Nghẹn ngào xót thương hai anh em mồ côi: “Ba mẹ chết rồi, hai anh em con không biết sống sao đây ?!”

“Mấy hôm nay em nhớ mẹ không ngủ được. Hồi trước, mẹ đi đâu cho em theo đó. Mẹ đi làm nuôi anh em con. Bây giờ, ba mẹ đều mất hết rồi. Anh con bị tật. Con không biết phải làm sao”, đó là tâm sự nhói lòng của một học sinh lớp 4 ở Vĩnh Long.

Hai anh em Thái và Quyên trong ngày đám tang mẹ

Mới đây, khoảng hơn 16h ngày 5/9, trong lúc đang cặm cụi bó rơm về cho bò ăn thì bất ngờ trời đổ cơn mưa lớn kèm theo sấm sét và giông giật mạnh, chị Thạch Thị Khuê (SN 1974, ngụ tổ 6 ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh) bị sét đánh chết. Chị qua đời, để lại 2 nhỏ bơ vơ.

Hai con chị là Thạch Thái (18 tuổi) bị liệt nửa người và em Thạch Thị Quyên (10 tuổi, học sinh lớp 4 tại trường Tiểu Học Đông Thành A) đang trải qua những ngày đau khổ, mất mát lớn nhất của cuộc đời.

Anh Thạch Tâm, một người hàng xóm của chị Khuê, cũng là người chứng kiến vụ việc cho biết, “hôm đó mưa lớn, kéo theo giông gió ập đến, chị Khuê kéo miếng cao su màu trắng và chạy đến ngồi cạnh gốc thanh long trú tạm. Mấy phút sau thấy đốm chớp màu đỏ kèm theo tiếng nổ lớn, tôi nhìn qua thấy người nạn nhân bốc cháy dữ dội. Một số gốc thanh long cạnh hiện trường cũng bị cháy thành tàn tro, sau đó tôi chạy đến chạm vào chị xem thế nào thì như bị một luồng điện giật tôi văng ra, đến giờ nghĩ lại cảnh đó tôi vẫn cảm thấy bị ám ảnh”.

Căn nhà bấy lâu nay mẹ con chị Khuê ở là căn nhà nhân ái của một ngân hàng tặng từ lâu, bên trong căn nhà không có thứ gì làm giá trị.

Chị Khuê ra đi, 2 con chị mất đi điểm tựa lớn nhất của cuộc đời. Con trai của chị tên Thạch Thái, năm nay 18 tuổi, bị liệt nửa người bên trái do ảnh hưởng của di chứng xuất huyết não từ nhỏ, chân và tay trái không phát triển nên việc đi đứng cũng rất khó khăn. Bấy lâu nay mọi sinh hoạt của Thái đều phải dựa vào chị Khuê.

Em gái kế Thái là Thạch Thị Quyên đang là học sinh lớp 4. Hai anh em Thái và Quyên từ nhỏ đều phụ thuộc vào mẹ. Cha qua đời sau cơn bạo bệnh khi các em còn rất nhỏ.

Bà Thạch Thị Rual (55 tuổi), hàng xóm kể lại sự ngây ngô của bé Quyên mà ai nghe qua đều cảm thấy mủi lòng: “Chiều hôm đó vụ việc xảy ra, cháu Quyên hỏi tôi, mẹ con chết rồi khi nào về hả bà? Tôi trả lời và giải thích là chết rồi sẽ đi về trời luôn, mãi mãi không về đây được nữa. Nghe đến đây cháu Quyên bật khóc thảm thiết. Thấy cháu khóc, tôi cũng khóc theo”.

Bà Rual hàng xóm của hai cháu cho biết, hai cháu rất ngoan và đáng thương

Cũng theo lời bà Rual, chị Khuê lập gia đình cách đây gần 20 năm, 2 bên nội ngoại đều nghèo khó. Hiện tại người thân của hai cháu chỉ còn duy nhất một người dì (em ruột của chị Khuê), nhưng đi làm ăn ở đâu cũng không ai biết. Hôm đám tang chị Khuê chỉ có hai con của chị ấy, chứ không còn ai ruột rà.

Còn hôm gặp chúng tôi, Quyên vừa lau nước mắt, vừa nói: “ Mấy hôm nay em nhớ mẹ không ngủ được. Hồi trước mẹ đi đâu cho em theo đó. Mẹ đi làm nuôi anh em con. Bây giờ ba mẹ đều mất hết rồi. Anh con bị tật. Con không biết phải làm sao”.

Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, cán bộ chăm sóc bà mẹ & trẻ em xã Đông Thành cho biết, hoàn cảnh ba mẹ con chị Khuê rất khó khăn. Khi còn sống, mặc dù chị Khuê bị bệnh ung thư cổ họng nhưng vẫn tần tảo làm thuê để lo cho hai con. Hôm đó chị Khuê ghé một cánh đồng gần nhà vừa gặt xong, xin bó rơm về cho bò ăn, ai ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng trên. Tội cho hai đứa trẻ, từ nay không có mẹ, không biết chúng sẽ sống ra sao nữa”, chị Nguyệt thở dài nói.

Cha mẹ qua đời, hai em nhỏ bơ vơ

Thầy Sơn Na Ny, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Thành A xã Đông Thành (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết: Nhà trường cũng đã nắm về hoàn cảnh của em Thạch Thị Quyên, học sinh lớp 4/2, trước mắt, Ban giám hiệu quyết định miễn toàn bộ tiền ăn cho em, miễn toàn bộ học phí và các chi phí khác, tạo mọi điều kiện để em có thể tiếp tục đến trường không bỏ dở việc học tập”.

Ông Nguyễn Hoàng Chương, Chủ tịch UBND xã Đông Thành, thị xã Bình Minh cho biết, “Hoàn cảnh của chị Thạch Thị Khuê, ở ấp Đông Hòa 2, gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi chồng chết chị lại bị bệnh ung thư nhưng vẫn phải chèo chống lo cho 2 con. Bây giờ bà bị sét đánh chết để lại 2 đứa con nhỏ dại, trong đó có đứa bị tật nguyền không người nuôi dưỡng. Qua đây, thay mặt chính quyền địa phương xã Đông Thành, tôi mong các nhà hảo tâm gần xa, dành chút tình thương, hỗ trợ, giúp đỡ cho để 2 trẻ có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Em Thạch Thái, tổ 6 ấp Đông Hoà 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Dân trí