Phẫn nộ: Chồng nhẫn tâm dội nước sôi lên người vợ rồi bỏ mặc vợ quằn quại trong đau đớn…

Vợ chồng có đôi lúc “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, nhưng hành động của người chồng này làm sao chấp nhận được khi nhẫn tâm dội nước sôi lên người vợ, khiến vợ bị bỏng nặng phải nhập viện khẩn cấp.
Dội nước sôi vào người vợ rồi thản nhiên bỏ đi

Ngày 1/7/2016, anh Nguyễn Văn Bốn (29 tuổi), trú tại thôn 12, xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia cùng vợ là chị Trần Thị Vui (29 tuổi) về nhà mẹ vợ ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân chơi.

Do hai vợ chồng đã có mâu thuẫn từ trước nên khi ở nhà mẹ vợ lại xảy ra cãi vã, anh Bốn bỏ về vào ngày 4/7.

Ngày 6/7, khi trở về nhà thì chị Vui bị anh Bốn cầm ấm nước vừa sôi đổ trực tiếp vào cổ, lưng. Dội hết ấm nước, Bốn thản nhiên bỏ đi. Ngay sau đó người thân nhà chồng đã đưa chị Vui đi cấp cứu.

Chị Vui phải đi cấp cứu

Theo thông tin từ phía gia đình, hai vợ chồng chị Vui mới lấy nhau được khoảng 9 tháng nhưng thường xuyên mâu thuẫn.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị Vui cũng đã báo cáo lên công an. Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Chị Vui bị bỏng rất nặng

Đổ cả ấm nước sôi lên đầu vợ vì dám đi… làm đẹp

Sáng 8/10/2017, một lãnh đạo Công an phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc xô xát giữa 2 vợ chồng khiến người vợ bị bỏng. Hiện người chồng đã trình diện công an.

Theo đó, sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1987, ngụ phường Tự An) kể lại: “Trưa 7-10, tôi có nói với chồng là anh Đào Thế Anh (SN 1981) chiều này đi xăm chân mày nhưng anh ấy không đồng ý.

Chị phải nhập viện để điều trị

Nghĩ chuyện chẳng có gì nên buổi chiều, tôi ra quán cạnh nhà xăm chân mày. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tôi vừa về tới nhà thì anh Anh lao vào đánh. Chưa dừng lại, anh ấy còn kéo tôi xuống nhà bếp, dúi đầu vào bếp lửa đang cháy.

Khi tôi vùng thoát ra khỏi bếp lửa thì anh cầm lấy ấm nước sôi đang nấu trên bếp đổ từ trên đầu xuống”.

“Chúng tôi lấy nhau được 8 năm, có 2 con. Chồng tôi tính hay ghen bóng ghen gió nên gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn”.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Sơn – Phó trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk), chị Huyền bị bỏng cấp độ 1,2 diện tích bỏng 11% cơ thể.

Vợ đang ngủ, chồng nhẫn tâm dội nước sôi vào người vợ

Chiều 14/10/2012, Công an huyện Phước Long, Bạc Liêu cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật đối với Đặng Thành Lập (28 tuổi) ở thị trấn Phước Long vì hành vi tạt cả nồi nước sôi lên thân thể vợ mình là chị Võ Mai Thy (22 tuổi cùng ngụ ấp Nội Ô, thị trấn Phước Long).

Trước đó, trưa 13.10, khi chị Thy đang nằm trên võng thì Lập bưng nồi nước sôi đang nấu sau bếp lên tạt thẳng vào người chị Thy. Ngay sau đó, người nhà đã đưa chị Thy vào Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên chuyển chị lên bệnh viện tỉnh.

Chị Thy cũng có hoàn cảnh tương tự

Theo chẩn đoán của bác sỹ, chị Thy bị bỏng độ I, nhiều vết bỏng nặng ở vùng mặt, cổ, ngực, lưng và hai cánh tay…

Người nhà chị Thy cho biết, trước đó hai vợ chồng chị Thy có cãi nhau do Lập thường chơi bời lêu lổng, không lo chuyện gia đình. Hành động của Lập là không ai ngờ tới.

Nhẫn tâm người chồng tạt cả nồi nước sôi lên người vợ vì gọi cửa không nghe

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết lúc 23 giờ 40 phút ngày 24-12-2012 đã tiếp nhận bệnh nhân N. trong tình trạng bị bỏng độ 1 và độ 2 với diện tích 18% từ vùng bụng đến 2 chân, kể cả vùng kín.

N. kể chiều hôm đó, mặc dù chị cản ngăn nhưng Hải vẫn đi uống rượu với thanh niên trong xóm. Đến khoảng 23 giờ, anh ta về nhà gọi cửa nhưng do ngủ say nên chị không nghe.

Nhẫn tâm người chồng tạt cả nồi nước sôi lên người vợ vì gọi cửa không nghe

Sau khi cạy cửa vào nhà, Hải đã nấu nước sôi, vén mùng tạt vào bụng và chỗ kín trên người chị. Chị N. choàng tỉnh, chưa kịp thoát thân thì bị chồng chạy xuống bếp bê chảo dầu ăn đun nóng tiếp tục tạt vào người một lần nữa.

Cũng theo nạn nhân, vợ chồng chị cưới nhau đã 4 năm nhưng chưa có con. Hải nghiện rượu, làm nghề tiện gỗ, mỗi khi say rượu về rất hung dữ.