Sốc: Người đàn ông giấu xác con trai trong tủ lạnh đông đá gần chục năm chỉ để cho đỡ nhớ

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã giấu  xác con trai trong tủ lạnh để có thể nhìn và trò chuyện với con mỗi khi thấy nhớ… 

Ông Điền Học Minh ở Trùng Khánh, Trung Quốc có hai người con trai nhưng đều đã qua đời từ sớm. Người đàn ông hơn 50 tuổi ngày ngày phải sống cuộc sống đơn độc, lủi thủi trong căn nhà nhỏ.

Con trai đầu lòng của ông mất từ năm 15 tuổi vì đột tử do nắng nóng. Khi đó, ông vô cùng dằn vặt bản thân không chăm nom con cái cẩn thận. Thế nhưng, nỗi đau mất con trai cả chưa kịp nguôi ngoai thì người con trai thứ hai tên Điền Tần Viễn cũng theo anh ra đi khi mới 18 tuổi vì căn bệnh ung thư máu.

Ông Minh giấu xác con trong tủ đông đá
Mỗi khi nhớ con ông lại mở tủ ra để nhìn và trò chuyện với con mình

Quá đau xót trước sự ra đi của con trai, ông Điền đã giấu xác con vào tủ đá trong nhà để hàng ngày có thể chăm nom, trò chuyện như khi con còn sống.

Trong suốt 8 năm qua, ngày nào cũng như ngày nào sau khi kết thúc công việc đồng áng và đầm cá, ông Điền lại trở về nhà lặng lẽ ngắm nhìn con trai nằm yên bình trong tủ đá. Những lần mất điện giữa đêm, ông Điền luôn giật mình vội vã cầm đèn pin kiểm tra nơi yên nghỉ của con trai. Ông sững sờ, hoảng sợ vì nếu tủ đá hết hơi lạnh cũng đồng nghĩa với việc ông khó có thể giữ được thi thể con trai trọn vẹn.

Cho dù vậy, ông cũng không nỡ chôn cất đứa con trai bé bỏng. Ông Điền không nỡ để con nằm dưới lòng đất mà không được nhìn mặt con nữa. Ông cũng cho biết căn phòng của cậu con quý tử vẫn được dọn dẹp và bài trí y như khi con còn sống, chẳng thay đổi hay vứt bỏ bất kì thứ gì.

Ông luôn lặng lẽ đứng bên chiếc tủ đá để ngắm nhìn con mình

Cứ khi nào cảm thấy nhớ con, ông Điền lại đến bên cạnh chiếc tủ lạnh lặng lẽ ngắm nhìn rồi tiếp tục công việc.

Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần gặp gỡ khuyên nhủ ông Điền nên mai táng con để trở lại cuộc sống bình thường nhưng ông luôn từ chối. Ông Điền chia sẻ bản thân đã hai lần đào mộ con trai vì không thể chịu đựng được nỗi đau cùng sự thương nhớ.

Có lẽ không chôn cất thi thể con trai là ông đã sai nhưng hai lần đào mộ chôn con mình, nỗi đau ấy không ai có thể hiểu được.