Vợ nguy kịch, chồng lo lắng trông mong: “Cố gắng lên vợ nhé, sắp được về nhà rồi. Con gái đang chờ chúng ta ở nhà”

Do hàng ngày tiếp xúc nhiều với chất tẩy rửa, chị Tám bị nhiễm độc a xít khiến toàn thân phù nề, da tím tái, lâm vào tình trạng hôn mê sâu suốt nhiều tháng ròng, nguy kịch đến tính mạng.

Nguy kịch vì nhiễm độc a xít

Gần một tháng nay, người dân lui tới khoa nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông da rám nắng, dáng người gầy gò, khắc khổ tận tụy chăm sóc người vợ đang điều trị tại bệnh viện.

Chị Tám nguy kịch vì nhiễm độc a xít

Vừa cần mẫn đút từng thìa sữa cho vợ uống, sắc mặt anh Nguyễn Văn Tròn (42 tuổi, ngụ ấp An Phú, xã Bình Minh, huyện An Bình, tỉnh Vĩnh Long) vui hơn khi nhắc đến tình hình sức khỏe hiện tại của vợ.

Sau 4 tháng giành giật sự sống trong tình trạng thập tử nhất sinh, chị Cao Thị Bé Tám (32 tuổi, vợ anh Tròn) đã qua cơn nguy kịch. Dù sức khỏe vẫn chưa ổn định nhưng anh vẫn nuôi hi vọng vợ nhanh chóng bình phục để trở về cùng chăm sóc con cái, xây dựng cuộc sống gia đình.

Anh Tròn kể, 9 năm trước, vì cuộc sống khó khăn nên anh rời quê lên Sài Gòn kiếm sống bằng nghề phụ hồ trong các công trình xây dựng. Chị Tám cũng bất hạnh không kém khi cha mẹ sớm qua đời. Chị xin làm giúp việc trong một quán cơm bình dân tại Sài Gòn.

Giờ nghỉ trưa, anh Tròn thường xuyên ghé quán chị Tám làm việc ăn cơm. Cảm thông hoàn cảnh, hai người nhanh chóng nên duyên vợ chồng. Một năm sau, họ hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng.

Suốt thời gian vợ nằm viện, anh Tròn luôn bên cạnh, chăm sóc

Sau khi cưới, họ vẫn bán trụ lại thành phố thuê phòng trọ ở để mưu sinh. Anh Tròn vẫn tiếp tục nghề phụ hồ còn chị Tám xin vào làm nhân viên quét dọn trong một công ty trên địa bàn.

“5 tháng trước, thấy vợ thường xuyên than phiền toàn thân tê mỏi, kiệt sức, chẳng muốn đi làm. Tôi đưa vợ đi thăm khám nhưng chẳng phát hiện ra bệnh gì, chỉ nói suy nhược cơ thể. Vợ tôi cũng lấy thuốc về uống nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, khám nhiều nơi nhưng chẳng tìm ra được nguyên nhân.

Một tháng sau đó, cơ thể cô ấy ngày càng phù nề, da đổi màu sẩm tối, người mệt mỏi không thể tiếp tục đi làm. Người vợ tôi lịm dần rồi dẫn đến hôn mê sâu”, anh Tròn kể lại.

Ôm vợ đi bệnh viện cấp cứu, anh Tròn mới biết vợ bị nhiễm độc a xít. Nguyên nhân là do đặc trưng công việc khiến hàng ngày chị Tám phải tiếp xúc với nhiều loại chất tẩy rửa độc hại, đặc biệt là a xít. Vì chủ quan, khi làm việc, chị Tám không hề đeo bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào như gang tay, áo, khẩu trang nên những chất độc hại dễ dàng xâm nhập vào cơ thể gây nên căn bệnh quái ác trên.

Chỉ xin được gánh đau đớn thay vợ

Sau một tháng điều trị tại bệnh viện, bệnh tình của chị Tám không tiến triển, gia đình không còn khả năng vay mượn thêm nên anh Tròn bất lực, đưa vợ về quê để sống bên chồng con ngày nào hay ngày ấy.

Chị Tám đã qua cơn nguy kịch

Thấy bệnh tình của chị Tám quá nặng, hàng xóm thương tình nên kêu gọi từng nhà, quyên góp được một khoản tiền ủng hộ để anh Tròn đưa chị Tám nhập viện trở lại.

Sau một thời gian dài điều trị, chị Tám may mắn tỉnh lại, chân tay đã bớt phù nề. Hiện tại, chị đã ăn được một ít cháo, nói đôi ba câu. Anh Tròn vui mừng khi vợ mình được tái sinh lần nữa.

Cha mẹ hai bên đều sớm qua đời nên khi chị Tám ốm đau chỉ có người chồng bên cạnh túc trực. Không thể đi làm, cũng không có điều kiện chăm sóc con cái, họ đành gửi con nhờ người chị ruột chăm sóc, cho học hành.

Anh Trong mong mình có thể gánh nỗi đau thay vợ

Suốt thời gian dài túc trực, chăm sóc vợ trong bệnh viện, anh Tròn sống bằng những suất cơm từ thiện và những đồng tiền hảo tâm. Mong muốn duy nhất của anh chỉ là muốn gánh đau đớn thay vợ.

“Hãy cố gắng lên vợ nhé. Mình sắp được về nhà rồi. Con gái đang chờ chúng ta ở nhà. Hãy vì chồng vì con mà kiên cường lên. Vợ mà có mệnh hệ gì chắc bố con tôi không sống nỗi”, nắm chặt tay vợ, anh Tròn nghẹn ngào.

Trao đổi với PV, ông Đặng Phước Diễn (trưởng ấp An Phú) cho biết, từ ngày chị Tám bị bệnh, hoàn cảnh gia đình chị lâm vào cảnh khó khăn. Vừa rồi, phía địa phương đã phải kêu gọi bà con nhân dân quyên góp, ủng hộ một số tiền để chị Tám có cơ hội quay lại bệnh viện điều trị.

Chỉ mong chị Tám chóng khỏe bệnh để sớm trở về, cùng chồng gánh vác cuộc sống, chăm sóc con cái.

Theo Emdep