia đình và xã hội