Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái trẻ bị chồng tẩm xăng đốt: Dẫu sao cũng là vợ chồng…

Dù may mắn sống sót sau khi bị chồng nhốt trong nhà và tưới xăng đốt, nhưng hơn nửa năm nay, những hồi ức đau thương ấy vẫn chưa một lần thôi ám ảnh cô gái ấy.

Bi kịch cuộc hôn nhân chóng vánh…

Nhìn chị Hoàng Thị Trang (SN 1991, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) với khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, thân thể chằng chịt những vết thương do bị bỏng, ít ai còn nhận ra nét xinh đẹp ngày nào của người phụ nữ Hoàng Thị Trang, quê gốc Yên Bái, lấy chồng ở thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dư chấn của lần bị chồng tẩm xăng đốt không chỉ hủy hoại dung nhan mà còn lấy đi của chị tất cả, để lại trong tâm hồn chị những nỗi đau không bao giờ lành.

Chị Trang kể, năm 18 tuổi chị quen anh Ph. (SN 1987), chỉ sau hơn một tháng quen biết đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Thời gian đầu, hai vợ chồng sống với nhau khá hạnh phúc với công việc cho thuê phông bạt. Chị Trang nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng, ngoan ngoãn chiều lòng chồng thì cuộc sống sẽ hạnh phúc.

Nhưng rồi, khi đã có với nhau hai mặt con thì cuộc hôn nhân của chị bắt đầu xuất hiện xích mích, mâu thuẫn. Vợ chồng chị cãi nhau thường xuyên, anh Ph. liên tục đánh, chửi vợ. Không thể hóa giải được mối quan hệ với chồng, chị Trang nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng anh Ph. không đồng ý.

Khuôn mặt Trang bị biến dạng sau cuộc hôn nhân vội vàng

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Sau này, nghe mẹ tôi kể lại, thấy lửa cháy lớn, cả gia đình kêu cứu hàng xóm nhưng không kịp, lửa thiêu rụi cả ngôi nhà, chồng tôi mất sau đó vài ngày. Tôi không chỉ đau đớn về thể xác mà tinh thần cũng suy sụp hoàn toàn, tôi không nghĩ mình có thể sống được đến bây giờ”.Chị Trang kể: “Trước đó nhiều lần anh ấy dọa tẩm xăng để giết tôi, không những thế còn đánh đập thậm tệ, tôi làm đơn ly hôn nhưng vẫn không được chấp nhận. Khoảng giữa tháng 12/2016, gia đình hai bên đã có một cuộc họp để bàn bạc cách giải quyết, chồng lôi tôi vào phòng riêng rồi đóng kín cửa, tôi cố gắng vùng ra nhưng không được. Anh đã chuẩn bị sẵn can xăng, một tay giữ chặt tôi, một tay cầm can xăng đổ ra nhà, lên người cả hai, rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa quá lớn khiến khuôn mặt chị Trang biến dạng hoàn toàn, cơ thể bị bỏng 65%. Nhiều ngày điều trị và trải qua gần chục cuộc phẫu thuật tại viện Bỏng quốc gia, chị Trang đã qua cơn nguy kịch. Nhưng, nỗi đau khi nhìn thấy khuôn mặt, tay chân, cơ thể gần như dị dạng khiến chị bật khóc nức nở. Chỉ vì cuộc hôn nhân chóng vánh, không tìm hiểu kỹ khiến chị Trang rơi vào bi kịch.

Bà Lê Thị Vân (mẹ đẻ chị Trang) cho biết, chị Trang may mắn giữ được tính mạng, nhưng “tử thần” luôn rình rập khiến bà như muốn chết đi cùng con gái. “Các bác sĩ bảo con gái tôi khó có thể bình phục lại được, nó phải mang hình dáng này đến suốt đời. Tôi đón con gái về Yên Bái để tiện chăm sóc, vì hiện nay Trang không thể làm được bất cứ việc gì, ngay cả ăn uống, vệ sinh cá nhân cũng một tay tôi chăm lo”, bà Vân chia sẻ.

