Phẫn nộ : Cha cưỡng bức con gái từ năm 7 tuổi, nói với con đó là “bí mật nhỏ chỉ 2 người biết”

Ngay sau khi được đưa ra ánh sáng, vụ án đã gây nên sự phẫn nộ vô cùng lớn từ dư luận xã hội.

Layla Bell, hiện 31 tuổi, đến từ Nottingham (Anh), lần đầu bị chính người cha của mình tấn công tì.nh dụ.c khi chỉ mới lên 7 tuổi.

“Lần đầu tiên ông ta làm việc đó với tôi khi tôi lên 7. Ông ta kéo tôi vào phòng ngủ sau khi mọi người trong gia đình đều đã đi vắng và bắt tôi nằm xuống sàn nhà. Ông ta bắt đầu kéo váy tôi lên và tôi chỉ biết mọi thứ đều vô cùng tồi tệ”, cô Bell cho biết.

chan-dung-nguoi-cha-thu-tinh
Chân dung người cha thú tính

Rồi suốt những ngày sau đó, cô bé 7 tuổi đáng thương trở thành đối tượng để người cha thỏa mãn thú tính. Cô Bell cho biết cha mình ép cô dùng rượu bia từ năm 7 tuổi. Sau đó đến năm 14 tuổi, cô gái trẻ trở thành kẻ nghiện rượu, thường xuyên say xỉn ở trường. Cô thường tìm đến rượu để giải tỏa nỗi lòng của mình sau mỗi lần bị cha làm nhục.

Ông ấy nói với tôi rằng đây là bí mật nhỏ chỉ hai người biết và tôi là cô bé đặc biệt của ông ấy, Layla Bell kể lại.

Năm 2001, bước sang tuổi 16, Bell đã có ý định nói cho gia đình toàn bộ sự thật nhưng sau đó cô lại không dám. Cuối cùng, Bell lấy hết can đảm để nói với dì và mẹ nhưng đáng tiếc họ đã không giúp cô thoát khỏi “địa ngục”. Thậm chí, mẹ của Bell còn không thèm nhìn hoặc nói chuyện với con gái, có lẽ bởi bà ta xấu hổ vì điều đó.

Khi Bell lớn lên cô bị cha mình lạm dụng tì.nh dụ.c thường xuyên hơn. Ông ta hay lẻn vào phòng con gái mình khi mọi người đang ngủ và thực hiện hành vi thú tính.

Trong lúc “hành sự”, ông ta không biết xấu hổ còn nói rằng “Tôi đang quan hệ tì.nh dụ.c với con gái của mình”.

Vào giáng sinh 2012, khi Bell 27 tuổi, cô gái đã quyết định chấm dứt mọi chuyện. Bell đã bí mật đặt máy ghi âm để ghi lại những câu nói của người cha thừa nhận hành vi của mình. Trong 7 phút ghi âm, Bell đã cố tình hỏi cha mình tại sao lại là cô mà không phải một ai khác?

Người đàn ông trả lời rằng: “Ta cảm thấy hứng thú khi ở bên con. Ta biết ta sai vì con là con gái ta. Ta ước con không phải là con gái mình”.

Khi có được thứ mình muốn, Bell đã nhanh chóng rời khỏi nhà, nhưng cô không giao nộp máy ghi âm cho cảnh sát ngay sau đó. “Tôi đã giữ lại nó. Tôi đã uống rất nhiều. Tôi không thể tự mình giao nộp nó cho cảnh sát. Sau một thời gian đấu tranh, đến tháng 3/2013, tôi mới dám bước chân vào đồn công an và giao đoạn ghi âm cho họ”, Bell kể lại.

Vào ngày 18/5/2016, người cha đồi bại bị đưa ra xét xử và tòa án quyết định mức án 12 năm tù giam cho người đàn ông.