Rơi nước mắt xót xa cảnh già khó nhọc của cụ bà 90 bán vé số nuôi chị gái 93 tuổi

Ở cái tuổi gần đất xa trời, không họ hàng anh em, hai cụ bà lưng còng, tóc bạc vẫn nương tựa nhau mà sống. Công việc bán vé số tuy bấp bênh nhưng là nguồn sống chủ yếu của hai chị em bà.

Cụ bà 30 năm làm mật ong giả tiết lộ sự thật kinh hoàng về ‘mật ong rừng’ mọi người hay dùng khiến ai cũng sốc
Tình yêu trọn đời khiến ai cũng ao ước: Cụ bà hôn lên trán vỗ về chồng trên giường bệnh, cụ ông choàng tay ôm vợ lưu luyến không rời

Tình chị em ấm áp

Người dân sinh sống cạnh khu chợ Sa Đéc (Đồng Tháp) không ai không biết đến cụ bà Võ Thị Ngươn (ngụ tại phường 2, TP. Sa Đéc). Tuổi đã 90 nhưng ngày nào cụ cũng còng lưng chống gậy bán vé số bên đường.

Mỗi ngày, bà lãnh khoảng 50 tờ vé số rồi ngồi bán từ trưa đến tối. Gắn bó với công việc này hơn 30 năm, cụ bà lưng còng tóc bạc vẫn tiếp tục công việc mưu sinh hàng ngày để nuôi người chị già yếu.

Có người khuyên bà nên nghỉ ngơi khi tuổi đã cao, bà trả lời: “Tôi không bán nữa thì tiền đâu mà lo cho chị hai”.

Chị hai của bà là Võ Thị Hạnh, nay đã 93 tuổi. Thời trẻ, hai bà đi bán gạo, bán mía, hột vịt lộn phụ giúp gia đình. Cha mẹ mất, hai chị em bà không ai lập gia đình, sống nương tựa nhau.

Bà Ngươn luôn mong mình khỏe mạnh để chăm sóc chị hai – Ảnh: Internet

Lớn tuổi, chị em bà Ngươn đi bán vé số cùng nhau. Mấy năm nay, do tuổi cao sức yếu, bà Hạnh phải nằm ở nhà. Bà Ngươn một mình bươn chải, lo cho cuộc sống của hai chị em.

Ngày nào bà cũng pha sẵn cốc sữa, lau mình mẩy cho chị gái rồi mới chống gậy lầm lũi đi làm.

Chăm chị gái là thế nhưng hiện tại, sức khỏe của bà Ngươn cũng không khá hơn chị là bao. Bà bị giãn tĩnh mạch, rối loạn nhịp tim, máu cao bất thường. Không dám đi lại nhiều, bà chỉ dám ngồi một chỗ để bán. “Chỉ mong còn sức khỏe để tiếp tục lo cho chị hai, chứ mình chết trước rồi không biết ai lo cho chị”, bà tâm sự với PV Tuổi Trẻ.

Hiện tại, bà Ngươn và bà Hạnh vẫn sống trong căn nhà tình thương được chính quyền địa phương xây dựng. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng căn nhà nhỏ của hai cụ bà tuổi ‘xưa nay hiếm’ lúc nào cũng ấm áp tình chị em.

Những tấm lòng nhường cơm sẻ áo

Câu chuyện của hai cụ đã khiến nhiều người xúc động. Nhiều mạnh thường quân đã tìm đến liên hệ giúp đỡ và biếu chị em bà Ngươn gạo, mì tôm, nước tương.

Tuổi đã cao, các bà ăn không đáng kể. Phần lương thực, thực phẩm được cho, hai bà chỉ dành một phần để ăn, phần còn lại đem ủng hộ các cơ sở từ thiện, các ngôi chùa trong vùng.

Không chỉ thương yêu nhau, hai cụ bà luôn có tấm lòng nhường cơm sẻ áo cho những người cùng cảnh ngộ – Ảnh: Internet

“Mọi người thương tui thì tui mừng nhưng mình đâu có dùng hết. Mình đi ủng hộ từ thiện cũng như tạo phúc đức, san sẻ cho mấy hoàn cảnh kém may mắn khác”, bà Ngươn móm mém cười.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Chủ tịch UBND phường 2, TP.Sa Đéc cho biết, hoàn cảnh của cụ Ngươn và cụ Hạnh thuộc hộ cận nghèo tại địa phương. Hàng tháng, chính quyền đều hỗ trợ, chăm lo để hai cụ bớt cơ cực.

Mỗi khi có quà tặng từ mạnh thường quân, chính quyền địa phương đều ưu tiên hỗ trợ hai cụ. Sắp tới, địa phương sẽ khuyên hai cụ đi làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng để lo liệu tuổi già.

Theo phụ nữ sức khỏe