Nỗi đau xé lòng của người cha đơn thân có 2 con sinh đôi tử vong dưới mương nước

Cuộc sống khó khăn, người vợ đầu gối, tay ấp cũng bỏ nhà ra đi từ khi các con vừa tròn 1 tuổi. Cũng kể từ đó, anh Núi sống trong cảnh gà trống nuôi con vừa làm cha, vừa làm mẹ kiếm từng hào lẻ nuôi 2 con lên người.

Tang tóc bao trùm gia đình 2 chị em sinh đôi bị đuối nước

Có mặt tại gia đình của anh Núi tại thôn 3, xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) 1 ngày sau vụ việc đau lòng khiến 3 đứa trẻ vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn đột ngột ra đi do đuối nước chúng tôi cảm nhận được một không khí tang thương, đau buồn đan xen những tiếng khóc ai oán đang bao trùm cả ngôi làng.

Câu chuyện 3 cháu bé  Đỗ Thị Như Q., Đỗ Thị Yến N. (đều SN 2008 là chị em sinh đôi) và cháu Nguyễn Hữu M. (SN 2008) đuối nước dưới con mương ngay trước cửa nhà khiến mọi người không khỏi xót xa.

Trong căn nhà đơn sơ của gia đình anh Núi, người thân cũng như bà con lối xóm ngậm ngùi thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của 3 đứa trẻ vẫn còn đang trong tuỏi ăn, tuổi chơi.

Anh Núi thất thần trước sự ra đi của 2 người con ngoan ngoãn. Ảnh: N.D

Kể từ lúc biết tin mình đã vĩnh viễn mất đi những đứa con ngoan hiền, học giỏi, chịu thương chịu khó ngày nào, anh Núi thơ thẩn như người mất hồn. Anh bảo: “Mất đi 2 cháu, tôi mất tất cả rồi, không còn gì nữa”.

Câu nói xé lòng của anh, khiến căn nhà giản dị đầy ắp tiếng nói cười ngày nào giờ đây bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm, thê lương. Gắng gượng để những giọt nước mắt không rơi xuống, anh Núi nghẹn ngào nhớ lại

Buổi chiều ngày 9/8, sau khi tan làm anh núi trở về nhà thì không thấy 2 con gái đâu. Anh anh có đi hỏi một số người hàng xóm thì được biết 2 cháu Q. và N., được cháu M. (người cùng xóm) đến rủ đi chơi.

Nghĩ rằng 2 con chỉ chơi quanh quẩn trong làng thôi nên anh Núi vội vã đi chợ nấu nướng để kịp bữa cơm chiều. Công việc xong xuối mà vẫn chưa thấy các con về nhà, anh Núi bắt đầu có cảm giác bất an và lo lắng.

Di ảnh của 2 cháu bé bị đuối nước. Ảnh: N.D

“Bình thường các cháu vẫn hay đi chơi với các bạn trong xóm nhưng cứ đến bữa là tự trở về nhà. Lần này, đến lúc trời sẩm tối rồi mà không thấy các con đâu nên tôi có linh cảm chẳng lành”, anh Núi nhớ lại.

Sang hàng xóm tìm một vòng không có tung tích gì về 2 con gái, anh Núi vội vàng lấy xe đi sang qua nhà cháu M. để hỏi thăm nhưng vẫn không thấy Q. và N. ở đó. Anh lại tiếp tục vòng xe ra rừng để tìm kiếm nhưng cũng không thấy.

Sau đó anh quay lại con kênh thủy lợi của thôn nằm ngay trước cửa nhà cháu M. thì phát hiện thấy xe đạp và đôi dép của các con. Gọi tên con một hồi nhưng không thấy ai thưa, anh Núi nghĩ ngay đến tình huống xấu xảy ra.

Lập tức anh gọi thêm người giúp đỡ rồi một mình lần mò dưới mương nước để tìm 2 con. Khoảng 30 phút sau, tới đoạn giữa mương, anh Núi bàng hoàng phát hiện ra thi thể các con dưới lòng mương. Tiếp tục tìm kiếm thêm một đoạn nữa, anh Núi phát hiện ra thi thể cháu M. nằm cách đó 1 đoạn không xa.

Xót xa hoàn cảnh thương tâm

Sau khi phát hiện thi thể 3 đứa trẻ dưới lòng mương, người dân đã hô hào nhau đưa thi thể của các cháu về nhà. Riêng anh Núi ngồi bên cạnh thi thể 2 con cũng lặng đi, tha thẩn như người mất hồn.

