Xót xa cô con gái 4 tuổi trở thành nạn nhân trong cuộc đánh ghen tạt của bố khi tạt axit vào mẹ

Thật không ai có thể ngờ, người phải hứng chịu hậu quả lớn nhất  từ việc tạt axit dã man để đánh ghen với vợ mình là cô con gái nhỏ 4 tuổi. Từng ngày trôi qua cô bé phải sống trong sự tổn thương, đau đớn về tinh thần và thể xác.

Julie Kumari, 7 tuổi, đến từ Fatehpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ đã phải hứng chịu nỗi đau tột cùng khi người cha đang trong cơn ghen tuông đã không giữ được bình tĩnh mà hất cả ca axit về phía mẹ con cô bé.

Sau vụ đánh ghen, Julie trở thành nạn nhân đáng thương nhất với vết bỏng vô cùng nghiêm trọng. Một phần gương mặt của cô bé chảy xuống, dính chặt lấy cổ và vai.

Julie khổ sở với gương mặt biến dạng.

Mặc dù vụ tấn công đã xảy ra từ 3 năm trước thế nhưng suốt thời gian dài, Julie vẫn phải sống trong nỗi đau khi điều kiện kinh tế không cho phép cô bé được thực hiện phẫu thuật chữa lành vết thương.

Mẹ của Julie, cô Rani Devi, 31 tuổi, cho biết “Thật đau lòng khi phải nhìn con bé đau đớn suốt nhiều năm liền. Dù ăn, nói chuyện hay cười đùa, con đều cảm thấy rất đau. Mọi thứ đều trở nên khó khăn với con bé. Không thể làm gì cho con, tôi như chết lặng ở trong lòng”.

Cô bé chống chọi với sự đau đớn mỗi ngày.

Mới đây, may mắn đã mỉm cười khi hoàn cảnh của Julie đã được nhóm từ thiện Chhanv Foundation biết đến. Chhanv Foundation là một tổ chức chuyên giúp đỡ các nạn nhân bị tạt axit đồng thời giúp đẩy lùi các vụ tấn công axit tại Ấn Độ.

Khi biết được hoàn cảnh của Julie, tổ chức này đã đứng lên tài trợ toàn bộ tiền viện phí để cô bé 7 tuổi được thực hiện phẫu thuật, thay đổi cuộc đời. 3 tháng trước, ca phẫu thuật đầu tiên của Julie đã được thực hiện.

Hiện, cô bé đang tiếp tục chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật thứ 2 cùng các ca phẫu thuật thẩm mỹ để tái tạo da và cải thiện gương mặt cho Julie.

Julie đang được thực hiện phẫu thuật miễn phí.

Trước đó, vào tháng 5/2013, cha của Julie, ông Manish (40 tuổi) đã vô cùng tức giận khi vợ quyết định ly hôn để đến với người đàn ông khác. Sự ghen tuông khiến ông trở nên mù quáng, không kiểm soát được hành vi của bản thân.

Với lòng hận thù, ông Manish lên kế hoạch tạt axit vào vợ cũ cùng người chồng mới của bà khi họ đang say ngủ. Tuy nhiên, toàn bộ số axit đó lại đổ lên người Julie và người chồng mới của bà Rani.

Do bị bỏng 60% nên chồng mới của bà Rani đã tử vong dù đã được nhanh chóng đưa tới bệnh viện chữa trị. Trong khi đó, Julie bị bỏng 40% và dù giữ được mạng sống nhưng cuộc đời của cô bé cũng gần như hoàn toàn sụp đổ.

Bán toàn bộ đất đai để lấy tiền chạy chữa cho con thế nhưng sau 10 ngày nằm viện, bác sĩ đã cho Julie xuất viện và nói rằng họ không thể làm gì hơn nữa. Kể từ đó đến khi được tổ chức Chhanv Foundation giúp đỡ, Julie chỉ biết cố gắng chống chọi với những cơn đau cả về thể xác lẫn tâm hồn.