Vụ sập ban công ở Vũng Tàu: Xót xa mẹ trẻ, con thơ cùng thiệt mạng thương tâm

Tấm bê tông trên ban công bất ngờ đổ sập khiến toàn bộ 4 người ngồi bên dưới thiệt mạng.

Hiện trường vụ sập ban công khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Liên quan tới vụ sập ban công của một ngôi nhà tình thương ở thôn 4, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trưa 31/7, ông Lê Xuân Tú – Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết nạn nhân thứ 4 là bé trai tên Long (3 tuổi) trong vụ tai nạn này cũng đã qua đời lúc 22h đêm 30/7.

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 30/7, bé Long cùng mẹ là chị V.T.Đào (32 tuổi) sang nhà bà V.T.B.Phượng (54 tuổi, cô ruột của chị Đào) chơi và ngồi dưới ban công. Lúc này, bà H.T.K.Thoa (55 tuổi, hàng xóm của bà Phượng) và bà Phượng đang nhổ tóc cho nhau cũng ngồi dưới ban công thì ban công bất ngờ đổ sập, đè lên cả 4 người.

Do bị tấm bê tông quá nặng đè lên, bà Phượng, bà Thoa và chị Đào đều chết ngay tại chỗ. Riêng bé Long bị tấm bê tông đè lên một phần mông và dập nát 2 chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, rồi sau đó được đưa lên TP.HCM điều trị. Tuy nhiên trên đường lên TP.HCM, bé Long cũng đã không qua khỏi và mất lúc 22h.

Được biết, căn nhà xảy ra vụ tai nạn là căn nhà tình thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và gia đình bà Phượng phối hợp xây dựng vào năm 2010. Sau vụ tai nạn thương tâm này, chính quyền địa phương đang cho rà soát lại tất cả những căn nhà “mái ấm tình thương” trên địa bàn.

Ô văng căn nhà mái ấm tình thương sập xuống, đè chết 4 người.

Cũng liên quan tới vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, UBND tỉnh đã kết hợp với Mặt trận Tổ quốc đến thăm hỏi các gia đình gặp nạn. Về nguyên nhân vụ việc, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành làm rõ nguyên nhân và sẽ công bố kết quả sau.

“Hiện, UBND thành phố Vũng Tàu đang làm rõ nguyên nhân như thế nào, từ đó mới xem xét trách nhiệm của đơn vị sửa chữa nếu có”, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói.
Theo Dân Việt