Nghẹn lòng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh: Cha nghèo đặt giấy khen cùng hồ sơ nhập học lên bàn thờ con trai vừa tử nạn cùng mẹ dưới bánh xe tải

Nhận giấy báo trúng tuyển đại học nhưng không có tiền đóng học phí, nam sinh 18 tuổi đi bán quần áo dạo với mẹ để kiếm tiền. Trong lúc vội chạy về nhà để chuẩn bị chiều đến trường nộp hồ sơ nhập học, không may cả 2 mẹ con chết thảm dưới bánh xe tải.

Đau đớn tột cùng

Một ngày sau vụ tai nạn khiến hai mẹ con nam sinh vừa mới trúng tuyển đại học bị xe tải cán tử vong thương tâm, ngày 5/8, trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), đông kín người đến viếng hương hồn 2 nạn nhân xấu số.

2 di ảnh đều không rõ nét, vừa được phóng từ ảnh chứng minh nhân dân của 2 mẹ con Mai Quốc Đô (18 tuổi) cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1975). Trên bàn thờ là tấm bằng khen học sinh tiên tiến lớp 12, một chiếc máy tính xách tay cũ và bộ hồ sơ nhập học được người chị viết giúp cho Đô còn dở dang khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt.

Tấm bằng khen và hồ sơ nhập học còn dang dở của nam sinh xấu số.

Thẫn thờ như người mất hồn bên cạnh quan tài của con trai và vợ, ông Mai Quốc Thắng (45 tuổi) cứ lẩm bẩm trong tiếng nấc: “Vợ ơi, con ơi, tỉnh lại nhìn tôi đi mà…”. Có lẽ trong suốt quãng đời còn lại của mình, ông Thắng cũng không thể nào quên được giây phút chứng kiến cảnh vợ con mình nằm đắp chiếu dưới mặt đường cạnh chiếc xe tải. Nhận được tin dữ, ông tức tốc chạy đến hơn 6km xuống hiện trường và rồi chỉ kịp hét lên một tiếng “Trời ơi!” rồi ngã quỵ xuống đất…

Ông Mai Quốc Thắng đau đớn trước sự ra đi của vợ và con trai

Theo ông Thắng, vợ chồng ông quê gốc ở Điện Bàn (Quảng Nam), do hoàn cảnh khó khăn nên ông đưa cả gia đình ra Đà Nẵng mưu sinh. Vì không có tiền thuê mặt bằng nên hàng ngày, ông và vợ đi bán áo quần dạo khắp nơi. Tằn tiện, tích góp mãi, 3 năm trước vợ chồng mới xây được căn nhà để che nắng, trốn mưa và hiện vẫn còn nợ ngân hàng hơn 200 triệu đồng.

Sự ra đi đột ngột của 2 mẹ con em Đô khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót.

Vợ chồng ông Thắng có 2 người con, con gái đầu Mai Mỹ Qua hiện đang là sinh viên năm 3 trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng. Còn Đô ban đầu dự định học ngành Sư phạm để không tốn học phí, nhưng khi số điểm 3 môn khối A hơn 23 điểm, em quyết định thay đổi hồ sơ vào ngành kỹ thuật cơ khí của ĐH Bách khoa với hi vọng ra trường dễ xin việc, giúp đỡ gia đình.

Dang dở ước mơ…

Vừa vui mừng vì nhận giấy báo trúng tuyển, nhưng lo không có tiền đóng học phí nên sáng 4/8, Đô tranh thủ chở mẹ vào chợ Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bán áo quần kiếm thêm chút tiền chiều nhập học.

Tan buổi chợ sáng, Đô và mẹ vội vã chạy về nhà để kịp chiều đến trường nhận lớp. Thế nhưng, khi về đến gầm cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thì bị xe tải tông từ phía sau, cán qua người.

Ông Thắng suy sụp hoàn toàn sau cú sốc quá lớn.

Vẫn chưa tin những gì đã xảy ra là sự thật, ông Nguyễn Văn Một (cậu ruột Đô) rưng rưng nước mắt tâm sự: “Nghe tin Đô đậu đại học, cả nhà ai cũng vui. Nhưng chưa kịp ngồi lại với nhau ăn bữa cơm thì hai mẹ con gặp nạn. Cháu Đô còn trẻ quá, nỗi đau này sao gia đình tôi chịu đựng nổi đây…”.

Cùng rất đông bạn bè lớp 12/5 trường THPT Nguyễn Trãi đến thắp hương cho người bạn xấu số, em Phạm Thanh Đông nghẹn ngào: “Hắn học giỏi lắm, nhất là môn Toán, lại nhiệt tình, môn học nào cũng xung phong phát biểu ý kiến nên các thầy cô ai cũng để ý. Đô là người thẳng tính nhưng không mất lòng bạn bè…”.

Rất đông bạn bè, thầy cô, hàng xóm đến chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình các nạn nhân

Còn theo em Nguyễn Trần Phương Nam, Đô được bạn bè quý mến còn nhờ tài đánh đàn guitar và chơi bóng rổ. “Hiểu gia cảnh của nhau nên tụi em thường dành tiền ăn sáng lại để lâu lâu đi ăn vặt, không xin thêm tiền ba mẹ”, bạn thân của Đô tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Trang (62 tuổi), hàng xóm nhà ông Thắng chia sẻ: “Trưa qua nghe tin mẹ con chị Kiều gặp nạn, cả xóm ai cũng bàng hoàng, nhiều người bật khóc. Hơn chục năm qua gia đình sống không mất lòng ai, cháu Đô lại chăm học và lễ phép lắm…”.

Thầy Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng đến viếng 2 mẹ con em Đô

Ngày 5/8, thầy Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng cũng đã đến thắp hương chia buồn, động viên gia đình cậu tân sinh viên đoản mệnh. Đứng lặng người trước di ảnh, ông Vĩnh buồn bã chia sẻ: “Tai nạn giao thông đã cướp đi hạnh phúc của một gia đình, tương lai của một học sinh giỏi. Xót xa quá!”

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con chết thảm dưới gầm xe tải.

Như đã đưa tin, khoảng 10h40 ngày 4/8, tại chân cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến chàng tân sinh viên Đại học Bách khoa anh Mai Quốc Đô (18 tuổi) cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1975) tử vong tại chỗ.

Theo BTS