Nhói lòng cảnh cặp song sinh bị bệnh, cha mẹ bán nhà, vay tiền chỉ đủ chữa cho 1 bé, 2 anh em buộc phải rút thăm và kết quả…

Một cặp vợ chồng sống ở khu Nội Mông Cổ đã bị buộc phải đưa ra lựa chọn sinh tử cho hai đứa con sinh đôi của mình vì dù bán hết đất đai nhà cửa, họ cũng chỉ có thể đủ tiền để cứu được một bé mà thôi.

Hai bé song sinh Wen Yuan và Wen Bo 8 tháng tuổi sống tại khu Nội Mông bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Không những thế, hai bé còn bị suy phổi, suy hô hấp cấp và cần được đưa vào viện điều trị.

Mẹ của hai bé là người tàn tật, cha em mới được bác sĩ chẩn đoán bị u não. Bởi hoàn cảnh gia đình rất nghèo nên anh Wang Guojun đã kiên trì không tiếp nhận trị liệu. Anh cũng không muốn tạo thêm gánh nặng tài chính cho người vợ đang mang thai và muốn các bé có hoàn cảnh sống tốt hơn.

Nhưng thật không ngờ, khoảng tháng 9/2016, 3 ngày sau khi được sinh ra, hai bé xuất hiện hiện tượng co giật và sùi bọt mép. Bác sĩ chẩn đoán rằng Wen Yuan và Wen Bo bị mắc bệnh tim bẩm sinh nên đã gây ra nhiều biến chứng khác.

Cặp song sinh cùng bị bệnh

Bác sĩ khuyên vợ chồng anh Wang nên thực hiện phẫu thuật cho các bé trước khi bé được 8 tháng tuổi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Để có tiền cho con phẫu thuật, anh Wang đã phải bán nhà, vay tiền từ người thân và bạn bè, tuy nhiên số tiền cũng chỉ gom góp được hơn 200 ngàn tệ (654 triệu VNĐ).

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền lo cho hai cháu

Vợ chồng anh Wang cũng từng phải quỳ xuống để xin sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trên đường phố. Nhưng số tiền gom được cũng chỉ đủ đáp ứng chi phí phẫu thuật cho một bé.

Người vợ chỉ biết nức nở vì thương con

Hai vợ chồng đã vô cùng thống khổ khi phải đưa ra quyết định sinh tử cho 2 con. Họ dùng cách gắp thăm lựa chọn, một là ‘đi’ và một là ‘ở lại’, hai em anh tự bốc thăm xem ai sẽ “có quyền sống sót”. Sau khi thực hiện bốc thăm, người anh trai may mắn hơn nên đã được đưa đi phẫu thuật. Cả gia đình đã vô cùng đau khổ đứng nhìn hai con mà không còn cách nào khác.

Sau khi câu chuyện của anh được chia sẻ lên cộng đồng mạng, rất nhiều nhà hảo tâm đã chú ý đến hoàn cảnh của hai bé.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Sau khi câu chuyện của anh được chia sẻ lên cộng đồng mạng, rất nhiều nhà hảo tâm đã chú ý đến hoàn cảnh của hai bé. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, số tiền anh Wang quyên góp được đã lên tới 800 ngàn tệ (2,6 tỷ VNĐ).

Sau đó cả hai em đã được phẫu thuật

Vậy là hai bé Wen Yuan và Wen Bo đều được làm phẫu thuật và không còn phải đối diện với lựa chọn sống và chết nữa. Anh Wang và vợ không khỏi cảm động cúi đầu cảm ơn các nhà hảo tâm ở khắp nơi trong cả nước.

Hy vọng sức khỏe của các em sẽ sớm hồi phục để hai bé có được cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác.

Theo Daikynguyen