Nhói lòng trước bi kịch của người mẹ bị ung thư nuôi con bị bệnh tâm thần

Chị Trịnh Thị Kim Hương, 42 tuổi, bị căn bệnh nan y, đang trong quá trình điều trị, lại còn phải nuôi 2 con 15 tuổi và 4 tuổi. Đứa con gái 15 tuổi của chị lại bị bệnh tâm thần. Cả gia đình không có nguồn thu nhập nào.

Nơi tá túc của ba mẹ con chị Trịnh Thị Kim Hương là căn nhà nhỏ chừng 20m2, nằm sâu trong con hẻm của TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chị Hương cho biết: Sau khi ly dị chồng cách đây hơn 2 năm, cả ba mẹ con không có nơi nương tựa, mẹ chị phải cho cất nhà tạm trên khoảnh đất nhỏ cạnh nhà bà để ở. Lúc đó chị Hương còn đi làm giúp việc nhà, mỗi tháng kiếm được 4- 5 triệu đồng, tuy nghèo khó, thiếu thốn nhưng vẫn đắp đổi qua ngày.

Nhưng đến đầu năm nay thì chị Hương bị bệnh ung thư vú, phải giải phẫu. Cả ba mẹ con không còn bất cứ nguồn thu nhập nào, chỉ sống dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm.

Năm nay 42 tuổi, chị Hương bị căn bệnh nan y, đang trong quá trình điều trị, lại còn phải nuôi 2 con nhỏ: Cháu Trương Thúy Vi 15 tuổi và cháu Trương Anh Dũng 4 tuổi. Cũng may chị được cấp Bảo hiểm y tế cho người nghèo nên cũng đỡ lo phần lớn chi phí trị bệnh. Nếu không, có lẽ chị phải để mặc cho căn bệnh nan y hủy hoại cơ thể. Cháu Vi tuy đã 15 tuổi nhưng lại bị bệnh tâm thần, phải nghỉ học từ 4 năm trước. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị “rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc”. Lúc thì cháu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc lại quậy phá, khiến cho bà mẹ bệnh tật càng khổ sở.

Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi thì cháu Vi có thể đã bị bệnh béo phì do chứng cuồng ăn. Mới 15 tuổi nhưng cháu đã nặng đến 80kg. “Suốt ngày nó lục lọi tìm đồ ăn, ai cho gì cũng ăn – Chị Hương cho biết- Có hôm nó còn ăn cả xà bông rồi ói mửa khắp nơi. Tôi không quản nổi”.

Chị Trịnh Thị Kim Hương và 2 con

Hiện giờ cả gia đình chị Hương thật sự bế tắc, chỉ sống dựa vào lòng từ thiện của hàng xóm láng giềng. Người chồng đã ly dị trốn luôn trách nhiệm trợ cấp cho 2 con, không hề ghé lại thăm nom. Trong xóm có một phụ nữ bán bánh mì và một thầy giáo nghỉ hưu, thấy hoàn cảnh chị tội nghiệp, tự nguyện trợ cấp gạo ăn hàng tháng. Mỗi khi con cái bị bệnh chị phải vay mượn tiền, và chính người mẹ bệnh tật ấy phải đưa con đi bệnh viện. Mẹ chị sống cạnh nhà cũng nghèo và già yếu, không giúp gì được.

Chị Hương cho biết, đã mấy lần có ý định đi làm giúp việc trở lại để kiếm tiền nuôi con nhưng không làm nổi. “Từ sau khi mổ đến giờ ngực tôi đau lắm, rồi lại phải hóa trị, lở loét hết. Làm việc nhà cũng đau. Mỗi khi cầm chổi lên quét nhà là ngực đau nhói, rớt cả chổi”.

Ông Huỳnh Thanh Điền, trưởng ấp Tam Hòa, cho biết: “Hoàn cảnh mẹ con chị Hương thật tội nghiệp, tuy hàng xóm tuy có giúp đỡ nhưng rất cơ cực. Tôi cũng mong các nhà từ thiện hỗ trợ cho mẹ con chị vượt qua lúc khó khăn này”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Trịnh Thị Kim Hương, địa chỉ: 2344/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 0941390057.

Theo Dân trí