Sói hoang “cảm hóa” cuộc đời một con người: Câu chuyện lấy đi nước mắt của gã thợ săn

Từ gã thợ săn, anh trở thành một nhiếp ảnh gia “bậc thầy” của miền hoang dã. Tất cả là nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh cách đây 14 năm.

“Bậc thầy” săn ảnh động vật hoang dã – nhiếp ảnh gia người Mỹ Nick Jans đã dành hàng chục năm dài sinh sống và làm việc tại vùng cực bắc lạnh giá ở Alaska.

Cuộc gặp gỡ định mệnh với chú chó sói đen mà anh đặt tên là Romeo vào mùa đông cách đây 14 năm đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Nick Jans, khiến anh từ thợ săn động vật hoang dã trở thành nhiếp ảnh gia, đi săn những khoảnh khắc kỳ diệu của miền băng tuyết Alaska, quê hương anh.

Ảnh gốc: Nick Jans.

Vào một ngày mùa đông năm 2003…

Nick Jans phát hiện những dấu chân ở rìa hồ nước, ngay phía trước căn nhà của gia đình anh tại vùng ngoại ô Juneau, Alaska.

Phóng xa tầm mắt nhìn về phía trước, Nick Jans phát hiện một con sói đen đang nhìn về hướng ngôi nhà anh. 20 năm đi săn tại vùng cực bắc lạnh giá, Nick Jans chắc chắn mình không nhìn lầm chó nhà thành chó sói.

Con sói đen dường như thích gần người, nó không nhe nanh gầm gừ khi gặp những chú chó nhà của Nick Jans ở bên cạnh. Khi Nick Jans tiếp cận nó, thay vì dè chừng và bỏ chạy, con sói tỏ ra thân thiện, khác hẳn với tính khí hung hăng, khát máu thường thấy của loài động vật này trong những câu chuyện văn học dân gian.

Bài học từ cuộc gặp gỡ định mệnh

Chỉ vài phút sau cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa con người và loài vật hoang dã, Nick Jans cảm nhận những cảm xúc không thể gọi thành tên trong lòng. Thay vì giương cao súng nhắm vào mục tiêu như anh đã từng làm trong suốt 20 năm cuộc đời, anh chỉ đưa tay ra như muốn nói với sói hoang rằng: “Hãy lại đây!”.

Từ khoảnh khắc mùa đông năm đó đến nay đã 14 năm. Romeo – tên của chú sói đen, ngày nào giờ đã trở thành thành viên của gia đình Nick Jans.

Với thân hình to lớn “nhuộm” một màu lông hiếm có vùng núi tuyết, Romeo nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống cùng con người. Thậm chí, nó còn trêu đùa vui vẻ với đàn chó nhà của Nick Jans.

Tâm sự với Nationalgeographic, Nick Jans xúc động nói: “Sẽ ra sao nếu ngày ấy, tôi cầm súng săn rồi bắn Romeo? Cuộc gặp gỡ định mệnh với chú sói đã thay đổi cuộc đời về sau của tôi mãi mãi. Tôi vẫn còn giữ chiếc súng săn nhưng không còn dùng đến nó nữa. Vật bất ly thân của tôi là chiếc máy ảnh cùng đàn chó trung thành trong mỗi cuộc đi săn ảnh…”

Vài mùa đông trôi qua, Romeo sống hòa đồng với gia đình Nick Jans. Mọi thông tin về chú sói hoang được giữ bí mật. Nhưng rồi, dân làng trong vùng cuối cùng cũng phát hiện thành viên mới của gia đình nhà Jans.

Romeo nhanh chóng hòa đồng với các thành viên và đàn chó của Nick Jans. Nguồn ảnh: Amazon.com.

Báo chí và những người tò mò bắt đầu đến khu vực sông băng, gần nhà anh, để tìm hiểu và tận mắt nhìn con sói hoang.

Nhiều người con lo sợ, với bản tính thuần hoang dã, chú sói có thể gây hại cho con người, họ yêu cầu nhà Jans phóng thích Romeo ra thiên nhiên.

“Chẳng phải chó nhà cũng được chúng ta thuần hóa từ tự nhiên cách đây hàng chục nghìn năm đấy ư? Và điều quan trọng là, Romeo là một chú sói thông minh, hoạt bát và rất thân thiện. Đêm đầu tiên sau ngày gặp gỡ với chú sói, tôi nằm suy nghĩ cho tới sáng về cuộc đời của mình về sau. Tôi muốn hòa mình vào tự nhiên thay vì hủy diệt nó cho riêng mình. Đó là lý do tôi trở thành nhiếp ảnh gia. NHỜ CÓ ROMEO!”, Nick Jans cảm nghĩ trước những ý kiến phản đối việc gia đình anh giữ nuôi chú sói.

Cho đến bây giờ, Romeo đã trở thành thành viên gắn bó với gia đình của Jans. Cuộc gặp gỡ định mệnh và những tình cảm giữa người và động vật là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho Nick Jans chấp bút viết nên tác phẩm “A Wolf Called Romeo” được rất nhiều người quan tâm.

Không chỉ là nhiếp ảnh gia chuyên săn ảnh động vật hoang dã, phong cảnh và văn hóa người Alaka bản địa nổi tiếng, làm việc cho tạp chí Alaska Magazine và tờ USA Today, Nick Jans còn là tác giả thuộc hàng best-selling author (tác giả có nhiều sách bán chạy) của 12 cuốn sách. Trong số đó có cuốn sách lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ của anh với Romeo, với tựa đề “A Wolf Called Romeo” (xuất bản 2014).

Ảnh gốc: Nick Jans.

Câu chuyện của Nick Jans thật đặc biệt. Dẫu rằng, tình bạn giữa người và động vật không còn hiếm thấy trong cuộc sống của chúng ta, thế nhưng, điều khó ngờ là, một chú sói hoang lại có đủ sức mạnh để thay đổi suy nghĩ và cuộc đời một con người.

Từ gã thợ săn, anh trở thành một nhiếp ảnh gia “bậc thầy” của miền hoang dã. Không có máu, chết chóc và sự tàn lụi, chỉ còn những khoảnh khắc tuyệt đẹp từ tự nhiên, động vật và con người nơi anh sống được lưu giữ mãi mãi.

Chắc có lẽ, ánh mắt của chú sói hoang “khát” tình người năm đó đã khiến Nick Jans đổi thay!…

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Nick Jans. Ảnh: Coffee with a Canine.

Theo Trí thức trẻ