Đau xót nhìn người mẹ khóc ngất khi tìm thấy thi thể hai con giữa đồng : Còn chưa cho con được ăn cái bánh kem đầu tiên trong đời

Chiều ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) phát hiện thi thể 2 anh em tử vong bất thường giữa đồng. Điều đau đớn là sự mất mát xảy ra khi chỉ còn cách vài hôm là đến ngày sinh nhật của một trong hai đứa trẻ.

Hai anh em chết trong tư thế nằm ôm nhau

Em luôn ước ao có được chiếc bánh sinh nhật, thế nhưng ước mơ của em không bao giờ có thể thành hiện thực.

Hôm nay (14/7), Công an tỉnh Long An vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc hai anh em Trần Phúc Toàn (8 tuổi) và Trần Nhật Tấn Quốc (4 tuổi) tử vong bất thường trên một cánh đồng ở ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa (Long An).

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 11/7, chị Trần Thị Thúy Hằng (35 tuổi), mẹ ruột của hai cháu, sau khi đi chợ về không thấy hai con ở nhà. Chị đi tìm và hỏi thăm khắp nơi nhưng không thấy nên đã đến UBND xã Đức Hòa thông báo để được giúp đỡ.

Cánh đồng, nơi phát hiện thi thể của hai đứa trẻ – Ảnh: Thời Đại

Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 12/7, một người dân đi thăm ruộng đã phát hiện thi thể 2 anh em, tử vong trong tư thế nằm ôm nhau giữa một cánh đồng lúa.

Theo nhận định ban đầu của chính quyền địa phương, nguyên nhân cái chết của hai bé trai có thể là vì đuối nước. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn phải chờ công bố từ phía cơ quan công an.

Chưa từng có cái bánh kem đầu tiên trong đời

Được biết, ngày hôm nay (14/7) là sinh nhật của bé Trần Phúc Toàn. Trước đó, em luôn mong ước được ăn bánh kem trong ngày sinh nhật của mình.

Đứng trước di ảnh của hai đứa con tội nghiệp, chị Hằng nghẹn ngào: “Tôi hứa với con là sẽ mua bánh kem, rồi ba mẹ con sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật. Ngày mai là sinh nhật nó rồi, ấy thế mà hai anh em nó lại bỏ tôi đi”.

Người mẹ đau đớn trước cái chết đột ngột của hai con – Ảnh: Vietnamnet

Chị Hằng kể thêm, sau khi sinh bé Tuấn thì chồng chị bỏ đi nên mẹ con chị phải về tá túc bên nhà ngoại, mẹ chị Hằng. Sau đó, để có tiền nuôi con, chị Hằng đi làm ở khu công nghiệp, còn hai đứa trẻ ở lại với ông bà ngoại.

Theo lời kể của người mẹ tội nghiệp, gia đình chị không có mâu thuẫn với ai. Hiện gia đình chỉ mong muốn cơ quan điều tra sớm tìm được nguyên nhân để an ủi vong linh của hai bé.

Nguồn: Phụ nữ sức khỏe