Xót thương bé gái chưa tròn 18 ngày tuổi qua đời chỉ vì…một nụ hôn của người lạ

Chỉ vì nụ hôn đầy âu yếm từ những người xung quanh, một bé gái sơ sinh mới 18 ngày tuổi đã tử vong ngay trên giường bệnh sau khi bị nhiễm trùng nghiêm trọng do virus HSV-1 gây ra.

Một cặp vợ chồng tại thành phố Des Moines, thủ phủ bang Iowa, Mỹ đã vô cùng đau lòng khi nghe tin đứa con gái sơ sinh chưa đầy 18 ngày tuổi của mình vừa tử vong do nhiễm trùng nghiêm trọng vào sáng ngày 18/07 vừa qua.

Bé Mariana chào đời trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Đáng lẽ, anh Shane Sifrit và chị Nicole Sifrit sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được chào đón một sinh linh bé nhỏ đến với cuộc đời này, và tiếp đến sẽ là một hôn lễ ấm cúng nhằm hợp thức hóa mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Nhưng vào ngày 07/07, tức là chỉ hai giờ sau thời điểm họ dành tặng nhau lời hẹn ước trăm năm thì bé Mariana, 6 ngày tuổi đã phải nhập viện cấp cứu với những dấu hiệu bất thường, bao gồm chậm tỉnh giấc kèm không chịu ăn sữa.

Chúng tôi quyết định bỏ dở lễ cưới và đưa Mariana tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Thực hiện xong các xét nghiệm sơ bộ, đội ngũ y bác sĩ thông báo con bé bị viêm màng não, thậm chí còn mắc chứng nhiễm trùng huyết nghiêm trọng“, anh Shane cho biết.

Do có dấu hiệu ngừng thở cùng chứng suy đa tạng, bé Mariana phải liên tục truyền máu để hạn chế hậu quả mà tình trạng nhiễm trùng huyết từ virus HSV-1 có thể gây ra cho cơ thể của em.

Dẫu vậy, cuối cùng thì thận và gan của bệnh nhi cũng không thể tiếp tục hoạt động như bình thường.

Chúng tôi không còn phương án thích hợp nào để kéo dài tính mạng của Mariana nữa. Bệnh nhi đã được di chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Trường đại học Iowa ngay tối ngày 10/07 bằng trực thăng. 

Sự điều trị tích cực từ các chuyên gia đầu ngành sẽ nâng cao cơ hội sống sót cho em“, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Blank Children’s Hospital nói.

Trước khi lâm bệnh, Mariana từng là một cô bé đáng yêu và khỏe mạnh.

Những ngày sau đó, chị Nicole thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của con gái lên trang Facebook cá nhân.

Và bất cứ ai chứng kiến hình ảnh Mariana nằm lọt thỏm giữa đống thiết bị y tế nhằm duy trì sự sống, còn cơ thể yếu ớt bị cắm đầy các đầu kim nhọn nối với hệ thống ống truyền đều không khỏi xót xa thay cho cha mẹ em.

Vợ chồng anh Shane chia sẻ nếu như gan của Mariana không thể tự chữa lành nhiều thương tổn trước đó thì cơ hội sống là hết sức mong manh. Tới ngày 17/07 thì tình hình sức khỏe của cô bé lại có dấu hiệu chuyển biến xấu.

Điều này khiến chị Nicole vô cùng đau đớn: “Trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh khi hoàn toàn bất lực trước nỗi đau mà con mình đang phải gánh chịu.

Mọi thiết bị y tế không còn ghi nhận hoạt động từ não bộ của Mariana, trong khi nhiều cơ quan nội tạng quan trọng khác bao gồm tim, phổi, thận và gan cũng ngày càng suy yếu. Tất cả phương pháp duy trì sự sống đều được áp dụng hết rồi. Thực sự, tôi chỉ biết ngồi cầu nguyện mà thôi“.

Nhưng cuối cùng, bé gái đáng thương vẫn chẳng thể qua khỏi cơn bạo bệnh. Em đã mãi rời xa thế giới nhỏ trong giọt nước mắt muộn màng cùng vòng tay chở che của chính cha mẹ mình.

Trong 18 ngày ngắn ngủi tồn tại trên cõi đời này, Mariana đã để lại ảnh hưởng to lớn đối với rất nhiều người. Vợ chồng tôi hi vọng câu chuyện về con bé sẽ là lời cảnh tỉnh đắt giá cho các bậc phụ huynh, từ đó giúp cứu sống tính mạng của hàng nghìn đứa trẻ non nớt khác“, chị Nicole viết.

Hình ảnh đầy đau xót về khi bé Mariana phải nằm viện điều trị với hàng đống thiết bị y tế.

Theo các chuyên gia y tế tại bệnh viện thì kể cả khi có thể sống sót, bé Mariana cũng sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe trong suốt quãng đời còn lại do não bộ, gan và thận của em phải chịu tổn thương quá nặng nề.

Sau thời điểm phát hiện bệnh nhi nhiễm virus HSV-1 thì vợ chồng chị Nicole đã được yêu cầu làm xét nghiệm, song cả hai đều cho kết quả âm tính với loại virus này.

Bởi vậy, rất có thể một người khách tới thăm đã lây truyền căn bệnh nguy hiểm đó cho em, đặc biệt là lúc xảy ra sự tiếp xúc trực tiếp như hôn, ôm hay áp sát mặt để cưng nựng.

Chúng tôi chưa xác định được ai là người lây bệnh cho Mariana bởi loại virus trên không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ rệt ở bên ngoài. Thậm chí, đôi khi họ cũng chẳng hay biết về tình trạng sức khỏe của mình“.

Cô bé đã qua đời sau nhiều ngày chống chọi với căn bệnh nghiêm trọng.

Sau sự ra đi của bé Mariana, vợ chồng chị Nicole đã chia sẻ câu chuyện đầy đau xót ấy trên trang Facebook cá nhân nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là những bậc làm cha mẹ về vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh.

Hãy giữ con của bạn tại nơi biệt lập và đừng để tất cả mọi người tới thăm đều thoải mái chạm vào cơ thể của em bé hoặc có hành động âu yếm quá mức như Mariana từng gặp phải.

Hãy đảm bảo họ phải xin phép cũng như rửa tay sạch sẽ trước khi được chơi đùa với con bạn“.

Theo: Soha.vn