“Lạnh sống lưng” với 11 cổ vật bị nguyền rủa thực sự tồn tại

Chủ nhân của những cổ vật này đều gặp xui xẻo hoặc gặp những cái chết tàn khốc một cách khó hiểu. Khoa học chưa có lời giải thích, tuy nhiên nhiều người tin rằng chúng mang những lời nguyền đáng sợ.

Những đồ vật ma ám hay bị nguyền rủa luôn là chủ đề yêu thích của các fans ma thuật. Bạn có thể tin hoặc không, tuy nhiên theo đại đa số, chúng thực sự mang lời nguyền bí mật và vẫn còn tồn tại.

Đằng sau mọi sự việc khó hiểu xoay quanh những cổ vật kỳ lạ này ẩn giấu cả một kho tàng bí mật, càng đào sâu, bạn sẽ càng tin vào chúng. Dưới đây là một số đồ vật cổ bị nguyền rủa man rợ thực sự tồn tại trên thế giới này. Nếu có gan, thậm chí bạn có thể mua chúng.

1. Búp bê Annabelle

Được phát hiện trong một cửa hàng đồ cổ vào năm 1970, búp bê Annabelle trở thành mối quan tâm của nhiều người. Annabelle từng là một món quà sinh nhật của một thực tập sinh y tá có tên Donna. Sau một thời gian, cô gái bắt đầu nhận ra những điều kỳ lạ từ khi có sự xuất hiện của con búp bê này.

Búp bê Annabelle

Đầu tiên, cô thấy con búp bê bỗng dưng xuất hiện ở các phòng khác trong nhà mà cô không hề để chúng ở đó. Tiếp theo là một chuỗi các hoạt động không thể giải thích được, thậm chí còn có cả những cuộc tấn công không rõ nguyên nhân và để lại các vết cào xước trên ngực của một trong những người bạn của họ. Cuối cùng, gia đình liên lạc với các nhà tâm linh nổi tiếng và biết được nó bị quỷ ám.

Hiện nay, con búp bê ma quái được bảo quản tại bảo tàng Ocult Warren ở Monroe, Connecticut. Annabelle và bọc trong một hộp bằng gỗ, bên cạnh có một cây thánh giá với dòng chữ cảnh báo: “Cảnh báo… không được mở”.

2. Chiếc gương ma ở biệt thự Myrtles Plantation

Myrtles Plantation là một trong những nơi ám ảnh nhất thế giới. Đối tượng bị nguyền rủa đáng sợ nhất là chiếc gương. Người ta cho rằng chiếc gương này mang linh hồn của Sara Woodruff và bầy con. Họ chết không nhắm mắt do bị một nô lệ đầu độc.

Chiếc gương ma ở biệt thự Myrtles Plantation
Theo truyền thuyết, khi một thành viên trong gia đình qua đời, phải phủ kín tất cả các gương trong nhà

Theo truyền thuyết, khi một thành viên trong gia đình qua đời, phải phủ kín tất cả các gương trong nhà. Tuy nhiên, trong ngày an táng Sara và con cái, mọi người đã để sót một một chiếc gương và người ta nói rằng linh hồn của Sara và các con cô đã bị mắc kẹt ở đó. Nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy một đứa trẻ trong gương với chiếc đầu gối nhô ra khỏi bộ váy.

3. Số điện thoại +359 888 888 888

Số điện thoại +359 888 888 888

Tất cả những ai sở hữu số điện thoại +359 888 888 888 đều chết tức tưởi một cách quái đản. Trong đó, một người chết vì ngộ độc phóng xạ, 2 người chết vì bị bắn. Điều đặc biệt là họ chết khi đang hẹn hò và trong khi đang ăn trưa.

4. Chiếc ghế ma quỷ của Thomas Busby

Vào năm 1702, một người tên Thomas Busby đã rắc một lời nguyền rủa lên chiếc ghế của mình ngay trước khi bị xử tử.

Chiếc ghế ma quỷ của Thomas Busby

Kể từ đó, khoảng 63 người ngồi lên chiếc ghế đó đều gặp những cái chết không tưởng, có những người gặp tai họa chỉ sau vài giờ “thưởng ngoạn” trên chiếc ghế đó.

