Vụ 3 người chết trên xe Mercedes: Ám ảnh hình ảnh cuối cùng

Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng và con 9 tháng tuổi tử vong trên chiếc xe Mercedes, những người đầu tiên có mặt tại hiện trường không những sốc, mà còn hết sức ám ảnh. Khi công an mở cửa xe, đã thấy hai vợ chồng anh Mạnh ngồi ghế sau, chị Ngọc vẫn ôm chặt đứa con nhỏ.

Ám ảnh hình ảnh cuối

Gần một ngày qua, người dân ở TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang đang vô cùng bất ngờ và đau xót trước sự việc 3 người trong gia đình anh Trịnh Đức Mạnh (SN 1972, trú tại phường Trần Phú, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang, lái xe tại Sở Xây dựng tỉnh) tử vong trong xe ô tô nhãn hiệu Mercedes vào chiều 20/3.

Chiều ngày 21/3, trao đổi về sự việc xảy ra trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Quán – Trưởng Công an xã Phương Độ cho biết, sáng 20/3, công an xã nhận được thông tin từ cấp trên đề nghị rà soát trên địa bàn tìm kiếm chiếc xe Mercedes BKS 30N-47xx. Sau đó, Công an xã Phương Độ đã tổ chức lực lượng rà soát.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Công an xã phát hiện một chiếc xe Mercedes đỗ tại con đường cụt dẫn vào công trình thủy điện trên địa bàn xã. Ông Quán đã cùng Phó trưởng công an xã và 2 công an viên tới kiểm tra thì phát hiện vợ chồng anh Mạnh và cháu bé đã tử vong trong xe.

Theo ông Quán, lúc tiến lại gần chiếc xe ô tô Mercedes thì đã thấy hai vợ chồng anh Mạnh ngồi bất động ở ghế sau, chị Ngọc vẫn ôm cháu bé.

“Lúc này, tôi liền mở cửa xe định đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng thấy cả 3 người đã tử vong, thi thể đều đã tái nhợt. Chiếc xe ô tô không khoá cửa nên mở dễ dàng. Khi cửa xe mở ra, tôi ngửi thấy mùi khét từ trong xe bốc ra, lớp nhựa trên trần xe như bị cháy rớt xuống” – ông Quán nhớ lại.

Chiếc ô tô có 2 vợ chồng và con nhỏ tử vong bên trong.

Những dấu hiệu bất thường

Trao đổi về những biểu hiện bất thường của anh Mạnh và vợ là chị Nông Thị Bích Ngọc (SN 1980, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang) trước thời điểm phát hiện sự việc, một vị lãnh đạo tổ dân số 3, phường Trần Phú, TP. Hà Giang (nơi vợ chồng anh Mạnh sinh sống) cho biết:

Vào 2 ngày cuối tuần vừa rồi (ngày 17 và 18/3) gia đình anh Mạnh về quê vợ ở Phú Thọ vì có việc gia đình. Sau đó, đến sáng 19/3, hai vợ chồng anh Mạnh đi làm bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, gia đình anh này thông báo lên công an phường về việc anh Mạnh “đưa vợ đi giấu và có nhiều biểu hiện bất thường”.

“Sau khi gia đình thông báo thì công an có điện xuống hỏi tôi về việc vợ chồng chú ấy mất tích.

Qua nắm bắt tôi được biết, vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, bà mẹ vợ chú Mạnh về quê ở Vĩnh Phúc để chịu tang bố. Bản thân các cháu cũng về dưới ấy đến chiều Chủ nhật (18/3) mới lên. Đến sáng thứ Hai, hai vợ chồng Mạnh vẫn đưa nhau đi làm…”, vị lãnh đạo tổ dân phố số 3 thông tin.

Cũng theo vị này, sau khi nhận được tin báo của công an phường, ông đã xuống gia đình anh Mạnh tìm hiểu sự việc. Khi xuống, ông có hỏi người con trai cả của vợ chồng Mạnh về việc bố mẹ đi đâu thì cháu bảo bố mẹ đi vắng.

“Sau đó, tôi có sang nhà người em cậu của vợ chồng Mạnh để hỏi sự việc thì được một người thân trong gia đình chú ấy cho biết, sáng (19/3) Mạnh vẫn đưa vợ đi làm.

Đến trưa, cháu Ngọc (vợ Mạnh – PV) về ăn cơm ở nhà người thân rồi đi ra viện luôn vì đứa trẻ mới sinh đang gửi ở ngay ngoài cổng bệnh viện.

Đến chiều 19/3, Mạnh bảo đi đón 2 mẹ con về. Khi Mạnh đi được khoảng 25 – 30 phút thì cháu Ngọc gọi điện về cho con lớn dặn dò một số điều và bảo: “Bố đưa mẹ với em đi giết tất”.

Sau đó, gia đình điện cho bà mẹ ở quê (Vĩnh Phúc) rồi bà mẹ này điện cho công an. Công an phường sau đó điện cho tôi…”, vị lãnh đạo tổ dân phố số 3 thông tin.

Đến chiều ngày hôm sau (20/3) gia đình nhận được tin dữ Mạnh cùng vợ, con tử vong trong ô tô.

“Trong quá trình sinh sống ở địa phương, tổ dân phố chưa phải xuống gặp gỡ gia đình cô chú ấy để giải quyết mâu thuẫn lần nào.

Hôm 2/3, tôi có đến gia đình chú Mạnh nhờ chú ấy đi tham gia giải cờ xuân của phường tổ chức thì thấy gia đình vẫn vui vẻ, không có biểu hiện gì.

Đến ngày mùng 3 và 4/3, chú ấy vẫn đi đánh cờ cho tổ”, vị lãnh đạo tổ dân phố số 3 nói về cuộc sống của gia đình Mạnh trước khi xảy ra vụ việc.

Cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng, nạn nhân là chị Ngọc và con trai, thủ phạm tình nghi là anh Mạnh.

Gần đây, chị Ngọc và anh Mạnh thường mâu thuẫn nhau do anh Mạnh hồ nghi vợ mình ngoại tình, và cậu con trai 9 tháng tuổi không phải là con anh Mạnh sau khi anh này đi giám định ADN của cháu bé. Hai vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau.

Chiều ngày 21/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã đề xuất lên cấp trên về việc khởi tố vụ án “Giết người” và tiếp tục mở rộng điều tra, nếu xác định anh M. là thủ phạm thì sẽ đình chỉ vụ án.

Theo Khoevadep