Bé trai sơ sinh bụ bẫm có 4 chân, 3 tay: Gia đình sợ hãi định vứt đi nhưng thiên sứ thật sự đã xuất hiện và cứu sống em!

Vài ngày trước, một người phụ nữ 22 tuổi ở Rajasthan, Ấn Độ đã sinh hạ một bé trai bụ bẫm. Bé trai này không giống với những đứa trẻ bình thường khác, phần bụng bé mọc thêm 2 cái chân, 1 cái tay và một bộ phận sinh dục. Người nhà bé ai cũng sợ hãi và họ dự định vứt bé xuống sông….

Hình ảnh em bé

Tin dữ này đã lan truyền ra toàn thôn, bác sĩ Bharat Pal Danda 35 tuổi ở bệnh viện địa phương sau khi biết chuyện đã vội vàng cho xe cứu thương tới để đưa cậu bé và mẹ tới bệnh viện, đồng thời ngăn cản gia đình “gây ra tội ác”.

Người mẹ và em bé

Video liên quan đến bé trai sơ sinh

Anh Bharat cho biết: “Biết tin người gia định vứt em xuống sông, tôi vô cùng sợ hãi, tôi không bình tĩnh được, lúc đó tôi cuống lên và không biết mình nên làm gì. Tôi chỉ biết gọi hộ lí và vội vàng cùng họ tới nhà cậu bé để đưa 2 mẹ con tới bệnh viện kiểm tra, chữa trị. Cậu bé là một trường hợp rất đặc biệt, cần phải làm phẫu thuật sớm, vì thế chúng tôi đã đưa cậu tới bệnh viện tốt hơn“.

Ảnh minh họa

Sau khi chuyển tới bệnh viện, cậu bé đã được tiến hành phẫu thuật. 4 bác sĩ cùng tham gia ca phẫu thuật cho em, họ cắt bỏ toàn bộ phần chi thừa đi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một bác sĩ trực tiếp tham gia phẫu thuật cho biết: “Thai nhi này đúng ra là một ca sinh đôi bị dính liền cơ thể, nhưng cá thể còn lại do không phát triển được nên đã teo đi, vì thế khi sinh ra mọi người sẽ thấy em bị thừa chi và cơ quan sinh dục. Chúng tôi đã cắt bỏ những phần thừa này cho em, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm 1 tuần nữa.”

Ảnh minh họa

Tại vùng nông thôn tại Ấn Độ, khi một đứa trẻ dị dạng ra đời, người ta sẽ cho rằng đó là sự trừng phạt của thần linh, là một sự không may mắn. Vì thế có rất nhiều ca thực tế có thể chữa trị được, nhưng rồi những đứa trẻ đó đã bị quẳng xuống nước. Đứa trẻ này đã rất may mắn vì được cứu chữa kịp thời. Mong rằng bé sẽ nhanh hồi phục sức khỏe, ăn mong chóng lớn.
Theo Đại Kỷ Nguyên