Cuộc sống đã có niềm vui của “người mẹ điên” sinh con gái vì bị hiếp dâm sau một tháng được mọi người giúp đỡ

Xúc động trước cảnh “người mẹ điên” và bé gái sơ sinh vài ngày tuổi, hơn 1.000 mạnh thường quân khắp nơi đã tìm đến giúp đỡ khiến cuộc sống của hai mẹ con hoàn toàn thay đổi. Gần 500 người đã ủng hộ hơn 200 triệu cho “người mẹ điên” chăm con gái sơ sinh 15 ngày tuổi không có cha…

Có một “người mẹ điên” chăm con gái nhỏ

Câu chuyện về một người mẹ trẻ bị tâm thần bẩm sinh bất ngờ có thai rồi sinh con, không đi lại, nói chuyện được, mỗi lần nghe tiếng con gái khóc ngất, “người mẹ điên” vội ra hiệu nhờ người thân ẵm lên để cho bú rồi ú ớ cười đùa với con đã gây chú ý trong cộng đồng mạng hơn một tháng trước. Hình ảnh người mẹ trìu mến nhìn con gái, khum người xuống để hôn con khiến những ai chứng kiến đều không khỏi xúc động trước tình cảm mẫu tử đầy thiêng liêng.

Con đường nhỏ dẫn vào nhà của gia đình chị Thạch Thị Mai.
Nụ cười hạnh phúc của người mẹ bên đứa con gái nhỏ hơn 1 tháng tuổi.

Ngày 4-10, tìm về lại căn nhà nhỏ nằm sâu trong cánh đồng lúa thuộc ấp Trạm, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, khác hẳn với cảnh lủi thủi một mình trong căn nhà trống, chị Thạch Thị Mai (27 tuổi, dân tộc Khơ-me) không giấu được nỗi vui mừng khi hai mẹ con chị được rất nhiều người tìm đến giúp đỡ.

Mặc lên người bộ đồ mới, người mẹ ra ký hiệu chỉ vào đống quần áo chất đầy của đứa con gái nhỏ, nở một nụ cười hạnh phúc vì từ đây hai mẹ con không sợ thiếu quần áo để mặc như trước nữa, bé gái cũng được chăm bẵm một cách đầy đủ hơn.

Niềm vui của chị Mai khi được rất nhiều bạn đọc gần xa tìm đến giúp đỡ, hỗ trợ cho 2 mẹ con.
Cuộc sống của gia đình đã hoàn toàn thay đổi khi nhận được một số tiền lớn cho việc trang trải mỗi ngày.

Ngồi cạnh bên đứa con gái tội nghiệp cùng cháu ngoại, ông Kim Na Ry (65 tuổi, bố chị Mai) rơi nước mắt: “Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được cả gia đình có một ngày không phải vất vả kiếm cơm như thế này, tất cả như một giấc mơ đối với chúng tôi. Con Mai vui lắm, cứ nhìn con là nó khóc, dù nó không nói được chứ tình yêu nó dành cho con mình thì không thua ai đâu. Ước gì con bé có thể chính tay ẵm con của mình”.

Tuy không thể trò chuyện, ôm con gái nhỏ trên tay mình như những bà mẹ khác nhưng chị Mai vẫn cố gắng thể hiện tình yêu của mình. Cứ mỗi lần thấy bé gái khóc vì đói, người mẹ lại nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên má con rồi ú ớ nhờ mẹ kế giúp đỡ để cho con bú.

Bé Thạch Thị Mai Phương (hơn 1 tháng tuổi), thiên thần nhỏ của chị Mai.
Không trực tiếp bế con được, đây là cách mà chị Mai thể hiện tình yêu của mình dành cho con gái.

“Từ lúc sinh con đến nay, bất kỳ lúc nào con bé khát sữa, mẹ nó đều sẵn sàng cho con bú, nhìn ánh mắt hạnh phúc của nó, người làm mẹ như tôi cũng được an ủi phần nào. Dù không phải máu mủ nhưng mười mấy năm nay, tôi coi con Mai như con đẻ của mình, một tay chăm sóc cho nó”, bà Thạch Thị Phơi (60 tuổi) xúc động.

Đến chị công nhân, cô lao công cũng gọi điện giúp đỡ

Có mặt tại nhà ông Ry, chị Nguyễn Thị Xuân Diễm và Huỳnh Thị Hồng Ngân, người trực tiếp đứng ra nhận giúp đỡ của mọi người cho hai mẹ con chị Mai cho biết sau hơn 1 tháng thông tin được đăng tải trên báo, đã có hơn 1.000 người tìm đến giúp đỡ với số tiền khoảng 400 triệu đồng.

Chị Ngân, chị Diễm là những người hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chị Mai từ lúc mới sinh con.
Ông Ry và bà Phơi vô cùng hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.

“Lúc mới đăng thông tin về hoàn cảnh em Mai lên báo, ngày nào chị cũng nhận được cả trăm cuộc điện thoại từ mọi người để giúp đỡ. Có một em kia vừa gọi cho chị vừa khóc nức nở vì xúc động, em ấy bảo em ấy làm công nhân, cũng khó khăn lắm nhưng vì thương em Mai quá cũng tặn tiện gởi cho Mai 100.000 đồng qua tài khoản. Chị hạnh phúc lắm vì mọi người đã tìm đến em Mai bằng tất cả tấm lòng, có người bán vé số, lao công đến bác xe ôm cũng gởi tặng cho Mai. Đó chính là sức mạnh của tình mẫu tử từ một người mẹ không nói năng, đi đứng gì được dành trọn tình yêu cho thiên thần nhỏ của mình”, chị Ngân xúc động nói.

