Thầy giáo dâm ô 9 học sinh tiểu học: Mỗi ngày bắt một nữ sinh học thêm lên tầng cởi quần áo, làm chuyện người lớn

Mỗi ngày, thầy N.Đ.L sẽ bắt một học sinh nữ đến lớp sớm để trực nhật. Lợi dụng lúc vắng người, L. dâm ô các bé rồi hăm dọa không được nói cho bất kỳ ai biết.

Vài ngày qua, dư luận cả nước chấn động trước thông tin một thầy giáo dạy Trường Tiểu học An Thượng A (huyện Hoài Đức, Hà Nội) dâm ô nhiều học sinh trong suốt thời gian dài. Không ai ngờ rằng một thầy giáo có vẻ ngoài hiền lành lại có thể làm ra hành vi đồi bại như vậy.

Chị X., một trong những phụ huynh có con gái bị thầy giáo dâm ô không giấu được sự bức xúc khi nhắc về đứa con gái tội nghiệp của mình. Vì vợ chồng chị phải đi làm cả ngày nên hai đứa con nhỏ được chị giao cho ông bà nội và ông bà ngoại chăm sóc.

Cách đây không lâu, chị nhìn thấy V. (con gái chị X., sinh năm 2010) có nhiều biểu hiện bất thường. Bé ngại tiếp xúc với người khác, đôi khi còn van xin ba mẹ được nghỉ học. Mỗi tối khi ngủ, nghe tiếng người khác gọi là V. hoảng sợ, chui vào góc giường trốn.

Trước khi sự việc bị bại lộ, bé V. có kể lại việc em cùng các bạn gái trong lớp bị thầy L. xâm hại. Tuy nhiên, khi chị kể chuyện này với chồng thì bị gạt đi bởi anh tin rằng thầy L. là một người tốt, rất chín chắn và đỉnh đạc.

Ngôi trường xảy ra sự việc khiến dư luận chấn động – Ảnh: Internet

Theo lời kể của bé V. với mẹ, mỗi ngày thầy L. sẽ bắt một bạn nữ đến lớp sớm để trực nhật. Lợi dụng cơ hội đó, ông ta giở trò đồi bại với các em. Sau khi thực hiện hành vi dâm ô, người này đe dọa các em không được kể lại với bất kỳ ai nếu không sẽ cho ở lại lớp. Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi hết tiết học thầy L. lại gọi một bé gái khác ở lại nhờ việc nhưng thực chất là xâm hại các em.

Chưa dừng lại ở đó, người thầy có bề ngoài hiền lành này còn có hành vi kinh tởm hơn nhiều khi các em đến nhà ông ta học thêm. Theo đó, mỗi khi nghỉ giải lao giữa giờ học thêm, thầy L. sẽ gọi một em học sinh lên tầng 3. Tại đây, người thầy này thực hiện hành vi hôn hít, cởi quần áo của các em và làm chuyện người lớn. Sau khi thỏa mãn thú tính, người này sẽ cho các em một chiếc vòng hoặc một cái cột tóc và đe dọa không được kể lại vụ việc với ai.

Nghe con gái kể lại những gì đã trải qua, ngay ngày hôm sau chị đưa bé đi khám bác sĩ thì phát hiện vùng kín của em bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó, chị đến nhà một số phụ huynh khác để vận động họ cùng nhau tố cáo người thầy đạo đức giả này.

Ngày 13/4, chị X. cùng một số phụ huynh khác có con bị thầy L. xâm hại đã gửi đơn tố cáo lên UBND xã An Thượng.

Sau khi gửi đơn tố cáo, tối cùng ngày gia đình của thầy L. đã đến nhà và dọa sẽ kiện ngược lại chị vì tội vu khống. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, gia đình thầy L. mang đến nhà một bọc tiền và quỳ xuống xin lỗi, hy vọng chị rút đơn kiện.

Hiện tại, con gái chị đã được đưa vào bệnh viện chữa trị, tuy sức khỏe đã ổn định hơn nhưng bé vẫn có biểu hiện sợ hãi, không muốn gặp người lạ.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

Theo Phụ nữ sức khỏe