Nghẹn lòng cảnh đứa trẻ khát sữa nhìn chằm chằm ngực sưng tấy của mẹ vì bị ung thư vú trong gia đình có tới 4 người mù

Sinh đứa con thứ 3 may mắn không bị mù lòa như 2 cô con gái đầu, chị Hoa chưa kịp mừng thì phát hiện mình bị ung thư vú. Những lúc con mình khát sữa lục tìm ngực mình khiến chị ứa nước mắt…

Người đàn bà đẹp và chàng mù nơi xóm núi

Cách đây khoảng 16 – 17 năm, cô gái Cao Thị Thanh Hoa (SN 1983 trú tại Đào Xá – Tam Nông Phú Thọ) khi đó mới bước vào tuổi mười tám đôi mươi, có rất nhiều thanh niên trai tráng theo đuổi. Ấy thế nhưng, chẳng biết bén duyên thế nào chị đem lòng yêu tha thiết chàng trai mù lòa Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú tại khu 4 xã Dị Nậu – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ) và cuối cùng 1 đám cưới đã diễn ra vào năm 2003 trong sự mừng vui của tất cả họ hàng hai bên.

Video: Cảnh cả gia đình có đến 4 người bị mù lòa tại Phú Thọ.

Anh Hải sinh ra trong một gia đình mắc di chứng mù lòa bẩm sinh, ở thời điểm đó, cả gia đình có 5 người thì chỉ có duy nhất bố của anh Hải là có được đôi mắt bình thường còn lại mẹ và 1 người em, 1 người anh đều bị mù lòa khiến cuộc sống vô cùng khó khăn.

Chị Cao Thị Thanh Hoa từng là người đàn bà có nhan sắc nhưng chị lại bén duyên với chàng trai mù lòa sát ngọn đồi hun hút gió.

“3 anh em tôi sinh ra không may mắn khi mắc căn bệnh di truyền từ mẹ khiến đôi mắt chỉ có thể thấy mờ mờ chứ không thể thấy rõ ràng như người bình thường. Vợ đem lòng yêu tôi và chấp nhận lấy tôi là một trong những điều không thể tuyệt vời hơn. Có lẽ cả cuộc đời này, tôi mang ơn vợ mình…”, anh Hải nghẹn ngào chia sẻ

Anh Hải cho biết, lấy được chị Hoa là niềm hạnh phúc vô bờ đối với anh…

Cuối cùng, người cha khỏe mạnh và cũng là trụ cột chính của gia đình đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư gan.

Sau khi sinh đứa con thứ 3, chị Hoa mắc căn bệnh ung thư vú khiến gia đình càng khổ sở trăm bề.

Ai cũng nói chị Hoa ngốc, chị khờ dại khi xung quanh bao chàng trai theo đuổi lại “đâm đầu” đi lấy người mù lòa. Nhưng với chị, tình cảm dành cho anh không đơn thuần là tình cảm vợ chồng mà còn là tình bạn, sự khâm phục và cả sự thương yêu vô bờ.

Và vô tình, chị Hoa trở thành người duy nhất có đôi mắt sáng và cũng là người trụ cột trong gia đình ấy…

Nỗi ám ảnh của người mẹ sau mỗi lần trở dạ

Ít lâu sau ngày cưới, chị Hoa mang thai đứa con đầu lòng. Hay tin, vợ chồng anh Hải, chị Hoa và cả gia đình đều rất mừng vui. Ấy thế nhưng niềm vui không được trọn vẹn khi nỗi lo canh cánh trong lòng anh Hải, chị Hoa: Liệu rằng đứa con trong bụng có bị di truyền căn bệnh mù lòa từ người cha hay không?

Hai cô con gái của vợ chồng anh Hải, chị Hoa và cả đứa cháu – con của em trai anh Hải, đều mắc căn bệnh mù lòa, thị lực chỉ bằng 1/10 so với người bình thường.

Đến năm 2004, cháu Nguyễn Thị Hằng được ra đời khỏe mạnh, thế nhưng giọt nước mắt người mẹ lăn dài khi bé cũng bị mù lòa như người cha, bà nội.

Là chị gái cả trong nhà và đang bước sang tuổi 14, 15 Hằng biết rằng mình sẽ là trụ cột chính nhưng sức khỏe yếu, mắt mù lòa em cũng chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu.

“Nhìn vào đôi mắt của con tôi như sụp xuống, nhưng dù sao vẫn là giọt máu của chúng tôi, nghèo khổ hay khó khăn chừng nào cũng phải nuôi lớn trưởng thành”, chị Hoa gạt đi giọt nước mắt chia sẻ.

Chị là một người phụ nữ, là một người mẹ và cũng là một người trụ cột trong gia đình, hơn ai hết chị biết mình phải cố gắng để vượt qua tất cả. Chị biết, anh Hải khát khao có một đứa con lành lặn, không bị mắc căn bệnh mù lòa như mình.

Thảo bước sang tuổi 13 và cậu em trai út may mắn không mắc bệnh.

Hơn 1 năm sau, vợ chồng anh chị tiếp tục đón nhận tin vui. Đó lại là một bé gái. Thế nhưng mọi niềm tin, hi vọng đều sụp đổ khi bé Nguyễn Thị Thảo tiếp tục mắc bệnh di truyền mù lòa bẩm sinh của người cha.

“Chúng tôi đã quá khổ, quá khốn khó ấy vậy mà ông trời lại bất công như thế, cha mẹ chúng đã như thế tại sao những đứa trẻ khi sinh ra lại bắt chúng phải chịu đựng căn bệnh đó”, bà Nguyễn Thị Liên – mẹ chồng chị Hoa nghẹn ngào nói.

