Đẫm nước mắt cảnh tiễn đưa cháu bé 20 ngày tuổi về an táng, bố mẹ khóc đứng khóc ngồi thương tâm

Sau khi xác nhận thi thể con gái từ cơ quan chức năng, gia đình anh Thuận đã đưa bé về quê Thái Bình mai táng. Hiện nay ngôi nhà vẫn đang trong tình trạng đóng cửa.

Liên quan đến vụ bé 20 ngày tuổi, con gái của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (38 tuổi), trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được tìm thấy tại khu vực bãi rác trong tình trạng đã tử vong, hiện ngôi nhà nơi gia đình cháu bé sinh sống đã đóng cửa từ 2 ngày nay. Được biết, sau khi nhận thi thể cháu bé từ cơ quan công an, vợ chồng anh Thuận đã đưa con gái về quê Thái Bình an táng.

Theo thông tin ban đầu từ CQĐT, nghi phạm trong vụ án này là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi), bà nội cháu bé. Nguyên nhân ban đầu được bà Xuân khai nhận, việc bà sát hại cháu ruột là vì nghe lời thầy bói.

Trước đó, bà Xuân đã bịa đặt ra việc cháu bé bị đôi nam nữ bịt mặt, khống chế bắt cóc, khiến người dân trong khu phố hoang mang cực độ, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên, khi thông tin nghi phạm liên quan đến cái chết của cháu bé được tiết lộ, từ nỗi sợ bị bắt cóc, những người hàng xóm của gia đình nạn nhân tỏ ra bàng hoàng.

Đã 2 ngày qua, ngôi nhà vợ chồng anh Thuận vẫn đóng kín cửa.

Chị M. (36 tuổi), trú tại khu phố 1 cho biết: “Việc bà Xuân là nghi phạm gây ra cái chết của cháu nội, khiến mọi người trong khu phố rất bất ngờ. Nếu đúng là bà này giết chết cháu ruột thì thật đáng trách. Cả đời tôi chưa nhìn thấy những chuyện ngược đạo lý như thế bao giờ”.

Theo những người dân tại khu phố 1, bà Xuân không phải là người sống ở địa phương này, mà quê ở Thái Bình. Thỉnh thoảng bà Xuân mới từ Thái Bình vào Thanh Hóa thăm vợ chồng con trai. Từ khi con dâu sinh cháu, bà Xuân ở lại TX.Bỉm Sơn để giúp vợ chồng anh Thuận.

Bộ công an trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án.

Người dân địa phương cũng cho biết thêm, thời điểm nghe anh Thuận kêu cứu, mọi người chạy ra xem thì thấy bà Xuân nằm bên mép đường gần cổng nhà, chỉ ú ớ chứ không nói gì. Mọi người bế bà Xuân vào nhà, gọi taxi đưa bà đi bệnh viện nhưng chính bà này nhất quyết không muốn đi, còn nói phải đi tìm được cháu bị bắt cóc.

“Bà ấy mới đến nên không thăm hỏi hàng xóm láng giềng, vì vậy cũng ít ai tiếp xúc với bà Xuân. Bà chỉ ra vào quét dọn rồi lại đóng cửa ở trong nhà anh Thuận. Chúng tôi chỉ gặp bà Xuân hôm xảy ra việc cháu bé bất ngờ mất tích, lúc đó mọi người tưởng bà bị người ta đánh ngã, nhưng khi bảo đi bệnh viện để sơ cứu thì bà ấy không đồng ý”, một người hàng xóm anh Thuận chia sẻ thêm.

Trao đổi về sự việc, ông Võ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn cho biết: “Những ngày qua, thông về vụ bắt cóc đã khiến dân tình rất hoang mang. Tuy nhiên, khi có tin nghi phạm được xác định, bà con ở đây đã phần nào được trấn an. Sau khi xảy ra sự việc, tôi đã đến nhà nạn nhân, còn hỏi chuyện người bà này. Bà ấy trông rất tỉnh táo, bình tĩnh. Khi chúng tôi hỏi về việc có chuyện bà đi bói toán không, người này phủ nhận rồi còn nói, chỉ ở nhà cả ngày để thắp hương cầu mong sớm tìm thấy cháu”.

Theo Người đưa tin