Rớt nước mắt cảnh bé gái 5 tuổi xinh như thiên thần bị bỏng toàn thân đang “5 lần 7 lượt” khoét thịt, cấy da giành sự sống

Tại Sầm Sơn, nhân viên nhà hàng nướng mực đã đổ chai cồn trực tiếp khi đang còn lửa, lửa bắt vào chai, giật mình quẳng trúng vào người bé Kem (5 tuổi, tên thật là Mai Quế Lâm) khi cháu đang chơi cách đó 1 đoạn xa, người cháu cháy rực như ngọn đuốc.

“Một ngày chủ nhật tháng 6/2017, bé Kem (5 tuổi) mặc chiếc váy ren trông như nàng công chúa, da trắng mịn, môi đỏ, mắt to, mi cong vút. Mẹ chuẩn bị sinh em bé, gia đình vất vả, thương con nên cho con đi chơi Sầm Sơn trước khi nằm ổ. Tại Sầm Sơn, nhân viên nhà hàng nướng mực đã đổ chai cồn trực tiếp khi đang còn lửa, lửa bắt vào chai, giật mình quẳng trúng vào người Kem khi cháu đang chơi cách đó 1 đoạn xa, người cháu cháy rực như ngọn đuốc.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội

Bé Kem được đưa vào Viện Nhi (Thanh Hóa) trong tình trạng bỏng toàn thân, 71%. Bác sĩ bảo đối với trẻ em 10% đã gọi là nặng, chống sốc trong 72 giờ xem có qua được không. Tình trạng xấu đi từng giờ, thậm chí Bác sĩ tại Thanh Hóa lo rằng không thể đi Hà Nội, bởi mạch quá yếu. Chỉ còn cách mời Bác sĩ Viện Bỏng Trung ương về hội chẩn.

Bé Kem khi chưa bị bỏng
Vết bỏng nghiêm trọng của bé Kem
Cả người em giờ đây toàn là vết da cháy xạm

Ngày thứ 3, các Bác sĩ Viện Bỏng TƯ đồng ý vào Thanh Hóa hội chẩn. Bác sĩ bảo: Cháu bỏng quá nặng và bỏng cồn rất độc nên gia đình chuẩn bị tâm lý. Vậy nhưng như có phép mầu, chiều hôm ấy cháu cắt được vận mạch, Bác sĩ Viện bỏng quyết định đưa cháu ra Hà Nội để có điều kiện chữa trị tốt nhất.

Bé Kem ra Hà Nội không có mẹ ở bên bởi mẹ đã sắp sinh, còn bố thì cũng bỏng và còn sốc. Hai mắt bé sưng to như 2 quả ổi, nhắm nghiền, toàn thân băng bó phù nề, môi, mũi cháy biến dạng, dùng máy thở ô xi và thuốc an thần. Cháu như không còn một chút sự sống nào.

Sau một tuần điều trị cực kỳ tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu viện bỏng TW, được các bác sĩ giỏi nhất tận tình cứu chữa, trải qua không biết bao lần sự sống – cái chết chỉ trong gang tấc, những ngón tay đầu tiên của Kem đã bắt đầu động đậy. “Suốt thời gian ở viện, tôi căng thẳng tới mức không cảm giác buồn ngủ, không đau chân, đau đầu mặc dù đứng, chạy suốt mấy ngày. Khi bàn tay bé xíu níu được mình, tôi bật khóc nức nở vì biết cháu đã được cứu sống” – chị Thanh, bác ruột, người trông cháu tại Viện tâm sự.

Sau hơn 1 tháng, Kem đã trải qua 4 lần mổ khoét thịt, cấy da. Lần 1 lấy da đầu cấy tay phải, lần 2 lột da chân từ đầu gối xuống cấy mặt và đùi, lần 3 lấy da đầu lần 2 cấy tiếp tay phải, lần 4 lấy 1 phần da tay trái cấy ngực. Vì bị bỏng gần hết cơ thể, nên các miếng da cắt được để ghép chỉ nhỏ xíu. Nhiều phần da bị bỏng vẫn chưa có da thay thế, chờ để các mảng da nhỏ nơi khác tái sinh để tách ra, cấy vào. Cháu chuẩn bị phẫu thuật lần 5 để cấy da bụng. Cháu ngoan và rất kiên cường, chỉ lo cho bố, mẹ và em. Từ khi bị bỏng đến nay, cháu không đòi gặp mẹ dù rất nhớ, vì biết mẹ rất yếu và đang phải ở với em vừa sinh.

Dù chỉ mới 5 tuổi, Kem rất kiên cường chống chọi với những cơn đau. Đến nay, khi một số mảng da đã được ghép, đã nói chuyện được rồi, con chỉ muốn được bác mua cho bộ quần áo và mũ để che chỗ xấu. Thấy mọi người ở Viện nhìn mình, con bảo muốn về giường. Con buồn”.

Người chia sẻ câu chuyện đáng thương trên có nickname là Pham Thuy Huong. Chị Hương cho biết bé Kem là cháu bạn học của chị.

Chị Hương chia sẻ thêm: “Chị kể lại câu chuyện của bé Kem, bên cạnh lòng biết ơn sự tận tình và tài năng của các bác sĩ Viện Bỏng Trung ương, bên cạnh lòng cảm phục sự kiên cường của cháu bé đã trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật đau đơn, là sự mong mỏi các bạn bè, người thân của mình, hãy chia sẻ và giúp cháu đủ điều kiện tiếp tục can thiệp cấy da (còn mảng lớn ở bụng vẫn chờ ghép da) và các giải pháp giúp con khắc phục các vết sẹo sau mổ. 2 tuổi, bố mẹ con đã xa con vào Nam kiếm sống. Trước khi con bị nạn, bố con làm tiếp thị bim bim, mẹ bán hàng thuê, con sống cùng nhà ông bà nội và gia đình 2 bác. Hoàn cảnh của con khó khăn, nên sự hỗ trợ của mọi người là vô cùng ý nghĩa.

Nhà mình ai thăm bé có thể đến Viện Bỏng Trung ương, hỏi bé Kem (tên thật Mai Quế Lâm) đang điều trị tại phòng 408, khoa trẻ em.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ TK mẹ cháu: 103004290818 tai ngân hàng Vietinbank chi nhánh sầm sơn thanh hóa – chủ tài khoản Đào Thị Diệu Thuý”.

Ngay từ khi chia sẻ, rất nhiều người đã tỏ rõ sự thương xót, đau lòng trước sự cố đáng tiếc bé Kem gặp phải. Ai cũng thương và cầu nguyện cho con nhanh qua khỏi nỗi đau, chóng bình phục để quay về với gia đình, với mẹ, với người thân và cả đứa em mới sinh của Kem nữa…

Ai cũng đau xót thương em
Rất nhiều bình luận động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình
Nhiều người xót xa, cầu nguyện cho con và mong con chóng bình phục.

Theo Khỏe và Đẹp