Bé gái 2 tuổi ôm xác mẹ ngủ ngon suốt đêm, biết được sự thật ai cũng nghẹn ngào thương xót

Không hề biết mẹ mình đã qua đời, bé gái 2 tuổi vẫn nằm trong vòng tay và ôm chặt thi thể người mẹ. Chứng kiến cảnh tượng này, ai cũng cảm thấy xót xa cho mẹ con người phụ nữ xấu số và không khỏi căm phẫn trước hành vi mất hết nhân tính của kẻ thủ ác.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Chân dung hung thủ Ashok Kumar.

Cảnh tượng kinh hoàng

8 giờ sáng 23/2/2018, như mọi ngày, sau khi ăn sáng xong, một cậu bé A 6 tuổi lại chạy tới ngôi nhà 2 tầng gần cuối ngôi làng nhỏ Jharsa, thành phố Gurugram, bang Haryana (Ấn Độ). Khách thuê ở tầng trệt của ngôi nhà này là một cặp vợ chồng và bé gái 2 tuổi mà cậu thường xuyên chơi cùng.

Nhưng hôm nay có điều gì đó rất khác, cánh cửa chính khép lại chứ không mở toang như mọi ngày. Đứng gọi mãi không thấy ai, cậu bé tiến lại gần. Nhận thấy cánh cửa không khóa, em liền mở ra và đi vào bên trong. Ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh vang lên. Thấy vậy, chủ nhà và một số người hàng xóm chạy sang.

Tại đây, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Dưới sàn nhà, thi thể Veera (24 tuổi) nằm trong vũng máu. Cạnh đó, bé gái 2 tuổi vẫn đang ngủ ngon lành, nằm gối lên cánh tay và ôm chặt mẹ.

Ảnh internet

Những người có mặt khi đó đều vô cùng hoảng sợ, tức tốc bế cô bé ra và gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo từ những người dân trong vùng, nhân viên an ninh đã có mặt tại đây, chứng kiến cảnh tượng vô cùng đau lòng. Trong khi người mẹ bất động, bé gái không hề hiểu rằng mẹ mình đã qua đời.

“Chúng tôi đã sốc khi chứng kiến cảnh tượng đó, nó rất đau lòng”, đại diện cảnh sát địa phương cho biết.

Theo những người hàng xóm, tối hôm trước họ vẫn thấy hai vợ chồng Veera sinh hoạt như thường lệ nhưng 7 giờ sáng hôm sau, không ai thấy người chồng mở cửa đi làm như thường lệ, cũng chẳng thấy 2 mẹ con Veera đâu cho đến khi phát hiện sự việc.

Giết vợ, định giết luôn cả con

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một cái búa đầy máu. Bước đâu, họ nhận định dường như đây là vụ giết người và nạn nhân đã phải chiến đấu rất quyết liệt.

Thi thể Veera sau đó được chuyển tới bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Theo một cán bộ điều tra cho biết, trên cơ thể cô có nhiều vết bầm tím và tử vong do những nhát búa đập mạnh khiến phần đầu biến dạng.

Cảnh sát ngay lập tức xác định nghi phạm chính của vụ án chính là người chồng Ashok Kumar –kỹ sư làm việc tại một công ty xây dựng trong khu vực. Theo người dân xung quanh, Ashok Kumar là một kẻ nát rượu.

Ashok bị bắt không lâu sau đó khi đang tìm cách lẩn trốn tới thành phố khác. Tại đồn cảnh sát, hắn đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo đó, tối 22/2, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Ashok Kumar đã xông vào đấm đá vợ không nương tay. Chưa hết, hắn còn vớ cái búa gần đó đập liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến khi cô không còn cử động. Nhìn sang con gái 2 tuổi lúc này đang khóc thét lên, cơn giận vẫn chưa nguôi, hắn bước tới định bóp cổ con. Tuy nhiên, lúc này, bên ngoài có rất nhiều người đi lại, sợ bị lộ, hắn liền tha cho con gái và chạy trốn.

Không giấu nổi những giọt nước mắt đau đớn, mẹ của nạn nhân cho biết: “Con gái tôi lấy Ashok Kumar từ 8 năm trước nhưng không hạnh phúc. Ashok là một kẻ nghiện rượu và vũ phu, thường xuyên đánh đập nó. Mới đây thôi, nó bị đánh nhiều quá nên đã về nhà tôi tá túc và chỉ mới quay lại ở với chồng từ ngày 13/2 vừa qua. Vậy mà chỉ vì một chút mâu thuẫn, nó giết cả vợ rồi còn định giết luôn cháu gái tôi. Nó quá độc ác!”.

Vụ án đã gây phẫn nộ với người dân làng quê nghèo này. Thương xót mẹ con người phụ nữ tội nghiệp, họ đã xuống đường biểu. tình và đề nghị mức án cáo nhất cho hung thủ.