Cháy chung cư Sài Gòn 13 người chết: “Không có con chó này chắc cả nhà tôi chết hết…”

Chú chó anh hùng xả thân cứu cả gia đình chủ thoát chết cháy vào vụ cháy đêm qua tại chung cư Carina Plaza quận 8.

Anh Danny Nguyen xúc động kể lại nếu không có bé Ka thì cả nhà tôi chết cháy rồi

Câu chuyện 2 chú chó sủa và cào cửa cứu chủ thoát nạn trong đám cháy lớn

1h30 sáng 23/3, ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát tại hầm gửi xe chung cư Carina (quận 8, TP.HCM), khói nhanh chóng bốc lên các tầng trên cao khiến nhiều người hoảng loạn. Không chuông báo cháy, vòi phun nước cũng không hoạt động, người dân thấy khói lửa cùng tiếng la hét chỉ biết nháo nhác kéo nhau chạy thoát thân, đập cửa gọi nhau trong màn khói dày đặc.

Gia đình anh Danny Nguyễn (29 tuổi) sinh sống tại chung cư Carina. Vào lúc xảy ra vụ cháy, anh cùng người vợ đang mang bầu ở trong phòng ngủ không hề hay chuyện. Khói độc bốc lên mỗi lúc một dày, thế rồi có lẽ gia đình anh đã chẳng thể kịp thời thoát được khỏi đám cháy kinh hoàng ấy nếu như không có sự thông báo của… 2 chú chó cưng.

Một người bạn của anh Danny kể lại câu chuyện trên lên Facebook, rằng vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, gia đình anh Danny đang ngủ thì nghe thấy tiếng sủa và cào cửa rất lớn của 2 chú chó. Anh Danny ra mở cửa thì thấy khói đã mù mịt cả căn phòng nên đã dẫn cả gia đình chạy thoát.

Chú chó bị thương và bỏng sau khi thoát khỏi đám cháy dữ – Ảnh: Biên Hòa Young
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, câu chuyện về 2 chú chó thông minh, dũng cảm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người khi nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận khác nhau. Đa phần mọi người đều khâm phục sự dũng cảm của hai chú chó này và cho rằng, loài chó cũng có tình cảm, cũng biết yêu thương và hy sinh, hãy yêu thương chúng thật nhiều vì biết đâu một ngày nào đó chính chúng sẽ cứu mạng bạn, chó là bạn không phải là thức ăn.

Anh Q.A bình luận: “2 chú chó quá tuyệt vời, nếu không có chúng có lẽ chủ nhà đã gặp hại. Không biết hiện tại 2 chú chó này thế nào? Bị thương có nặng không? Chó nuôi trong nhà lâu năm cũng thân thiết như con người vậy, hy vọng 2 em sớm khỏe mạnh lại nhé“.

Loài chó rất trung thành, dũng cảm, tôi không hiểu sao nhiều người họ ăn thịt chó, thậm chí bắt trộm chó để mang bán cho hàng thịt. Hãy đọc mà xem, nếu không có 2 chú chó này gia đình kia đã nguy hiểm rồi” – chị M.C nêu ý kiến.

“Mạng sống của tôi là do chúng đã cứu”

Liên hệ với anh Danny Nguyễn – người chủ của 2 chú chó thông minh, dũng cảm trong câu chuyện kể trên, anh Danny cho biết thực ra nhà anh nuôi đến 3 chú chó chứ không phải 2, anh vô cùng cảm động và biết ơn vì nhờ chúng mà vợ chồng anh thoát nạn. Chúng cũng có tình cảm, cũng biết yêu thương và hy sinh, hãy yêu thương chúng thật nhiều vì biết đâu một ngày nào đó chính chúng sẽ cứu mạng bạn, chó là bạn không phải là thức ăn.

Gần 2h sáng, tôi và vợ đang ngủ thì nghe thấy tiếng sủa và tiếng cào cửa lớn của Xuka Béo (tên chú chó cưng của anh Danny – PV). Tôi chạy ra thì thấy khói đã ngập nhà rồi, vợ tôi đang mang bầu, cô ấy bắt đầu khó thở, tôi phải cứu vợ tôi.

Nhà tôi nuôi Xuka, 1 bé khác là con của Xuka mới sinh và 1 bé Husky nữa. Lúc tháo chạy tôi muốn mang cả 3 bé đi cùng nhưng vì còn phải đỡ vợ nên tôi chỉ cắp nách được bé Husky mà thôi, bé Xuka quá nặng tôi không bế được, con của Xuka thì trốn đâu mất rồi tôi không tìm thấy, đành phải bỏ lại.

Lúc đưa vợ xuống đến sân tôi gào lên vì mẹ con Xuka bị kẹt lại, tôi cầu xin anh cứu hỏa hãy cứu lấy chúng vì mạng sống của tôi là do chúng đã cứu. Tôi chạy lên tìm Xuka và con nhưng không thấy, tôi bị ngạt khói, ngất đi. Tôi và vợ được người ta đưa vào bệnh viện, lúc tôi tỉnh thì biết tin mẹ con Xuka đã được cứu rồi, tôi mừng lắm” – anh Danny kể lại.

Ảnh Internet
Hình ảnh của Xuka Béo ngoài đời – Ảnh: NVCC

Anh Danny cho biết, chú chó Xuka Béo của anh thuộc giống Alaska, đã ở với gia đình anh được 2 năm. Xuka mới sinh 1 bé cún. Ngoài ra còn 1 bé Husky khác mới được 9 tháng tuổi.

