Vụ vợ dùng dao đâm chồng tử vong: Thay quần áo, đắp chăn cho nạn nhân rồi mới đi đầu thú

Trong lúc xô xát, cãi vã vì ông Vĩnh để gà nhảy vào mổ rau của mình, bà Thắm dùng con dao nhọn đâm chồng tử vong.

Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Thắm (48 tuổi, xã Đông Hưng, huyện Lục nam, Bắc Giang) dùng dao đâm chồng là ông Bùi Thế Vĩnh (56 tuổi) tử vong ngày 12/4, ông Ong Thế Chiến, Phó chủ tịch UBND xã Đông Hưng cho biết, vợ chồng ông Vĩnh sống ly thân đã một thời gian nhưng vẫn ở chung nhà.

Mới đây, ông Vĩnh bị tai biến mạch máu não nên sức khỏe yếu. Hàng ngày, ngoài làm mộc, ông Vĩnh nuôi thêm gà, còn bà Thắm trồng rau, làm đồng.

Nguyễn Thị Thắm tại cơ quan điều tra

Buổi sáng hôm xảy ra sự việc, ông Vĩnh ở nhà nhưng lại để đàn gà nhảy vào vườn mổ rau của vợ dẫn đến cãi vã.

Lúc này, bà Thắm tước được con dao nhọn dài khoảng 20cm trên tay ông Vĩnh liền đâm vào vùng lưng, cổ khiến chồng tử vong tại chỗ. Con dao, tang vật vụ án được lực lượng chức năng tìm thấy dưới giếng nước.

“Gây án xong, Thắm dùng vòi nước xịt rửa nhà cửa sạch sẽ, thay quần áo, đắp chăn cho chồng rồi gọi điện nhờ người trong xóm chở đến Công an huyện Lục Nam đầu thú”, Phó chủ tịch xã Đông Hưng nói.

Hung khí vụ án
Hiện trường vụ án

Theo ông Chiến, ở địa phương bà Thắm từng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Hơn một năm trước, người phụ nữ về quê nhưng cuộc sống vợ chồng rạn nứt, họ ly thân.

Thời gian gần đây, bà Thắm hay sang Trung Quốc làm việc theo thời vụ, có khi đi một tháng hoặc vài ngày lại quay về.

Bà Thắm và ông Vĩnh có với nhau hai con trai, người con cả đã xây dựng gia đình riêng. Sáng hôm xảy ra sự việc, các con của họ đi làm, không ai ở nhà.

Lãnh đạo Công an xã Đông Hưng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã đã xuống bảo vệ hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

“Sáng sớm nay (13/4), người thân đã đưa ông Vĩnh đi hỏa táng. Còn Nguyễn Thị Thắm đang bị Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ”, Trưởng công an xã Đông Hưng nói.

Theo Thời Đại