Xót xa: Cụ bà 75 tuổi tiếp tục gồng gánh nuôi 3 cháu nhỏ sau khi Tuyết Nhi qua đời

Tuyết Nhi sinh năm 1999, sống tại Long Biên, Hà Nội cùng bà nội đã 75 tuổi và 3 em gái nhỏ. Năm học lớp 8, sau khi bố qua đời vài tháng, Tuyết Nhi bị sai khớp chân nhưng chạy chữa mãi mà không khỏi. Vào cuối tháng 3 em cũng rời xa bà nội và các em mãi mãi.

Hồi tháng 3/2017, cộng đồng fans ca sĩ Khởi My và Kevil Khánh xót xa đưa tiễn Nguyễn Tuyết Nhi – cô gái 18 tuổi chỉ nặng 20kg – 1 “fan cuồng” của cặp đôi My, Khánh.

Đi khám bệnh, Nhi mới phát hiện ra mình mắc bệnh suy phổi. Sau hơn nửa năm điều trị với nhiều lần cấp cứu, Tuyết Nhi từ 40kg chỉ còn 20kg.

Tuyết Nhi và bà nội.

Quá yếu và liên tục rơi vào tình trạng phải cấp cứu, Tuyết Nhi buộc phải nghỉ học. Ở nhà, ngoài việc thêu tranh, làm đồ thủ công để đỡ đần bà nội về kinh tế, Tuyết Nhi còn dành thời gian rảnh rỗi để giải trí bằng việc xem những bản hit của Khởi My hoặc những clip hài hước của cặp đôi Khởi My, Kevil Khánh.

Ước mơ duy nhất của Tuyết Nhi là được gặp Khởi My và Kevil Khánh, vì: “Em thích chị Khởi My và anh Kelvin Khánh không chỉ vì họ rất tài năng mà em còn thấy chị Khởi My luôn toát lên sự hoạt bát, tràn đầy năng lượng.

Em thèm có được sự hoạt bát, tươi vui và nhí nhảnh như chị ấy. Mỗi ngày em đều xem đi xem lại những clip của chị Khởi My và anh Kelvin Khánh để tự nhắc nhở mình phải luôn tươi vui, lạc quan như anh chị ấy”.

Ước mơ duy nhất của Tuyết Nhi là được gặp Khởi My và Kevil Khánh.

Song, ước mơ chưa thực hiện được thì Tuyết Nhi qua đời vì cơn bạo bệnh. Trong căn nhà nhỏ, bà nội Tuyết Nhi – cụ bà đã 75 tuổi – vẫn tiếp tục gồng gánh mưu sinh để nuôi dạy 3 em gái của Tuyết Nhi bằng nghề bán trà đá.

Chúng tôi trở lại thăm gia đình Tuyết Nhi sau khi em qua đời gần 4 tháng. Bà nội Tuyết Nhi trầm ngâm chia sẻ:

“Sau khi con bé mất, tôi vay mượn người thân và hàng xóm hơn 20 triệu đồng để lo việc ma chay và chôn cất cho Tuyết Nhi. Tới giờ, tôi vẫn vừa nuôi 3 em của Tuyết Nhi, vừa lao động để trả nợ dần dần cho người ta.

Tất cả chuyện tiền nong trong gia đình vẫn do một tay tôi lo liệu. Mẹ của lũ trẻ làm việc ở ngay trong Hà Nội thôi, nhưng cũng chẳng qua thăm nom hay đỡ đần chút gì.

Bà nội Tuyết Nhi chia sẻ về cuộc sống sau khi cháu gái qua đời.

Ba em của Tuyết Nhi may mắn là đều chăm ngoan, biết thương bà. Hai đứa bé vẫn được đi học và học rất giỏi. Còn đứa kế Tuyết Nhi vì phải nghỉ học từ sớm để trông Nhi khi nó bệnh nên giờ cũng không đi học được nữa.

Nhi mất rồi, không phải chăm sóc chị nữa nên con bé xin tôi cho đi học nghề cắt tóc, gội đầu. May mắn là người ta thương tình không lấy học phí. Chắc mấy tháng nữa nó ra nghề, cũng có thể đi làm thợ phụ giúp đỡ bà rồi”.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà nội Tuyết Nhi vẫn rất lạc quan: “Tôi già yếu rồi, nhưng vẫn còn có thể lo toan cho các cháu được. Bây giờ không còn ai hỗ trợ nữa, nhưng cũng không cần phải lo chi phí thuốc thang cho Nhi nữa nên tôi cũng đỡ lo”.

Theo:Soha.vn