Xót thương người mẹ trẻ có con gái 7 tháng tuổi đầu phình to vì mắc não úng thủy: ‘Ước gì có thể gánh bệnh tật thay con’

“Chỉ cần một ngày không thấy con khóc là tôi lo lắm. Cứ sợ con không còn sức khóc nữa. Sợ sắp phải rời xa con. Tiếng khóc của con ngày càng yếu ớt” – chị Hải ôm con vào lòng nức nở.

‘Dù biết khó khăn nhưng chưa bao giờ nguôi hi vọng’

Con gái chị Hải, bé Hoàng Thị Linh Chi mắc não úng thủy, hiện giờ sự sống đang rất mong manh.

Bé Chi là con gái thứ hai của anh Hoàng Đình Tô (30 tuổi) và chị Trần Thị Hải (24 tuổi). Cả gia đình 4 người đang sinh sống tại thôn 4, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Khi vừa sinh ra, bé cũng phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng đến 2 tháng tuổi, đầu bé có dấu hiệu phình to, thóp phồng cao, mềm nhũm và thường xuyên quấy khóc. Vợ chồng chị Hải đưa con đi khám rồi ngã quỵ khi nhận được kết quả con gái mắc não úng thủy.

Dù 7 tháng tuổi nhưng bé Chi chỉ nặng 7 kg, trong khi đầu đã nặng hơn 4 kg. Bệnh tật khiến bé chỉ nằm một chỗ, ốm yếu, xanh xao.

Căn bệnh não úng thủy quái ác khiến bé Chi gầy yếu, xanh xao, suốt ngày quấy khóc vì đau đớn – Ảnh: Em Đẹp

Thương con, vợ chồng chị Hải ôm bé Chi rong ruổi khắp nơi chữa trị. Nhưng đáp lại nỗ lực của đôi vợ chồng trẻ chỉ là những cái lắc đầu từ phía bác sĩ. Sau gần 2 tháng đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, anh chị đành đưa bé Chi về nhà.

“Dù biết con khó có khả năng chữa trị nhưng tôi chưa bao giờ hết hi vọng. Hàng ngày, tôi vẫn thường xuyên theo dõi thông tin của những đứa trẻ cùng chung số phận với con mình như bé Đức Lộc, bé Lành… đã dần được phục hồi sau khi sang Singapore điều trị.

Tôi cũng rất muốn đưa con qua bên đó nhưng điều kiện gia đình quá khó khăn, đành nhìn con chết dần chết mòn như thế này” – chị Hải nghẹn ngào nói với PV Em Đẹp.

Dù đã 7 tháng nhưng bé Chi chỉ nặng 7 kg, trong khi đó cái đầu đã nặng đến 4 kg – Ảnh: Internet

‘Ước gì có thể gánh bệnh tật thay con’

Nhìn con gái nhỏ nằm trên giường kêu khóc vì đau đớn, tim người mẹ như thắt lại: “Giờ chỉ ước bệnh tật con tiêu tan, cái đầu nhỏ lại để có thể ở bên cạnh bố mẹ thôi. Dù có phải chăm sóc con suốt cả cuộc đời tôi cũng cam chịu. Chỉ cầu mong ông trời đừng bắt con tôi đi”.

Chị Hải khóc nghẹn nói tiếp: “Chỉ cần một ngày không thấy con khóc là tôi lo lắm. Cứ sợ con không còn sức khóc nữa. Sợ sắp phải rời xa con. Tiếng khóc của con ngày càng ngặt nghẽo, yếu ớt”.

Biết khó khăn nhưng chưa bao giờ chị Hải nguôi hi vọng chữa lành bệnh cho con gái – Ảnh: Internet

Thấy cảnh làm nông không đủ tiền để chăm sóc, chữa bệnh cho con gái, anh Tô đành rời quê đi làm thuê xa. Chị Hải một mình ở nhà chăm sóc, nuôi dưỡng hai con thơ, đứa lớn mới 4 tuổi.

“Con gái tôi còn quá nhỏ để phải gánh chịu đau đớn như thế này. Tôi ước mình có thể gánh bệnh tật thay con. Tôi biết phải làm sao để có thể giữ được con trên cõi đời này” – chị H. nghẹn ngào.

Ông Trần Chí Tiến – Trưởng thôn 4 cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Hải trở nên kiệt quệ từ khi bé Chi chào đời. Dù đã cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tật của bé ngày càng có xu hướng xấu đi, chỉ nằm một chỗ, sự sống rất mong manh. Được biết, hiện tại, bé Chi vẫn ăn được, ngủ được, cân nặng vẫn phát triển nhưng chỉ dồn hết vào đầu”.

Theo Emdep/ Phụ nữ sức khỏe