Sau đó, chiếc ghế tử thần được đưa đến Bảo tàng Thirst ở Anh quốc vào năm 1972 và được treo cách mặt đất 1,5 m để không ai có thể ngồi lên nó.

5. Viên đá thạch anh tím ở Delhi

Viên đá quý thạch anh tím Delhi (Delhi Purple Sapphire) không có gì đặc biệt về chất liệu, nhưng được bao quanh bởi một vòng bạc có khắc các kí tự thiên văn học cùng một loại ngôn ngữ bí ẩn và chiếc vòng thì được đính 2 viên đá có khắc hình con bọ hung.

Viên đá thạch anh tím ở Delhi

Sau khi bị ăn cắp ở đền Indra năm 1875, rất nhiều điều xấu xảy ra với những ai sở hữu và đeo nó. Đại tá kị binh người Bengal, W. Ferris ngay lập tức bị sạt nghiệp sau đó một người bạn của ông bị phá sản vì đeo nó.

6. Bức tranh cậu bé khóc

Đây là sản phẩm do Bruno Amadio sáng tác sau thế chiến ở Anh. Nó nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, tất cả những ngôi nhà treo bức tranh này đều bị lửa thiêu cháy tàn rụi một cách bí ẩn. Và ngạc nhiên thay, thứ duy nhất còn lành lặn sau các vụ hỏa hoạn này là bức tranh cậu bé khóc. Từ đó, nhiều người tin rằng bức tranh này mang một lời nguyền đáng sợ.

7. Chiếc bình Basano

Chiếc bình Basano

Chiếc bình Basano được coi là một trong những vật bị nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới. Nó từng là món quà cưới của một người phụ nữ bị giết chết ngay sau ngày kết hôn. Sau cái chết, chiếc bình được truyền cho các thành viên trong gia đình và lần lượt mỗi ngươi đều chết một cách đột ngột. Hiện nó đang được cất kín trong một chiếc quan tài và giấu tại một nơi bí mật.

8. Chiếc xe của James Dean

Nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ, James Dean tự dưng mua chiếc Porsche 550 Spyder trong khi quay phim Rebel Without A Cause (tạm dịch Nổi loạn không cần lý do) một cách khó hiểu. Tuy nhiên, khi diễn viên Alec Guinness nhìn thấy chiếc xe, ông đã đưa ra lời cảnh báo cho Dean rằng chiếc xe mang trên mình vẻ chết chóc thật đáng sợ và khuyên Dean đừng lái nó nếu không muốn chết trong tuần tới.

Chiếc xe của James Dean

Đúng 7 ngày sau, Dean qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc. Không những thế, bất cứ ai sở hữu chiếc xe đều gặp những vụ tai nạn tang tóc. Sau đó, chiếc xe bị ăn trộm và tên cướp bị xe rách cánh tay khi cố mở vô lăng. Kể từ đó, không ai nhìn thấy chiếc xe này nữa.

9. Đội quân đất nung

Đội quân đất nung

Đội quân đất nung hay Tượng binh mã Tần Thủy Hoàng được phát hiện trong một cuộc khai quật ở một ngôi làng Trung Quốc. Kể từ khi được tìm thấy, địa điểm này trở thành một nơi thu hút lượng lớn khách du lịch, nhưng nó cũng là nơi diễn ra vô vàn những điều kỳ lạ. Trong đó, một nửa số đội khảo cổ học tham gia nghiên cứu đều bị chết trẻ một cách khó hiểu.

10. Chiếc váy cưới của Anna Baker

Chiếc váy cưới bị quỷ ám thuộc về Anna Baker, con gái của nhà tài phiệt ngành sản xuất thép người Mỹ vào đầu thế kỷ 20 Elias Baker. Do bị gia đình ngăn cản tình yêu đích thực của mình với anh chàng thợ sắt nghèo hèn và Anna quyết định sẽ không bao giờ kết hôn và chết khi vẫn còn là một trinh nữ.

Chiếc váy cưới của Anna Baker

Cô đã không thể mặc chiếc váy cưới đã chuẩn bị trước. Và nó được trưng bày trong phòng ngủ của cô tại biệt thự Baker cũ kỹ. Người ta thường thấy nó tự đung đưa mặc dù đã bị khóa kín trong tủ kính. Một số người tin rằng linh hồn của Anna ngụ trong chiếc váy.

Tổng hợp