Xót xa 2 đứa trẻ mất vì tai nạn, bố mẹ ôm di ảnh cầu cứu khắp nơi vì công an không khởi tố vụ án

“Mỗi ngày em bới ra 4 chén cơm, chồng một chén, vợ một chén, còn lại hai đứa con mà không thấy con đâu. Tụi nó còn quá nhỏ, chưa biết một cái gì mà đã chết”, chị Chung bật khóc khi nhắc hai đứa con thơ dại của mình.

Buổi chiều định mệnh, 2 con chết, mẹ tật nguyền

Ngày 22-11, tìm đến căn nhà nhỏ thuộc phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương nơi hai vợ chồng chị Lê Thị Kim Chung (30 tuổi) sinh sống sau khi vụ tai nạn thương tâm làm chết hai đứa con của anh chị, không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn nhà.

Con đường dẫn vào nhà của hai vợ chồng chị Chung.
Suốt hơn 8 tháng nay, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ là những ngày nhớ con da diết.

Ngồi một góc trước bàn thờ đặt di ảnh của 2 đứa con, chị Chung không kiềm chế được nỗi xúc động, chị đau đớn nói: “Nhiều lúc em không muốn sống nữa, nghĩ đến việc ra đường rồi chết đi cho bớt khổ, hai đứa nó đã mất rồi”.

Theo nội dung vụ án, vào chiều ngày 13-2-2017, trong lúc đón hai con là Nguyễn Thị Ngọc Lan (10 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nga (20 tháng tuổi) đi học về, khi đến ngã tư giao với đường Cây Da (KP Tân Phú 2, P Tân Bình, TX Dĩ An, Bình Dương), chị Chung dừng chờ đèn đỏ thì bị một chiếc xe khách 29 chỗ mang BKS 51B – 176.41 do tài xế Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê Hậu Giang) chở theo nhiều hành khách lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ Biên Hoà về TP Thủ Dầu Một lao tới tông trúng sau khi va chạm với 2 chiếc ô tô 5 chỗ mang BKS 60C – 239.39 và 60C- 234.92 đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Ngoài chiếc xe máy của chị Chung, xe khách 29 chỗ còn cuốn 4 xe máy khác của người dân đi đường. Chiếc xe khách chỉ chịu dừng lại khi lao xuống và mắc kẹt mương thoát nước nằm trên đường Cây Da nối dài.

Hai đứa con của anh chị đã mãi ra đi, đứa 10 tuổi, đứa chỉ mới 20 tháng.
Chị Chung đau đớn mỗi khi nhắc đến ngày định mệnh khiến 2 con của chị chết đi.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai đứa con của chị Chung tử vong tại chỗ, chị bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 53%, một số người khác cũng bị thương, nhiều ô tô, xe gắn máy bị hư hỏng nặng.

“Lúc đó em không biết gì cả, khi té xuống đường, em được mọi người lay dậy chỉ kịp đọc số điện thoại của chồng rồi bất tỉnh. Hơn 20 ngày sau em mới được xuất viện, khi về đến nhà thì hai con đã mất rồi”, chị Chung bật khóc.

Sau khi có quyết định không khởi tố, hai vợ chồng anh chị đã viết đơn cầu cứu khắp nơi.
Nỗi xót xa của người mẹ mất đi 2 đứa con.

Cũng theo chị Chung, đã hơn 8 tháng trôi qua, cuộc sống của hai vợ chồng anh chị bị đảo lộn hoàn toàn khi nỗi đau mất con lúc nào hiện lên trên đầu của anh chị. “Em có ăn uống gì đâu, nấu cơm lên bới 4 chén rồi để đó mà nhìn, bữa cơm nào cũng chan nước mắt, có nuốt được đâu, vợ chồng em còn đó mà hai con đã mất rồi”, chị Chung tâm sự.

