Ứa nước mắt cảnh cha già cầm nắm tiền lẻ đi mua vàng làm của hồi môn cho con gái

Hình ảnh người cha già mang xấp tiền lẻ đến tiệm mua vàng cho con gái làm của hồi môn khi về nhà chồng đã khiến cộng đồng mạng nức lòng về tình cha con.

Khi con gái được gả về nhà chồng, cha mẹ nào cũng muốn tặng con những món quà giá trị làm của hồi môn. Tuy nhiên, có những gia đình hoàn cảnh khó khăn, họ không thể trao tặng những mòn quà giá trị mà thay vào đó là chỉ vàng hay sợi dây chuyền mà họ đã cố gắng dành dụm, chắt bóp để mua cho con.

Mới đây, hình ảnh người cha già khắc khổ mang những cọc tiền lẻ mệnh giá 1-2 nghìn đồng vào tiệm vàng lựa cho con gái sợi dây chuyền làm của hồi môn đã khiến dân mạng cay mắt.

 

ua-nuoc-mat-canh-cha-gia-cam-nam-tien-le-di-mua-vang-lam-cua-hoi-mon-cho-con-gai
Hình ảnh người cha già khắc khổ đem tiền lẻ đi mua vàng cho con gái đã khiến dân mạng rưng rưng mắt ngay sau khi vừa mới chia sẻ.

Trước hình ảnh đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ người cha già nghèo khổ nhưng giàu lòng thương yêu con. Bạn Ánh Hạnh nghẹn ngào: “Nhìn xấp tiền lẻ trên tay và khuôn mặt lam lũ vất vả của cụ mà mủi lòng. Bố mẹ nuôi con gái tốn bao nhiêu cơm áo gạo tiền, đến lúc trưởng thành khôn lớn thì lại theo chồng làm vợ, làm con nhà người ta. Nuôi con gái chỉ thấy lỗ chứ lấy đâu ra lãi. Tự dưng thấy thương cụ và thương cả bố mẹ mình”.

Nickname Thế Khang bày tỏ, cha mãi là cha, dù giàu dù nghèo cũng là người sinh ra con. Con người có thể lựa chọn cách thay đổi số phận chứ không thể lựa chọn nơi sinh ra. Đồng thời, Thế Khang nhấn mạnh cha mẹ mãi mãi chỉ có một.

ua-nuoc-mat-canh-cha-gia-cam-nam-tien-le-di-mua-vang-lam-cua-hoi-mon-cho-con-gai
Khi thấy hình ảnh đó, nhiều người đã tỏ lòng xót xa và ngưỡng mộ người cha già nghèo khổ nhưng giàu lòng thương yêu con (Ảnh: Chụp từ màn hình)

Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho người cha già nghèo khổ, nhiều thành viên đã “mạnh dạn” nói lên nỗi lòng của bản thân sau khi thấy hình ảnh người cha. Bạn Tiến Anh chia sẻ: “Yêu và thương mà chẳng bao giờ dám nói trước mặt bố”.

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ – Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha”, câu thơ trên đã lột tả đúng sự vất vả, khổ cực của cha mẹ. Thế nhưng, vì chút vô tâm, ngại ngùng nên không phải lúc nào người làm con cũng có thể nói lời yêu thương hay chia sẻ với những lo toan, vất vả mà mẹ cha phải trải qua mỗi ngày.