Tai nạn thương tâm: Tránh chó chạy rông, gia đình 4 người thương vong dưới bánh xe tải

Trên đường trở về nhà sau khi đi ăn đám ra mắt của em gái, gia đình 4 người tại Long An gặp một tai nạn kinh hoàng.

Ngày 10-10, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đoạn đường Đức Hoà Thượng (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An), khi một xe máy chở theo 4 người trong một gia đình va chạm với xe tải hướng ngược lại.

Hậu quả là một người đàn ông và một bé gái 5 tuổi tử vong tại chỗ. Hai người còn lại được đưa vào BV gần nhất cấp cứu trước khi chuyển lên tuyến trên.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm tại Long An.

Tránh chó chạy rông, hai cha con tử nạn

Hơn một tuần nay, cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị Ngát (47 tuổi, quê Long An) đảo lộn hoàn toàn, khi chị phải bỏ hết mọi công việc để lên chăm sóc cháu gái Đào Thị Cẩm Tiên (10 tuổi). Tiên vẫn còn nằm trong phòng hồi sức của khoa Hồi sức ngoại, BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM). Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ngày 10-10 không chỉ làm em bị thương nặng, mà còn cướp đi của Tiên người cha và đứa em gái mới 5 tuổi.

Ngồi bệt dưới hành lang, chị Ngạt mệt mỏi cho biết: “Nghe người dân gần đó chứng kiến kể lại, khi vợ chồng em tôi đang chạy trên đường, sắp tới ngã ba Gò Mối thì có con chó nhà ai bất ngờ chạy ra. Em tôi bất ngờ quá mới né sang bên trái. Cùng lúc này, xe tải từ trên lao đến cuốn vợ chồng con cái xuống gầm xe”.

Dì 6 của bé Cẩm Tiên, người chăm bệnh nhi từ những ngày đầu nhập viện.

Nghe đến đây, ánh mắt chị Nguyễn Thị Ngạt (42 tuổi, mẹ bé Tiên) chợt long lên rồi nhanh chóng sầm xuống, thay bằng nỗi buồn vô tận. Có đau đớn nào hơn việc chứng kiến từng người thương yêu nhất của mình lần lượt ra đi.

Người vợ đáng thương nhớ lại những ký ức ám ảnh xảy ra một tuần trước.

“Lúc đó tôi ngất ngay lập tức, không còn biết gì cả. Khi tỉnh dậy thì thấy mình văng vô lề, người đau nhức ê ẩm, con gái út nằm phía trước, xa xa là bé gái 10 tuổi. Còn chồng tôi đã nằm dưới gầm xe với bê bết máu, trên đầu anh ấy vẫn còn chiếc nón bảo hiểm” – chị Ngạt nói như chưa tin vào sự thật đau lòng đã xảy ra.

Chị Ngạt và bé Tiên được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (huyện Đức Hoà) trước khi bé gái được chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Tại đây, bé Tiên được chẩn đoán sốc đa chấn thương, gãy, dập nát cánh tay phải, gan cũng có dấu hiệu dập. Sau khi sơ cứu ban đầu, khuya ngày 10-10, bệnh nhi được chuyển sang BV Nhi Đồng 1 tiếp tục điều trị.

Tai nạn khiến Đào Thị Cẩm Tiên bị đa chấn thương, dập một bên tay.

Mãi đến lúc theo con gái lên đến BV Chợ Rẫy, chị Ngạt mới hay tin dữ rằng chồng và con gái 5 tuổi đã tử vong ngay tại hiện trường.

“Nghe chị 6 nói chuyện với chồng qua điện thoại (bà Ngạt – PV) mà tôi điếng người. Chị ấy đã biết anh Vĩnh và bé Ý chết ngay lúc đầu nhưng không dám nói cho tôi nghe. Lúc đó tôi muốn về nhưng ai cũng cản, sợ về sẽ sốc rồi làm chuyện dại dột. Qua ngày hôm sau tôi mới tìm đường bắt xe đò về quê” – chị Ngạt tiếp lời.

Tại BV Nhi Đồng 1, vì sức khoẻ quá yếu, bệnh nhi tiếp tục được truyền máu và tiến hành hồi sức. Đến thời điểm hiện tại, sau khi tiến hành các cuộc phẫu thuật ở tay và gan, bé Tiên đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn phải thở oxy.