Cặp bò mới bắt được của gia đình ông Ry, đây là điều ông đã mơ ước từ rất lâu.
Sau cả mấy chục năm sống không có điện, chỉ vài ngày nữa gia đình ông Ry sẽ được bắt điện thắp sáng.

“Sáng nay, chị đã đưa bác Ry lên ngân hàng để làm một số tiết kiệm trị giá 312 triệu đồng để cho hai mẹ con em Mai sau này có số vốn để trang trải cuộc sống. Số tiền hơn 80 triệu còn lại, bác Ry đã bắt cặp bò gần 40 triệu, trả nợ ngân hàng 10 triệu, kéo điện thắp sáng và mua chiếc xe máy để đi làm. Mong là số tiền này sẽ giúp cả nhà ổn định cuộc sống, nhất là lo cho đứa trẻ sau này”, chị Diễm chia sẻ.

Ôm bó cỏ lớn đến cạnh chuồng bò vừa mới mua được, ông Ry xúc động cho biết có nằm mơ ông cũng không nghĩ đến có ngày mình lại mua được con bò để chăn nuôi. “Lúc trước tôi có vay tiền để mua con nghé mấy triệu, nhưng sau đó vì khó khăn quá phải bán đi để trả nợ, giờ không chỉ một mà những hai con, tôi vui lắm. Tôi sẽ ráng nuôi chúng thật tốt để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho 2 mẹ con Mai. Số tiền trong tiết kiệm sẽ để cho cháu ngoại sau này có tiền ăn học, có vất vả đến mấy cũng phải cho cháu được học hành cho bằng bạn bằng bè”.

Ông Châu Thành Đô, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng bảo đảm sẽ hỗ trợ gia đình chị Mai hết mức.
Cuộc sống đã có niềm vui của người mẹ điên sinh con gái vì bị hiếp dâm sau một tháng được mọi người giúp đỡ – Ảnh 12.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có đất, có vườn nên suốt mấy chục năm nay, để có tiền sinh sống, hai vợ chồng ông Ry phải đi làm thuê, làm mướn cho người ta. Cũng chính vì không thể ở nhà thường xuyên bên chị Mai nên chị đã bị người khác vào nhà hãm hiếp dẫn đến mang thai rồi có con. Chia sẻ về trường hợp này, ông Châu Thành Đô, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng cho biết phía chính quyền địa phương rất cảm kích trước những tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người gần xa đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình chị Thạch Thị Mai. Về phía chính quyền xã luôn tạo điều kiện để giúp đỡ gia đình, trợ cấp hàng tháng cho chị Mai cũng như đã phối hợp với công ty điện lực, nhanh chóng bắt điện thắp sáng cho gia đình, trong nay mai sẽ hoàn thành.

Ngồi một góc bên giường vừa quạt, vừa xua muỗi cho đứa cháu ngoại, bà Phơi hồ hởi nói: “Mấy nay thấy người ta để trụ, mua dây về kéo điện mà tôi vui lắm. Sống gần 20 năm trong bóng tối rồi, chỉ mong một ngày nhà mình có điện để thắp sáng. Người lớn thì không sao chứ thời tiết nóng quá, con bé nhỏ không chịu được, hơn tháng nay cả nhà phải thay phiên nhau túc trực quạt muỗi cho cháu ngủ. Nhìn con bé đổ mồ hôi mà thương lắm”.

Dù không trực tiếp sinh ra chị Mai nhưng gần 20 năm nay, bà Phơi một tay lo lắng, chăm sóc cho người mẹ tội nghiệp này.
Tình yêu thương của mẹ con thật thiêng liêng.

Như vậy, sau hơn 1 tháng đăng tải thông tin về hoàn cảnh gia đình chị Thạch Thị Mai, “người mẹ điên” chăm sóc con gái mới sinh đã nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả gần xa. Đã có khoảng 400 triệu chuyển đến gia đình chị Thạch Thị Mai. Đây là một số tiền lớn, để giúp đỡ lâu dài cho gia đình chị Mai cũng như sử dụng số tiền quyên góp đúng mục đích, chúng tôi đã kết hợp cùng với chính quyền xã Phước Hưng, chị Huỳnh Thị Hồng Ngân, Nguyễn Thị Xuân Diễm cùng ông Kim Na Ry tạo một sổ tiết kiệm trị giá 312 triệu đồng để gia đình nhận lãi suất mỗi tháng và lo cho em bé. Đồng thời, khoản nợ 10 triệu mà ông Ry vay ngân hàng để trang trải trước đó cũng đã được giải quyết. Khoản tiền được độc giả ủng hộ còn lại đã mua 2 con bò cái (39 triệu đồng), 1 chiếc xe máy (24 triệu đồng) và hơn 10 triệu để bắt điện thắp sáng cho gia đình. Chân thành cảm ơn quý độc giả gần xa đã quan tâm, giúp đỡ để cuộc sống của “người mẹ điên” bị người khác hiếp dâm đến sinh con được tốt hơn.

 Theo Trí Thức Trẻ