Đau xót khi chứng kiến cảnh toàn bộ nhà cửa bị bão cuốn hết ra biển, nhiều cụ già, trẻ nhỏ ở Phú Yên phải đi tá túc đủ nơi

Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi cơn bão số 12 đổ bộ nhưng nhiều bà con thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” do toàn bộ nhà cửa đã bị bão cuốn hết xuống biển.

Cơn bão Con Voi đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ đã khiến cho nhiều địa phương nơi đây rơi vào cảnh hoang tàn, cô lập do bão lũ.

Tại tâm bão Phú Yên, thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa chính là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Dù đã 4 ngày trôi qua kể từ khi cơn bão đổ bộ, nhiều cụ già, trẻ em ở Vũng Rô vẫn phải đi tá túc đủ nơi do nhà cửa đã bị sóng biển dâng cao cuốn hết đi.

Thôn Vũng Rô tan hoang sau khi hứng chịu cơn bão số 12 đổ bộ – Ảnh: L.T.K
Ảnh internet
Nhiều nhà cửa bị cuốn xuống biển khiến bà con phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất” – Ảnh: L.T.K.

Tối ngày 6/11, giữa đêm đen mịt tối, cả thôn ven biển chưa có điện. Được sự giúp sức từ các chiến sỹ đồn biên phòng, 20 bà con có nhà bị sập đã đến nhận tấm lòng của các mạnh thường quân.

Bà con tập trung tại đồn biên phòng nhận quà từ các mạnh thường quân – Ảnh: L.T.K.
Bà con tập trung tại đồn biên phòng nhận quà từ các mạnh thường quân – Ảnh: L.T.K.
Do mất điện, mọi sinh hoạt của bà con đều dưới ánh đèn dầu leo lét – Ảnh: L.T.K.
Ảnh internet

Theo Thời đại