Tang thương đường về quê ngoại

Căn nhà lá tồi tàn, xiêu vẹo tại xã Bình Hoà Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An của chị Ngạt những ngày này ám thêm sự quạnh quẽ, tiêu điều. Suốt những ngày diễn ra đám tang của chồng và con gái, người vợ chết giấc, không thể nào đứng dậy nổi, mọi chuyện ma chay phúng điếu đều do người nhà và hàng xóm lo liệu.

Đám tang của chồng và con gái do người nhà lo liệu và hàng xóm phụ giúp, bởi chị Ngạt không thể đứng vững.

Sau khi người mất được chôn cất xong, chị Ngạt gượng sức tàn, cố bắt xe lên BV để gặp bé Cẩm Tiên, giọt máu còn sót lại.

Theo lời người vợ, trước khi sự việc xảy ra, cả nhà vẫn đang rất vui vì dư âm buổi lễ ra mắt của em gái chị Ngạt.

Căn nhà tồi tàn, rách nát của gia đình chị Ngạt ở Long An.
Gia đình chị Ngạt khó khăn đến nỗi nơi ở không có cả nhà vệ sinh.

“Anh Vĩnh rất hiền, dù nghèo, làm thuê làm mướn quanh năm nhưng luôn thương yêu vợ con. Còn bé Cẩm Tiên thì học giỏi lắm, năm nào cũng được lãnh thưởng, lãnh hai cái bằng khen” – chị Ngạt kể.

Nhà có mấy sào ruộng nhưng năm nào cũng thất, nên dù con gái học giỏi nhưng cứ đến ngày nhập học, hai vợ chồng chị Ngạt lại đi vay đầu trên xóm dưới để có tiền đóng học phí cho con. Hỏi mượn rồi lấy gì trả cho người ta, chị Ngạt thiệt tình, nói tới mùa đập lúa thì lấy tiền đó bù lại.

Anh Đào Trung Kiên, chú út bé Tiên hiện ở bệnh viện để phụ chăm sóc bệnh nhi.

Cứ sống cảnh đắp đổi qua ngày như vậy, nên 9 năm nay, hai vợ chồng, hai đứa con chị Ngạt vẫn chỉ ở mãi trong cái chòi lá ẩm ướt, thấp tè. Cách đây không lâu, sau một trận mưa gió lớn, đất trời đã thổi bay cái nhà vệ sinh. Nên giờ đây muốn tắm rửa, cả nhà chị Ngạt phải lệ thuộc vào người em gái gần đó.

“Bác sĩ nói bé đã ổn hơn, 1-2 ngày nữa sẽ được chuyển ra phòng thường. Nhưng phải nằm lại ít nhất 3 tháng để theo dõi” – anh Đào Trung Kiên (29 tuổi, chú út bé Tiên) ái ngại chia sẻ. Ai cũng lo lắng đến ngày xuất viện lấy tiền đâu mà đóng, bởi hiện tại, một mình chị Ngạt còn ôm khoản nợ hơn 100 triệu đồng tiền thất mấy mùa lúa liên tiếp.

Người mẹ thất thần, chỉ mong con chóng khỏe lại.

Biết được cảnh khó khăn này của gia đình chị Ngạt, đại diện trường tiểu học Bình Hoà Bắc, nơi bé Tiên theo học đã đứng ra vận động các mạnh thường quân hỗ trợ phần nào chi phí điều trị cho bệnh nhi. Tuy nhiên với quãng đường điều trị lâu dài sắp tới, phần hỗ trợ ấy chẳng thấm vào đâu.

Trường tiểu học nơi bé Cẩm Tiên đang học kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh bệnh nhi.

Mẹ con Đào Thị Cẩm Tiên rất cần mọi người trợ giúp.

“Giờ tôi chỉ mong con gái tôi chóng khỏe để về với tôi. Hai mẹ con tôi có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không cần gì nữa cả” – chị Ngạt chia sẻ ước mơ cháy bỏng của một người đã nhận quá nhiều mất mát chỉ trong vỏn vẹn một tuần lễ.

Theo Trí Thức Trẻ