Xót xa cảnh vợ mất, cha một mình “gà trống nuôi con” trong gian nhà vách đất cùng 3 con khiến ai cũng chạnh lòng!

Người vợ qua đời vì ung thư khi hai đứa con sinh đôi mới 8 tháng tuổi. Một mình anh Nguyễn Ngọc Giang (28 tuổi, xóm 4, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) gồng gánh nuôi 3 con thơ trong cảnh túng thiếu, khát sữa mẹ.

“Gà trống nuôi con”

Trong ngôi nhà vách đất, nham nhở những lỗ thủng của anh Giang, thật sự chẳng có thứ gì đáng giá trăm nghìn đồng. Phía bên trong nhà, chỉ có hai chiếc giường cùng bàn thờ treo di ảnh người vợ quá cố.

Từ ngày vợ mất, anh Giang một mình nuôi 3 đứa con thơ

Ngồi trên chiếc giường, 3 đứa con nhỏ (1 trai, 2 gái sinh đôi) đang vui vẻ chơi đùa với mớ vỏ lon, chai nhựa, tay lem luốc đất. Thấy người lạ cho quà, chúng vui mừng, tranh nhau ăn rất ngon miệng, như thể chưa bao giờ được ăn những thứ ngon như thế.

Phía dưới căn bếp tuềnh toàng, anh Giang đang cặm cụi chuẩn bị bữa cơm trưa cho đàn con. Khói từ mớ củi chưa kịp khô sau đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày tỏa mù mịt khắp gian bếp. Bữa cơm đạm bạc, chỉ vẻn vẹn vài con cá rô phi nhỏ được anh tranh thủ bắt ở ngoài đồng cùng bát canh rau muống xin được của nhà hàng xóm.

Anh Giang dáng người gầy gò, da đen sạm, trông già hơn nhiều so với tuổi 28 của anh. Thắp nén nhang lên bàn thờ vợ, đôi mắt anh đỏ hoe hướng về 3 đứa con thơ kể về cuộc đời “gà trống nuôi con” của mình.

Trước đây, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng anh cũng có một gia đình yên ấm, hạnh phúc như bao gia đình khác. Nhưng rồi, khi sinh đôi 2 con gái vừa được 6 tháng thì chị Giàng Phù Xỉu (vợ anh Giang) phát hiện mắc bệnh ung thư tủy. Chỉ 2 tháng sau khi phát bệnh, chị đã vội bỏ lại chồng con ra đi.

Thiếu vắng tình thương của mẹ, khát sữa nên trông 3 đứa trẻ nhỏ hơn nhiều so với các bạn đồng lứa

Khi vợ anh qua đời, con lớn nhà anh chưa đầy 2 tuổi, 2 đứa nhỏ mới chỉ 8 tháng tuổi. Vất vả đè nặng lên vai anh Giang. Thương đàn con thơ ngày đêm gào khóc vì thiếu hơi ấm, khát sữa mẹ, anh Giang tự hứa phải cố gắng để làm việc, chăm sóc con thật tốt, bù đắp phần nào mất mát mà đàn con thơ đang phải gánh chịu.

Cuộc sống khốn khó

Một nách 3 đứa con thơ, không việc làm ổn định, hàng ngày, anh Giang đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Anh cho biết, nay đang mùa thu hoạch chè nên công việc cũng ổn định được một thời gian.

Mỗi ngày anh hái, vận chuyển chè thuê được trả tiền công 150 nghìn đồng. Những lúc không ai thuê hái thì anh lại đi làm phụ hồ, đào đất thuê. Vì điều kiện khó khăn nên anh còn nhận thêm việc đi bơm thuốc trừ sâu, trừ cỏ thuê cho người ta.

Cứ bơm mỗi bình thuốc như vậy anh nhận được từ 10 đến 15 nghìn tiền công. Dù biết thuốc độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nhìn đàn con nheo nhóc, anh đành nhắm mắt làm liều.

Anh Giang tự hứa sẽ cố gắng làm việc để đàn con không bị đứt bữa, thất học

Ngày đi làm quần quật, đến buổi anh lại tranh thủ lội sông bắt cá, bắt ốc về cải thiện bữa cơm hàng ngày cho 4 cha con. Làm việc vất vả nhưng khi trở về, nhìn thấy đàn con vô tư cười nói, quấn lấy bố là anh quên hết mệt nhọc.

“Bây giờ đang còn sức khỏe tôi phải cố gắng làm việc để nuôi con. Chúng còn quá nhỏ, còn cả chặng đường dài phía trước mà sớm mất mẹ, chỉ có mình tôi là chỗ dựa.

Vất vả tôi không sợ, chỉ sợ chẳng may mình ốm, nằm xuống thì chẳng biết đàn con sẽ như thế nào. Chỉ mong ông trời cho sức khỏe để bươn trải nuôi con. Con cái ngoan, khỏe mạnh, biết thương yêu nhau để dưới suối vàng, vợ tôi yên lòng nhắm mắt”, anh Giang trải lòng.

Con trai anh Giang giờ đã 4 tuổi, 2 cô con gái lên 3 tuổi. Vì thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ, khát sữa, không có điều kiện chăm sóc nên trông chúng nhỏ hơn nhiều so với đám trẻ cùng lứa.

Căn nhà vách đất của bố con anh Giang

Vì đàn con còn quá nhỏ dại, cha mẹ hai bên già yếu, khó khăn nên anh chẳng dám gửi con để đi làm xa. Ngày đi làm, tối đến, 4 bố con anh lại quây quần bên nhau trong mâm cơm đạm bạc. Cuộc sống khó khăn nhưng với anh Giang, được nhìn thấy con khôn lớn từng ngày thì anh yên lòng phần nào.

Chia sẻ với pv, ông Phạm Ngọc Sơn (trưởng thôn 4, xã Yên Kỳ, Hạ Hoà, Phú Thọ) cho biết, từ ngày vợ mất, một mình anh Sơn cật lực nuôi 3 đứa con thơ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi người vợ qua đời, phía địa phương cũng phải kêu gọi hỗ trợ chi phí mai táng để mua quan tài chôn cất vợ anh theo phong tục địa phương.

Ông Sơn cũng cho biết, vừa qua, địa phương đã vận động để 3 đứa con anh Giang được đến trường. Nhìn các cháu thiếu mẹ, nhao nhác bên bố mà tội nghiệp lắm.

Theo emdep