Người đàn ông với khuôn mặt khác khổ, dáng người gầy guộc, nước da đen sạm vì sương gió đau đớn nhớ về cuộc đời cơ cực nghèo khó và số phận đẫm nước mắt của mình.

Cuối năm 2006, sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu, anh Núi kết hôn với một người phụ nữ trú tại xã Minh Tân, Thủy Nguyên, HP. Kết hôn chưa được bao lâu, niềm vui đến với vợ chồng anh khi đến giữa năm 2007, vợ anh có thai và sinh hạ được 2 cháu Đỗ Thị Như Q. và Đỗ Thị Yến N.


Người thân 2 cháu bé bàng hoàng trước sự mất mát của gia đình anh Núi. Ảnh: N.D.

Tuy nhiên cuộc đời không phải lúc nào cũng như dòng nước êm trôi, hạnh phúc đến với anh chưa kịp trọn vẹn thì đến năm 2009, cũng vì cuộc sống quá nghèo khó nên vợ anh quyết định ra đi, bỏ lại anh cùng 2 đứa con thơ dại lúc đó được 1 tuổi.

Từ khi vợ bỏ đi, anh Núi suy sụp hoàn toàn tinh thần. Từ một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ làm lụng anh Núi bỗng chốc đổi khác không còn thiết tha gì công việc. Được 1 thời gian sau, anh Núi gửi cháu N. ở nhà nhờ bà nội và họ hàng chăm sóc còn bản thân dẫn theo cháu Q. vào Nam làm thuê, cuốc mướn để sinh sống qua ngày.

4 tháng sau, hai cha con lại tất tả khăn áo trở ra Bắc vì lúc này một người họ hàng có gọi điện cho anh về nhà trông giúp cháu N. để chị đi làm ăn kinh tế.

Thế là từ đó, 2 cháu N. và Q. ở cùng bố và bà nội. Anh Núi vừa là trụ cột ganh vác, lo toan kinh tế cho cả gia đình vừa đảm nhiệm việc nuôi nấng, chăm sóc các con.

Những ngày đầu cuộc sống chật vật, khó khăn nhưng trong căn nhà xây xuống cấp lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười, hồn nhiên, ngây thơ của trẻ nhỏ. Thương các con, anh chỉ làm gần nhà để tiện chăm sóc gia đình.


Bà nội của 2 cháu bé bị đuối nước thất thần kể từ khi sự việc xảy ra. Ảnh: N.D.

Để có tiến nuôi mẹ già, con thơ cứ hễ ai có việc gì, bất kể ngày nắng hay mưa anh cũng xin làm. Cũng vì chăm chỉ nên anh cũng lo toan được cuộc sống của gia đình.

Nhắc đến 2 con, anh Núi không giấu được sự đau đớn: “2 cháu ngoan ngoãn, dễ nuôi, ít ốm vặt. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng 2 cháu rất thương bà và bố, hàng ngày Q. và N. thường giúp đỡ bà và bố quét nhà, cắm cơm, tự vệ sinh cá nhân. Đến buổi đi học, 2 chị em lại cùng nhau cắp sách đến trường”.

Khoảng tháng 4/2016, gia đình nhỏ của anh trải qua một đợt gia biến. Hôm đó trời mưa to, anh lại có việc phải đi làm xa nhà, 3 bà cháu ở nhà đỡ bao gạo xuống chẳng may bao gạo đổ, đè vào chân bà nội. Gần 1 năm trời, cháu Q. và N. thay nhau giúp việc nhà, đỡ đần, chăm sóc bà để anh yên tâm làm việc.

Cũng theo như anh Núi cho biết, từ trước tới nay, 2 con gái anh vẫn thỉnh thoảng xuống nhà cháu M. chơi nhưng các cháu chỉ chơi loanh quanh trong nhà và chưa bao giờ ra tắm ở đoạn mương đó.

So với các bạn đồng trang lứa, cháu Q. và N. phải chịu nhiều thiệt thòi từ khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại không có tình thương từ mẹ. “Thương các con tôi chỉ mong sao được bù đắp phần nào những nỗi đau mà các cháu đã phải gánh chịu nào ngờ ông trời lại không cho tôi có cơ hội đó”, anh Núi nghẹn ngào.

Theo Doisongplus