Lúc tôi cùng vợ phải vào viện, người bạn thân của tôi đã chạy lên tìm mẹ con Xuka. May mắn sao nó nghe thấy tiếng người quen nên chạy ra, bạn thôi cứu được cả 2 mẹ con nó. Hiện giờ 2 mẹ con Xuka cùng Husky đang được bạn tôi chăm sóc giúp, tụi nó chỉ bị bỏng nhẹ ít lông thôi” – anh Danny chia sẻ.

Mẹ con Xuka và Husky – Ảnh: NVCC
Anh Danny cùng 3 chú chó cưng và những chú chó hàng xóm khác – Ảnh: NVCC

Anh Danny thông tin, sau khi được điều trị tại bệnh viện hiện sức khỏe vợ chồng anh đã ổn. Ngoài ra anh cho biết anh sẽ có buổi làm việc cùng ban quản lý chung cư Carina vì hệ thống báo cháy của chung cư không hề hoạt động.

Chúng cũng có tình cảm, cũng biết yêu thương và hy sinh, hãy yêu thương chúng thật nhiều vì biết đâu một ngày nào đó chính chúng sẽ cứu mạng bạn, chó là bạn không phải là thức ăn.

13 người chết, 28 người bị thương… với những người thoát ra được khỏi đám cháy đây sẽ là ngày không bao giờ quên được trong đời mỗi người.

Hôm nay (23/3), một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư cao cấp Carina ở số 1648 Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM khiến 13 người chết, 14 người bị thương và 10 người trong trạng thái nguy kịch.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc khiến 13 người thiệt mạng.

Với những người may mắn thoát ra khỏi đám cháy, những giờ qua là những giờ kinh hoàng nhất cuộc đời khi đứng giữa sợi chỉ mong manh sống – chết.

Trở về từ cơn hoảng loạn, anh T.Đ.M.A, cư dân của tòa nhà Carina, người may mắn thoát chết hi hữu nhờ nhảy từ tầng 1 xuống sảnh kể lại những kí ức đau thương, mệt mỏi và bất lực khi từ người gặp nạn trở thành người chứng kiến vụ việc từ đầu tới cuối.

Bài đăng của T.Đ.M.A trên trang cá nhân. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, trên trang cá nhân, anh viết:

“1h10 thấy mùi khét khét không để ý lắm. 5 phút sau bắt đầu có tiếng la hét, bỏ chạy của các tầng trên, mình nhìn ra cửa sổ thì thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt. Vơ vội chiếc áo xuống nhà xem có giúp được gì không. Trong đầu vẫn nghĩ chỉ là cháy nhỏ từ siêu thị mini dưới nhà nên sự bình tĩnh còn khá cao.

Tuyệt nhiên không có tiếng chuông báo cháy hay loa phóng thanh hướng dẫn nào. Mở cửa ra là sự ngạt thở kinh khủng, khói ngập hành lang, soi đèn flash không thấy gì, không thấy ai đối diện, chỉ nghe tiếng la thất thanh, khóc lóc của nhiều người mà không xác định được từ đâu.

Mình liền nghĩ tới đi cầu thang bộ đầu tiên, nhưng càng đến gần càng nóng và ngạt, không đi được. Chạy vội sang các ngã khác sang cầu thang khác cũng không được. Chọn sang các phương án nhảy lầu đều bị khói chặn lối.

Lúc này bắt đầu hoảng nhẹ, họng khô và khó thở. Đánh liều hướng cuối cùng, may đúng hướng này ít khói nhất. Nhảy xuống tầng lửng, mình leo vội ra mặt trước chung cư, nhảy tiếp xuống mặt đất. An toàn rồi!

Sau khi nhảy xuống, mình phụ gia đình tây kia nhảy sau. Chạy vội ra giúp mọi người giữ thang và đỡ trẻ em xuống. Hết, không làm được gì hơn. Cuộc đời chưa từng thấy bản thân bất lực vậy!

Ảnh Internet
Nhiều người may mắn thoát ra khỏi đám cháy. (Ảnh: VnExpress)

Gần 2h cứu hỏa mới tới, kéo quân xịt vòi rồng, thang chuyên dụng, cần cẩu đưa người ở lầu cao hơn xuống, tổng cộng 14 chiếc.

Thời gian tiếp theo chỉ biết ngồi nhìn và cầu mong mọi người an toàn. Rất nhiều gia đình phải ra ban công đứng, trẻ em, người già, người lớn rọi đèn flash cầu cứu. Giá như mình là Ironman thực sự hay cái thể loại siêu nhân gì đó của Marvel cũng được, là giúp được nhiều người rồi!

Chia buồn cùng các gia đình có người không may mắn thoát được. Cám ơn các anh chiến sĩ PCCC quả cảm và người dân nhiệt tình.

7h sáng, vẫn chưa được lên nhà. Cửa nhà bị phá khóa. Cảnh sát phong tỏa tới trưa mới xong. Cháy từ hầm, nên cháy cả xe máy, từ mai chạy bộ đi làm…”

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ngọn lửa bốc cháy từ tầng hầm chung cư Carina rồi lan nhanh, khiến nhiều mảng bê tông sụp xuống. Hàng trăm người la hét trong hoảng loạn vì bị kẹt, tìm cách chạy lên cao. Thậm chí, một số người bất chấp nhảy xuống đất để thoát thân.

Theo ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND.TPHCM nguyên nhân cháy xuất phát từ tầng hầm có thể do cháy xe máy gây ra. Tuy nhiên, cụ thể vụ việc cần phải chờ kết quả điều tra từ phía công an.

Ngọn lửa bùng phát lúc nửa đêm ở tầng hầm. Tính đến 5h sáng nay, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực di tản người dân, bước đầu xác định có 13 người chết, 28 người bị thương.

Theo Helino, Hong