Rơi nước mắt trước số phận người đàn ông bị tàn phế suốt 21 năm: Mẹ già mà tôi không thể chăm sóc, lại để mẹ lo cho từng bữa ăn

Năm 19 tuổi, anh không may gặp tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Suốt 21 năm sau đó, từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh trở nên tàn phế, lúc nhớ lúc mê, có khi minh mẫn, khi lại nói nhảm, còn đôi chân thì đã liệt hoàn toàn, phải nằm một chỗ hoặc ngồi trên xe lăn…

Đó là hoàn cảnh đặc biệt đau thương của anh Lê Đức Dũng (sinh năm 1977, trú tại số nhà K67/23 đường Trương Định, tổ 20B2 phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng). Anh Dũng đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Chúng tôi tìm về nhà anh theo lời giới thiệu của chị Trần Thị Xuyến, Phó Trạm Trưởng Trạm Y tế phường Mân Thái. Vừa chỉ đường cho chúng tôi, chị Xuyến cho biết: “Đây là trường hợp khổ cực, đáng thương lắm. Đến hiện tại gia đình họ cùng cực lắm rồi, chỉ mong được xã hội quan tâm”.

Anh Lê Đức Dũng bị tàn tật suốt 21 năm, gia cảnh vô cùng khó khăn

Vào một buổi chiều đầu tháng 9/1996, sau khi kiếm củi trên núi Sơn Trà định về bán lấy tiền đong gạo, chiếc xe đạp thồ củi cồng kềnh của anh Dũng bất ngờ đứt phanh, lao thẳng về phía vực sâu. Anh vội vàng bẻ tay lái sang bên phải, xe đâm thẳng vào vách núi.

Cú va đập rất mạnh khiến anh té ngã bất tỉnh tại chỗ. Một người thồ củi khác đi phía sau phát hiện, vội hô hoán đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.

Sau một thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, tình trạng không thuyên giảm, không còn khả năng chạy chữa, gia đình đành đưa anh về nhà tự điều trị. Cú ngã nặng dẫn đến chấn thương sọ não, anh Dũng trở thành người tàn phế, liệt hai đôi chân, tâm trí lúc tỉnh lúc mê, không nhận thức được xung quanh.

Kể từ đó, suốt 21 năm, anh chỉ có thể nằm một chỗ, sống trong cảnh lay lắt, nghèo khó, mọi sinh hoạt dựa vào cha mẹ và cậu em trai.

Con trai trở nên tàn phế, cha mẹ lại cặm cụi làm thuê cuốc mướn chăm con mà không đủ. Thời gian trôi qua, ông Lê Văn Đại (74 tuổi) và mẹ bà Lê Thị Hòa (69 tuổi), cha mẹ anh mất sức lao động già yếu, lại thường xuyên đau ốm, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Người em trai Lê Công Việt (34 tuổi) tiếp tục làm lụng lo cho gia đình. Thế nhưng sức người có hạn, một mình anh Việt không cáng đáng được ba miệng ăn trong nhà, nhất là cả ba người thường xuyên đau ốm, tàn tật.

“Mấy chục năm qua gia đình, người thân, họ hàng đã tập trung lo tất cả trong điều kiện có thể cho anh Dũng, tôi cũng thế, vừa lo cho cha mẹ, vừa lo cho anh mà không xuể”, anh Việt bộc bạch.

Hàng tháng, anh Dũng được trợ cấp 540.000 đồng và thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ những thuốc men cơ bản. Tuy nhiên sinh hoạt hàng ngày vô cùng chật vật. Chiếc xe lăn dùng để di chuyển lâu năm đã hỏng mà không có tiền sửa hay mua xe mới. Bữa cơm hàng ngày cũng chỉ rau cháo đơn giản, có gì ăn nấy.

Theo anh Trương Ngọc Phong, tổ trưởng tổ 20B2 phường Mân Thái, những năm qua địa phương hết lòng tạo điều kiện giúp đỡ anh Dũng cả về vật chất lẫn tinh thần, song, bệnh tình kéo dài, sức người có hạn, hoàn cảnh của anh rất mong được những tấm lòng thơm thảo trong xã hội ra tay chia sẻ, giúp đỡ.

Mọi đóng góp có thể gửi về: Anh Lê Công Việt (em ruột anh Dũng), số nhà K67/23 đường Trương Định, tổ 20B2 phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng; SĐT 0905.912.093

Theo Vietnamnet