Phật dạy: Vợ chồng không tránh 3 điều này đừng hỏi sao vợ chồng ly tán, chồng ngoại tình, ong bướm

Nhân duyên vợ chồng không dễ gì có được, vì thế khi bước vào hôn nhân, vợ chồng cần tránh một số nghiệp báo có thể khiến hôn nhân đổ vỡ.

Nhân duyên vợ chồng theo đạo Phật được lý giải là do duyên số, có mang nghiệp, mang nợ với nhau, chứ không hề tự nhiên mà lấy nhau được. Phần lớn chuyện vợ chồng là do duyên số quyết định.

Ảnh Internet

Theo đạo Phật, vợ chồng là do duyên số, có mang nghiệp, mang nợ với nhau, chứ không hề tự nhiên mà lấy nhau được. Phần lớn chuyện vợ chồng là do duyên số quyết định. Tuy nhiên, nếu chỉ đổ thừa cho duyên số thì lại không thực tế . Chúng ta cần phải chọn lựa, mà trong sự lựa chọn của chúng ta có nghiệp, với yếu tố nhân quả chi phối bên trong. Nhân duyên vợ chồng không nợ không kết đôi.

Trong đạo Phật thì các kiếp trước và kiếp này là một chuỗi thời gian có liên hệ đến nhau, đó là sự hoán đổi liên tục từ cảnh giới này sang cảnh giới khác đi kèm với đức và nghiệp của mỗi người. Điều này được giải thích từ việc con người ta sinh ra ai cũng mang theo một lượng đức và nghiệp nhất định, lượng đức và nghiệp này được tích lại do những hành động của mỗi người trong các đời trước.

Nếu vợ chồng bạn sống bình yên bên nhau, hẳn là các kiếp trước hai bạn có thiện duyên với nhau, người này đã làm những việc tốt cho người kia và ngược lại. Nếu vợ chồng bạn đời này thường xuyên xung đột với nhau, người chồng hay lấn át, bắt nạt vợ hoặc ngược lại, thì đó là do trong kiếp trước một trong hai bạn đã gây ác duyên với người kia, và đến kiếp này thì hoán đổi lại.

Ảnh: Internet

Là vợ chồng, muốn nhân duyên dài lâu, trăm năm hạnh phúc, nhất định phải tránh những tội nghiệp sau:

Tà dâm: Tà dâm là tội ác phá vỡ hôn nhân hàng đầu. Đừng nghĩ rằng trước khi kết hôn thì chung chạ sao cũng được, cũng đừng nghĩ kết hôn rồi, ngoại tình mà đối phương không biết là xong. Hãy nhớ, trên đầu có 3 tấc thần linh. Phật giáo đề xướng, không tà dâm, không quan hệ bất chính, không lươn lẹo dối trá trong chuyện tình cảm, giữ gìn tinh thần trong sáng, thanh sạch và tác phong đàng hoàng. Có như vậy, cuộc đời mới viên mãn, hạnh phúc.

Bất hiếu: Trong ngàn vạn tội ác ở đời, bất hiếu là tội nặng đứng đầu.Ngay cả cha mẹ – đáng sinh thành dưỡng dục còn không đối xử tốt thì không thể tốt với ai khác, không thể hòa hợp mà chung sống cùng ai.

Nhân duyên chính là một loại phúc báo, nhân duyên tốt là do phúc báo lành, nhân duyên xấu là vì gieo nghiệp ác. Nên hiếu thuận cha mẹ thì tâm ắt rộng rãi, nhân duyên tốt tự dưng sẽ đến.

Sát sinh: Sát sinh là ác duyên, kết ác duyên thì sao có thể gặp được nhân duyên tốt đẹp. Kết ác duyên chỉ có thể gặp oan gia hoặc kẻ thù. Hơn nữa, sát nghiệp rất nặng, đối với các phương diện nhân sinh đều bị ảnh hưởng. Bởi vậy, muốn cầu duyên thì hãy giới sát, bản thân mình không sát sinh và khuyên nhủ người khác không nên sát sinh. Có như thế đời người phúc báo mới vẹn toàn, bao gồm cả việc gia đình hạnh phúc.

Theo Khoevadep