Tai nạn thương tâm ở Tây Ninh: Chuyến hành hương ám ảnh của xóm nghèo miền Tây

Chuyến tham quan núi Bà Đen (Tây Ninh) ám ảnh những người còn sống khi tai nạn cướp đi sinh mạng người thân, hàng xóm của họ.

Chuyến xe định mệnh khiến nhiều người hoang mang:

Chiều 2/10, ngồi ở góc phòng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, bà Trần Thị Thúy (45 tuổi) nhăn nhó với vết thương băng bó ở chân. Bà nói mình may mắn hơn những hàng xóm trên chuyến xe hành hương bị nạn làm 6 người tử vong.

Bà cho biết quê ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú (An Giang). Quanh năm quần quật vất vả nên năm nào cứ dịp rằm tháng Tám, vợ chồng bà cùng nhiều bà con hàng xóm rủ nhau đi viếng núi Bà Đen cũng như tham quan Tòa thánh Cao đài.

“Năm ngoái lỡ hẹn nên ai cũng háo hức chuyến đi này lắm. Kế hoạch được lên trước cả tháng, nào là chuẩn bị đồ ăn, tư trang, thuê xe… Vui vẻ là vậy, mà giờ đây đau xót quá”, vừa dứt lời, bà úp mặt xuống gối khóc nức nở.

Bà Thúy vẫn còn bàng hoàng sau vụ tai nạn. Ảnh: Phước Tuấn

Đoàn đi có khoảng 40 người nên chia làm hai xe 30 chỗ và 16 chỗ, cùng lăn bánh khoảng 20h hôm qua. Trên xe bà Thúy có 15 người, đa số là phụ nữ, trong đó 11 người trong dòng họ của bà. Ngồi ở hàng ghế đầu nên thỉnh thoảng vợ chồng bà chợt giấc nói chuyện với tài xế.

“Lúc 3h, tài xế nói với tôi là buồn ngủ. Tôi khuyên ghé chỗ nào nghỉ rồi đi tiếp nhưng anh ta nói sắp tới rồi, không sao”, bà Thúy nhớ lại.

Yên tâm sau lời trấn an của tài xế, bà chợp mắt. Khoảng 30 phút sau, tiếng va đập mạnh khiến người phụ nữ 45 tuổi bị đánh thức. “Mở mắt ra, tôi thấy xe tan nát hết, tiếng la hét khắp nơi. Tài xế tử vong, chồng tôi bất tỉnh, mọi người văng xuống đường nằm la liệt”, bà Thúy kể.

Bà cố lết ra khỏi chiếc xe rách bươm, kêu cứu. Vài phút sau, nhiều người đến hỗ trợ đưa hai vợ chồng bà và các nạn nhân khác đi cấp cứu. Chồng bà bị thương rất nặng đã phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngồi sát cửa, anh Phan Thành Đúng (23 tuổi, cháu của bà Thúy) cũng thoát chết khi bị thương vùng mặt. Anh kể, sau tiếng động, anh mở mắt ra thì vô cùng sợ hãi khi thấy xác người nằm la liệt dưới đường, máu me bê bết. Anh lo mò mẫm tìm mẹ và các người thân khác.

Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Hiền (56 tuổi, mẹ của anh Đúng) bị văng xa khoảng 5 m, may mắn chỉ bị thương ở đầu và chân. “Tỉnh lại, tôi thấy nó ôm tôi mà hai mẹ con khóc không ra tiếng. Gia đình dự định đi chùa một ngày, nhưng không ngờ ở lại Tây Ninh trong hoàn cảnh này”, bà Hiến nói.

Trong số 6 nạn nhân tử vong tại chỗ có anh trai bà Hiền – ông Nguyễn Văn Xuân (67 tuổi) và cháu gái Phạm Thị Nhanh (21 tuổi). Ngoài ra, một hàng xóm của bà cũng tử nạn.

Anh Đúng và mẹ nằm trên giường bệnh. Ảnh: Vũ Đoan

Tại Trạm y tế xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tiếng khóc xé lòng của người thân các nạn nhân tử vong khiến nhiều người không kìm lòng. Chị Lương Thị Sang (quê An Giang) cùng chồng sáng nay đi làm bỗng nghe tin dữ khi bố mẹ chồng gặp nạn liền bắt xe lên Tây Ninh.

Chị kể, tối qua trước khi bố mẹ chồng theo hàng xóm lên xe hành hương, cả gia đình còn ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ. “Tôi phải đưa cha về quê mai táng, chồng dù buồn nhưng phải kìm nén ở lại chăm sóc mẹ bị thương nặng”, chị Sang đưa tay quệt nước mắt, nói trước khi lên xe đưa thi thể bố chồng về quê.

Trong khi đó, những người đi trên ôtô 30 chỗ cho biết, khi tai nạn xảy ra xe họ chạy trước. “Khi xe đến điểm hẹn một lúc thì chúng tôi được tin ôtô phía sau bị nạn nên quay lại”, anh Nguyễn Văn Tùng cho biết.

Nạn nhân ôtô 16 chỗ:’Tưởng đâu mình đang nằm chiêm bao’

Trước đó, ôtô 16 chỗ chở nhóm người ở An Giang đi hành hương núi Bà Đen, do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi) cầm lái, xuất phát tối hôm qua. Khoảng 4h sáng nay, khi đến xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, ôtô tông xe 35 chỗ do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy ngược lại.

Cú tông mạnh khiến ôtô 16 chỗ biến dạng, phần nóc bay khỏi xe, nhiều người văng xuống đường. Tài xế Hồ cùng 5 người trên xe tử vong tại chỗ (4 nam, 2 nữ), 10 nạn nhân khác bị thương nặng.

Ông Nguyễn Tấn Tài – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, qua điều tra hiện trường và nhân chứng, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do “ôtô 16 chỗ chạy lấn làn, không đúng phần đường quy định”.

Theo Công an huyện Dương Minh Châu, thời điểm tai nạn, ôtô 16 chỗ chạy tốc độ 61 km/h, xe khách còn lại là 42 km/h. Trong khi đó, tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường này là 80km/h.

Theo Vnexpress