Bà Liên – mẹ chồng chị Hoa cay đắng chia sẻ, cuộc sống quá bất công với gia đình bà.

“Thằng Hải lấy vợ và sinh ra 2 cô con gái bị mù lòa. Thằng em trai nó cũng bị bệnh và sinh ra 1 thằng con trai cũng mắc bệnh giống bố. Tính ra, chúng tôi có tất cả 6 người mắc căn bệnh như nhau”, bà Liên nói.

Nhìn những đứa con đang dần lớn khôn nhưng đôi mắt không bình thường, chị Hoa chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Nuốt những giọt nước mắt vào trong, chị Hoa và chồng ngày ngày chăm sóc vài sào ruộng, nuôi vài con gà kiếm tiền mua rau cháo nuôi 2 đứa con cùng người mẹ già yếu. Cái nghèo, cái khổ cứ thế bám theo ngôi nhà sau ngọn đồi hun hút gió, nơi có những người mù lòa sống lầm lũi, côi cút…

Ánh mắt của đứa trẻ hơn 1 tuổi khát sữa bên người mẹ ung thư vú

Có lẽ không ít lần chị Hoa từng nghĩ rằng tại sao cuộc đời với bản thân mình lại quá bất công, quá khổ sở đến như vậy.

Bé Sơn là người con duy nhất của chị không mắc bệnh nhưng khi con trai mới được vài tháng tuổi chị mắc bệnh ung thư vú quái ác khiến đứa trẻ luôn thèm khát sữa mẹ.

Đến năm 2016, chị Hoa lại một lần nữa mang thai. Lần này, vợ chồng anh chị đặt nhiều kỳ vọng vào lần mang thai này. Và quả thật, khi bé Nguyễn Văn Sơn chào đời, tất cả như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi bé có đôi mắt sáng, tròn trịa và đẹp như mẹ.

“Có lẽ ông trời không lấy đi ai tất cả, ít ra vợ chồng tôi còn có cậu con trai không mắc căn bệnh mù lòa bẩm sinh như 2 cô chị”, anh Hải hạnh phúc chia sẻ.

Những đôi mắt khiến chúng tôi không khỏi ám ảnh trong ngôi nhà giữa ngọn đồi hút gió.

Cuộc sống của ngôi nhà toàn người mù lòa tưởng chừng êm đẹp, thế nhưng số phận lại bất công với gia đình thêm một lần nữa. Tháng 5/2017, khi đang cho con bú chị Hoa phát hiện trong ngực mình có nổi cục cứng rồi mất sữa, sau đó lên bệnh viện khám. Cầm kết quả trên tay, chị Hoa như ngã quỵ khi các bác sĩ kết luận chị bị ung thư vú.

“Nhà đã nghèo, cuộc sống lại vô cùng khổ cực thì phát hiện bị ung thư vú trong khi đó đứa con trai út đang độ bú mớm. Nhìn đứa trẻ hơn 1 tuổi ngồi trên giường với mẹ thèm khát sữa, đôi mắt cứ nhìn vào bầu ngực sưng húp của mẹ do căn bệnh ung thư hoành hành mà chúng tôi không kiềm được nước mắt”, bà Trần Thị Đào – mẹ đẻ của chị Hoa nói.

Thị lực quá kém khiến Thảo và Hằng phải cúi sát cuốn vở để viết chữ…

Chị Hoa cũng cho biết, từ khi biết mình bị bệnh bản thân cũng đã phải cố gắng vì chồng và các con rất nhiều. Cháu Hằng và cháu Thảo hiện đang theo học lớp 7 nhưng trí nhớ và đầu óc không được nhanh nhẹn như những bạn bè cùng lứa và gia đình cũng mong các cháu học biết chữ, biết tính toán thôi.

Nhìn những dòng chữ của em viết, bất cứ ai cũng không thể đọc được ngay cả giáo viên chủ nhiệm.

Khi nhắc đến chuyện, cháu Nguyễn Thị Thảo vội khoe những cuốn vở của mình học được ở trường. Nhìn vẻ mặt hồn nhiên cùng những dòng chữ nguệch ngoạc của đứa trẻ, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào khi nghĩ đến tương lai của các bé.

Chia tay ngôi nhà cấp 4 giữa ngọn đồi hun hút gió, cả gia đình duy nhất có cháu bé 19 tháng là khỏe mạnh, còn lại 4 người mù dở, 1 người mẹ bị ung thư vú khiến chúng tôi đều không cầm được những giọt nước mắt thương xót.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Doãn Khánh (Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư số 4 – xã Dị Nậu – huyện Tam Nông – Phú Thọ) cho biết: “Gia đình anh Hải, chị Hoa thuộc diện gia đình nghèo của địa phương, trước kia gia đình chỉ có căn nhà tranh vách đất và sau đó được các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ dựng cho căn nhà cấp 4.

Anh Hải mắc căn bệnh mù lòa, di truyền từ người mẹ của mình và sinh ra 2 người con gái cũng bị bệnh như bố. Đến đứa con trai thứ 3 thì không việc gì nhưng chị Hoa lại mắc căn bệnh ung thư vú quái ác.

Từ khi biết tin chị Hoa bị ung thư, chính quyền địa phương cũng ưu tiên giúp đỡ cho gia đình nhưng cũng không được bao nhiêu. Cần lắm sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm để gia đình bớt cơ cực, thiếu thốn”.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin vui lòng liên hệ: Chị Cao Thị Thanh Hoa – 01672845974

Địa chỉ: Khu 4 – xã Dị Nậu – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ.

Theo Trí thức trẻ