Nghẹn ngào: 22 năm chờ đợi mòn mỏi bên ven đường của người mẹ có hai đứa con thất lạc

Bà Luo Xingzhen không được nhìn thấy khuôn mặt thân thương của hai người con từ khi họ thất lạc tại một nút giao thông ở Đô Quân, Quý Châu, Trung Quốc, vào năm 1996.

Người mẹ Luo Xingzhen và quán sửa chữa nhỏ ven đường.
Hai người con thất lạc của bà Luo Xingzhen.

Khi đó, bà khẳng định hai bé Hu Hualan, 7 tuổi, và Hu Huabai, 5 tuổi, bị bắt cóc. Trong nhiều năm, người mẹ vẫn luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó, các con sẽ trốn thoát và trở về bên mình.

Vì vậy, bà quyết định ngồi ở gian hàng chuyên sửa chữa giày ở ven đường với hy vọng được nhìn thấy con.

“Nếu đi đâu đó vào đúng ngày chúng trở về, mẹ con tôi sẽ lạc nhau thêm một lần nữa“, bà nói.

Đã hơn 2 thập kỷ trôi qua, nhưng bà Luo Xingzhen vẫn nuôi hy vọng được nhìn thấy các con trở về.

Bà Luo cho biết, bà cùng chồng vẫn đang tiếp tục hành trình tìm lại những người con và sẽ tiếp tục ngồi tại quán nhỏ này thêm 10 năm nữa.

Theo một báo cáo vào hồi tháng 8/2017, tại Trung Quốc có tới 300.000 trẻ em bị mất tích mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trong số đó tìm lại được người thân.

Người phụ nữ thành đạt bỏ chốn phồn hoa về quê phụng dưỡng cha mẹ già: ‘Tôi còn thời gian, nhưng họ thì không’

theo Saostar