Vụ 4 người trong gia đình đuối nước: 3 nạn nhân tìm thấy cùng một chỗ, một cháu bé được cứu lên gần bờ thì tử vong

Người dân làng xóm ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang đã phải đau xót tiễn đưa 4 nạn nhân trong một gia đình bị đuối nước thương tâm cùng một lúc đi hỏa táng và chôn cất cùng nghĩa trang trong xã.

Sáng 5/2, trao đổi với PV, ông Đỗ Xuân Hồng, Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay trong tối hôm qua, người thân và nhân dân đã đưa thi thể 4 nạn nhân đuối nước thương tâm đi hoả táng. Trong buổi đêm cùng ngày, các nạn nhân cũng đã được đưa về chôn cất tại nghĩa trang quê nhà.

Các nạn nhân xấu số gồm: anh Nguyễn Văn H. (sinh năm 1973, ở thôn Đông Lỗ) là anh trai của nạn nhân Nguyễn Thế S. (sinh năm 1987) cùng hai con của anh S. là Nguyễn Sâm Bằng T. (sinh năm 2010), Nguyễn Đức H. (sinh năm 2012).

Trước đó, khoảng 13h 30 phút trưa ngày 4/2, sau khi ăn giỗ chạp của dòng họ, anh S. cùng hai con nhỏ ra bờ ao của nhà anh H. để hái táo. Vào thời điểm này, hai con nhỏ của anh S. đã chèo thuyền để chơi còn anh S. vẫn trên bờ.

Tuy nhiên, khi các cháu chèo thuyền ra khơi được gần chục mét thì không may chiếc thuyền bị lật. Thấy vậy anh S. hô hào mọi người và lao xuống cứu hai con nhưng bất thành rồi cũng bị đuối nước. Lập tức, anh H. (anh trai anh S.) cũng lao xuống cứu 3 cha con nhưng cũng bị đuối nước ngay theo đó.

VIDEO:

Chiếc ao xảy vụ việc đau lòng rộng lớn, sâu và là nơi canh tác của người thân trong gia đình các nạn nhân và ngay cạnh nơi tổ chức đám cỗ.

Ông Hồng chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Nhìn di ảnh 3 bố con và người bác ruột của cùng một vụ việc, bất cứ ai cũng không thể cầm lòng. Đây là vụ việc rất đau lòng xảy ra tại xã khiến 4 người tử vong. Khi người dân vớt thì 3 nạn nhân tử vong cùng một chỗ là anh H., anh S. và nạn nhân là con gái của anh S..

Ngoài ra còn con trai anh S., dù được một người lao xuống cứu nhưng khi chỉ còn cách bờ được khoảng hơn 1m thì cháu đã đuối sức nên tử vong. Khu vực ao nước sâu khoảng 2m, vị trí xảy ra cách bờ 7m”,

Sáng nay, người nhà đã đưa hài cốt các nạn nhân chôn cất tại nghĩa trang xã Đông Lỗ.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình các nạn nhân, ông Hồng cho biết, gia đình anh H. mới xây nhà được một thời gian và có hai con trai đã lớn. Còn anh S. làm ăn xa quê, kinh tế khá giả, hiện trú tại quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Gia đình anh em của các nạn nhân đoàn kết, thương yêu nhau và thường xuyên về quy tụ để tổ chức giỗ chạp.
Vị chủ tịch cũng thông tin thêm, trước mắt phía UBND xã hỗ trợ mỗi nạn nhân một triệu đồng. Ngoài ra còn có các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cũng đến hỗ trợ gia đình nạn nhân để phần nào xoa dịu nỗi đau cho người thân các nạn nhân

Theo Thời Đại