Clip: Ngồi chờ mẹ mua đồ, bé trai bị xe trộn bê tông kéo lê 30 mét trên đường, tội nghiệp con chỉ vì sơ suất của cha mẹ mà…

Sau khi đứa trẻ bị kéo lê khoảng 30 mét, người tài xế ngồi bên trong buồng lái xe trộn bê tông mới phát hiện sự việc và lập tức chạy xuống để giúp đỡ nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 18/9 vừa qua tại một khu chợ tạm ven đường nằm trên địa bàn thị trấn Hoàng Mã, quận Thanh Giang Phố, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và được ghi lại bởi hệ thống máy quay giám sát giao thông.

Bé trai bị xe trộn bê-tông kéo lê 30 mét trên đường.

Đang ngồi trên xe máy đợi mẹ, một bé trai nhỏ tuổi đã bị thanh chắn bảo vệ của chiếc xe trộn bê tông quệt trúng cổ áo rồi kéo lê khoảng 30 mét trên đường.

Điều đáng nói là vị tài xế ngồi bên trong buồng lái cũng không hề hay biết về sự việc này. Chỉ tới lúc được người dân ra hiệu, ông ta mới hốt hoảng phanh gấp và lập tức chạy xuống để giúp đỡ nạn nhân.

Chiếc xe trộn bê-tông đã vô tình quệt trúng cổ áo của bé trai rồi kéo lê đứa trẻ khoảng 30 mét.

Trong lúc đợi mẹ của bé trai phóng xe máy đuổi theo, một phụ nữ trung niên đã nhanh chóng chạy ra đường lớn để kéo em khỏi thứ phương tiện nguy hiểm. Rất may là đứa trẻ chỉ gặp vài vết trầy xước nhỏ trên lưng.

Do người dân hiếu kỳ đang chen nhau đứng xem nên giao thông tại đây bị ách tắc nghiêm trọng. Mãi tới khi lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường, đám đông xung quanh mới bắt đầu dãn ra.

Bé trai được giải cứu trong sự hỗn loạn của đám đông xung quanh.

Cư dân mạng cảm đã gửi lời hỏi han tới bé trai đáng thương, đồng thời cũng lên tiếng chỉ trích bà mẹ trẻ vì sự thiếu quan tâm tới cậu con trai nhỏ của mình.

“Sao bà mẹ trẻ lại có thể bỏ mặc con cái ngồi một mình trên xe và thản nhiên chọn đồ ở các sạp hàng hóa như vậy chứ. Cô ấy còn chẳng thèm kiểm tra xem đứa trẻ có bị thương không mà lập tức lao vào cãi nhau với vị tài xế. Thật vô trách nhiệm”, một người dùng Weibo bình luận.

Theo Soha