Không khởi tố vụ án vì nguyên nhân tai nạn là khách quan

Kể từ ngày hai đứa con mất đi, hai vợ chồng chị Chung đi gõ cửa cầu cứu khắp nơi, mong các cấp chính quyền xem xét giải quyết vụ án để đòi lại công bằng cho các con của anh chị. Thế nhưng, hơn 8 tháng chờ đợi, nhận được kết luận điều tra từ phía Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An về việc không khởi tố vụ án hình sự vì không có dấu hiệu phạm tội, hai vợ chồng chị Chung suy sụp hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 đứa con của chị Chung mất đi, 2 người khác bị thương nặng
Căn phòng trống vắng với hai bức di ảnh của đứa con thơ.

Theo nội dung giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An xác định, chị Lê Thị Kim Chung cùng các nạn nhân khác dừng xe mô tô chờ đèn tín hiệu và lưu thông đúng phần đường quy định, không có lỗi trong vụ tai nạn.

Riêng tài xế Nguyễn Thái Dương điều khiển xe ô tô khách 51B-176.41 lưu thông trên tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn với tốc độ 55-61km/h dưới tốc độ tối đa cho phép đối với đường ngoài khu dân cư, trên làn đường xe ô tô theo đúng quy định, không sử dụng chất kích thích khi lái xe.

Chị Chung nghẹn ngào kể lại vụ việc.
Đau xót nhớ đến hai đứa con.

“Tài xế Dương biết điều khiển xe khách loại 29 chỗ ngồi nhưng chỉ có giấy phép lái xe hạng B2, không phù hợp để điều khiển xe ô tô khách 51B-176.41 loại 29 chỗ đã vi phạm vào khoản 1, Điều 58 Luật Giao thông đường bộ, quy định “Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe quy định tại Điều 60 của Bộ luật này và có giấy phép xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”, kết luận của Công an thị xã Dĩ An nêu rõ.

Về phần chủ phương tiện gây tai nạn, ông Trần Thanh Giống (32 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách không có giấy phép kinh doanh theo quy định vi phạm vào Điểm a, Khoản 1, Điều 67 Luật Giao thông đường bộ…

Từ cơ sở trên, cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An đã ra văn bản kết luận điều tra số 187 tháng 11/2017 do thủ trưởng cơ quan CSĐT, thượng tá Võ Văn Hồng ký kết luận: Xét thấy hành vi điều khiển xe ô tô khách mang biển số 51B-176.41 gây tai nạn của tài xế Nguyễn Thái Dương là do sự cố an toàn kỹ thuật mất phanh (yếu tố khách quan), việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” được quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 1999 nên Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo khoản 2 Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Anh Phú không hiểu vì sao Cơ quan CSĐT lại không khởi tố vụ án.

Ngay sau khi nhận được quyết định không khởi tố vụ án, hai vợ chồng chị Chung, anh Phú đã gởi đơn đi cầu cứu khắp nơi, mong các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vụ việc vì theo họ sự việc chưa được xử lí thỏa đáng. Anh Nguyễn Văn Phú bức xúc nói: “Tôi không hiểu sao lại không khởi tố khi cả hai đứa con tôi đã chết, vợ tôi cũng bị thương tật đến 53%. Tài xế đã không có giấy phép lái xe mà được chạy gây tai nạn, chẳng lẽ như vậy là không phạm luật hay sao”.

Trong khi đó, chị Chung uất ức: “Em không biết luật pháp như thế nào, giờ hai đứa con em đã mất, ai là người trả lại công bằng cho các con của em. Tụi nó còn quá nhỏ, chưa biết một cái gì trên đời đã phải ra đi. Con bé nhỏ còn chưa đủ 2 tuổi nữa cơ mà”.

Điều chị Chung mong muốn nhất là vụ án của hai đứa con chị được minh bạch.

Liên hệ với Thượng tá Võ Văn Hồng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An, người trực tiếp ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự, Thượng tá cho biết trong tuần này bận công việc, không thể trao đổi với báo chí được. Khi nào nhận được đơn khiếu nại của gia đình bị hại sẽ có văn bản trả lời cụ thể.

Cùng ngày, chúng tôi tiếp tục đến trụ sở Công an TX.Dĩ An để liên hệ nhưng cũng không nhận được câu trả lời bởi ai cũng bận việc.

Theo Thời đại