Gã đàn ông tàn nhẫn đạp chết con trai rồi chôn xác phi tang

Liên tục quát mắng con nhiều lần nhưng con trai vẫn khóc vì nhớ mẹ không chịu ăn cơm, gã đàn ông tàn nhẫn đã đạp lên ngực con trai khiến cháu bé văng vào tường và tử vong vào sáng hôm sau.

Ngày 7/6, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử  bị cáo Nguyễn Minh Tâm (SN 1983, quê Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Gã đàn ông nhẫn tâm tại tòa

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tâm 16 năm tù về tội “Giết người”. Không đồng tình với bản án, đại diện phía bị hại đã làm đơn kháng cáo yêu cầu tăng án.

Theo cáo trạng, Tâm và chị Nguyễn Thị Chính (SN 1975) không đăng ký kết hôn, nhưng sống với nhau như vợ chồng tại khu phố 4 phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Sau 1 thời gian chung sống, cả hai có với nhau 4 người con chung: SN 2009, SN 2010, SN 2012, SN 2015. Vào đầu năm 2015, vợ chồng Tâm gửi con đầu cho bên nội nuôi.

Ngày 7/9/2015, Tâm dẫn bạn gái mới về nhà sống chung rồi thường xuyên đánh đập chị Chính. Không chịu nổi người chồng hờ bội bạc, chị Chính đưa cháu Thái (SN 2015) đi thuê phòng trọ để sống riêng. Còn cháu Thắng (SN 2010) và cháu Thủy (SN2012) ở với Tâm.

Khoảng 17 giờ ngày 15/9/2015, Tâm dọn cơm ra phòng khách ăn với hai con. Cháu Thắng nhớ mẹ đứng ở gần mâm khóc, không chịu ăn cơm. Tâm liền quát mắng thì cháu Thắng vẫn khóc lớn hơn. Trong lúc nóng giận, Tâm nhấc chân phải lên đạp vào ngực cháu Thắng văng vào tường. Thấy con nín khóc, Tâm tiếp tục quát nạt bắt Thắng vào phòng nằm ngủ

Sáng hôm sau, Tâm vào phòng ngủ thì phát hiện cháu Thắng đã tử vong. Sau đó, Tâm dùng xẻng đào 1 cái hố ở sát nhà rồi mang xác con bỏ xuống lấp đất đá lên.

Đến ngày 23/9/2015, nhận được tin về nghi vấn sự mất tích của cháu Thắng, công an đã triệu tập Thắng. Thắng đã thú nhận mọi hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX xét thấy vụ án không xuất hiện tình tiết mới liền quyết định bác kháng cáo của đại diện phía bị hại, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tâm y án 16 năm tù về tội “Giết người”.