Nhng git nước mt mang theo sut cuc đời…

Bà Vân chia sẻ: “Trang mới 26 tuổi, vẫn còn rất nhiều dự định cho riêng mình, thế nhưng giờ con gái tôi phải nằm một chỗ, chịu nhiều đau đớn. Đôi lúc, nhìn lại những bức ảnh ngày xưa của con, làn da trắng, khuôn mặt rạng ngời,… khiến tôi quặn lòng. Cuộc hôn nhân sai lầm đã cướp đi của nó quá nhiều thứ”.

Đưa con gái về Yên Bái, bà Vân đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc mong chữa lành vết thương cho con. Trong nhà có thứ gì đáng giá bà bán hết. Khi không còn gì trong nhà nữa thì bà đi vay mượn họ hàng, bạn bè để có tiền đưa con gái đi chữa trị. Hễ ai mách thuốc gì tốt cho người bỏng nặng là bà tìm đến tận nơi. Người mẹ ấy chỉ mong con gái hồi phục sức khỏe để tiếp tục sống và nuôi dạy hai đứa con nhỏ.

“Còn nước còn tát, tôi sẽ luôn bên cạnh, động viên con gái mình. Tôi chỉ mong phép màu đến với Trang. Dù có làm trăm thứ việc, đưa con đi nhiều bệnh viện nữa tôi cũng không quản ngại”, bà Vân chia sẻ.

Nghe mẹ nói, chị Trang bật khóc, chị bảo, chị là người con bất hiếu, chưa một ngày phụng dưỡng được bố mẹ. Ngay cả việc ăn uống hay vệ sinh cá nhân chị Trang đều phải dựa vào mẹ, nên nửa năm nay, chị Trang đành gửi 2 con nhờ bố mẹ chồng chăm sóc, hiện 2 con của chị Trang một bé đã 9 tuổi, một bé 7 tuổi.

Hàng ngày Trang được mẹ đẻ chăm sóc từng ly từng tý một

Với chị Trang, hiện tại, chị không hận thù người chồng đã gây nên vết thương lòng và thể xác cho mình. Chị tiếc, mình đã quá vội vàng, lấy chồng ở tuổi 18, trẻ người non dạ… Hiện tại, chị chỉ mong có thể hồi phục, có thể lao động kiếm tiền để đón các con về nuôi.“Tôi vội vàng lấy chồng mà không nghe lời khuyên của bố mẹ, nên bây giờ mới khiến mẹ tôi vất vả như thế này. Từ ngày tôi nằm một chỗ, chưa bao giờ thấy mẹ cười. Lần nào cho tôi ăn, tắm cho tôi mẹ cũng khóc. Mẹ nói không trách, cũng không giận gì tôi cả. Mẹ chỉ mong tôi cố gắng sống vì mẹ và các con. Có lần hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi. May mắn tôi còn có mẹ và gia đình bên cạnh. Nhiều lần tôi muốn tìm đến cái chết để mọi người không phải chịu khổ vì mình. Thế nhưng, nhìn mẹ, nghĩ đến các con, tôi dặn lòng mình phải cố sống. Lâu lắm rồi tôi không được gặp các con, không biết khi nhìn thấy tôi như thế này chúng có nhận và gọi mẹ không?”, nói đến đây, chị Trang quay đi lau vội giọt nước mắt, chị không muốn để cho mẹ mình phải suy nghĩ thêm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng thôn Hồng Sơn (Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái) cho biết: “Từ khi Trang bị chồng tẩm xăng đốt thì một tay bà Vân chăm sóc. Bà Vân đã tìm đủ mọi cách để cứu con gái của mình. Dân làng chúng tôi ai cũng cảm phục tình cảm của bà Vân dành cho con gái. Dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn nhưng bà Vân luôn làm mọi điều tốt nhất cho con gái mình. Chúng tôi rất mong có điều kỳ diệu xảy ra với mẹ con bà Vân”.