Rùng mình trước lời tiết lộ của người thân và hàng xóm về cái chết của người đàn ông bị vợ chặt xác phi tang

Sáng 18-12, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm vụ án mạng giết người phân xác phi tang gây xôn xao dư luận ở P.Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương.

Người thân trong gia đình chính là những người phải chịu nổi đau lớn nhất…

Có mặt tại hiện trường, người thân và hàng xóm vô cùng bàng hoàng khi biết nghi phạm là người vợ của nạn nhân.

Anh Lâm Văn Tâm (anh cùng mẹ khác cha với nạn nhân Trần Văn Tú) nói: “Con trai tôi lên mạng coi thông tin rồi báo cho tôi. Nó nói hình mặt giống chú út (nạn nhân Trần Văn Tú – NV) quá. Tôi nhìn lại thấy đúng là rất giống, gọi điện cho Tú lại không được nên tôi nóng ruột, sáng nay bắt xe lên Bình Dương. Đến nơi tôi bàng hoàng và biết chắc nạn nhân là em mình.

Hai vợ chồng nó cưới nhau hơn 15 năm rồi, có với nhau hai con, một trai (13 tuổi) và một gái (8 tuổi). Vợ chồng có nhà, vườn ở quê nhưng thuê người làm rồi lên Bình Dương làm ăn. Vợ chồng làm cùng công ty giày, chồng làm bên kho còn vợ làm công nhân. Hai đứa sống và làm trên Bình Dương còn hai đứa con gửi về quê cho bà dì nuôi. Tú là đứa sống hiền lành, chẳng bao giờ mích lòng ai, không biết sao lại nên nỗi này”.

Anh Lâm Văn Tâm trao đổi với phóng viên
Dãy nhà trọ nơi vợ chồng anh Tú – Diễm lưu trú

Chị Ngô Kim Ngân (em họ nạn nhân) ngậm ngùi: “Hai vợ chồng Tú làm xa, cuối năm mới về quê thăm con và gia đình. Khi về thì chị Diễm (vợ nạn nhân) rất ít nói. Thường hai người ít về chung xe, đi xe máy mà mỗi người một xe. Về Tết thì chỉ có anh Tú là đi chúc tết họ hàng, bà con, còn chị Diễm ít gặp ai. Bình thường thấy chị cũng hiền lành, không biết sao lại gây chuyện khủng khiếp vậy”.

Còn anh Phan Văn Đông (54 tuổi, hàng xóm ở trọ cùng nạn nhân): “Tú hiền khô, chơi với hàng xóm hoà đồng và vui vẻ. Cuối tuần khi nào cũng tụ tập nhậu lai rai cho vui. Nó chẳng cờ bạc, đề đóm hay cá độ gì. Thỉnh thoảng mấy anh em ngồi đánh bài, cờ uống nước thôi. Tú về trọ ở đây hơn 10 năm rồi, những năm trước có chuyện gì nó cũng rủ về phòng trọ nhậu. Một năm gần đây thì không, nó bảo về phòng trọ chật nên có mồi gì cũng đem sang nhà hàng xóm tụ tập. Còn vợ nó tui ít tiếp xúc nhưng thấy cũng hiền. Tui không thể tin được vợ nó lại làm chuyện này. Qúa kinh hoàng. Từ chiều thứ 6 là Tú mất liên lạc, tui gọi số nào cũng không được. Cứ nghĩ nó về quê chơi hay đi đâu đó, ai ngờ lại “đi” luôn”.

Cơ quan chức năng thu giữ thêm các phần thi thể vứt ở thùng rác

Một hàng xóm khác của nạn nhân là ông Phan Công Ích (63 tuổi) nói thêm: “Tú đi làm về hay qua quán cà phê của tôi uống. Người nó to lắm chắc phải gần 80kg, nhưng hiền như cục bột. Nó sống đây lâu, lành tính nên ai cũng thương. Khi phát hiện ra sự việc, không ai trong xóm tin nổi. Tôi thấy Tú rất thương vợ, không hiểu vì chuyện gì mà lại xảy ra vụ việc động trời như vậy?”.

Như Báo Công an TP.HCM đã thông tin, sáng 16-12, anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, quê An Giang) – công nhân vệ sinh cùng 3 đồng nghiệp đi gom rác khu vực khu dân cư Thuận Giao. Đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày, xe rác của anh Tiến đi vào đường Thuận Giao 09. Những thùng rác nằm gần khách sạn X. trên đường luôn đầy nên các anh làm việc khá vất vả.

Chậm rãi trút rác vào xe, anh Tiến phát hiện một ba lô màu đen còn khá mới lẫn trong rác rến, anh xách lên thì thấy nặng nặng. Tò mò anh Tiến mở ba lô ra xem, bên trong ba lô có một bọc nilon màu đen cột kín. Người công nhân gom rác linh tính có điều gì đó không lành nên xé bịch nilon ra xem .

Anh xém té ngửa khi bên trong bọc là một cái đầu người dính đầy máu. Chưa hết bàng hoàng thì anh phát hiện bên cạnh cái đầu người có một bọc nilon nhỏ chứa một lá phổi nghi là của người.

Vào cuộc điều tra, công an xác định danh tính nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng), ở trọ tại TX Thuận An, Bình Dương. Với sự trợ giúp của người dân, tối qua (17-12), công an đã phát hiện thêm một số bộ phận thi thể của anh Tú.

Tiếp đó, rạng sáng nay, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ nghi can sát hại anh Tú sau đó phân xác ra thanh nhiều mảnh, đem đi phi tang nhiều nơi là Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang), vợ của anh này; đồng thời thu giữ một con dao to bản.

Hiện công an đang tạm giữ Diễm để khẩn trương điều tra, làm rõ động cơ gây án